Đưa con 13 tuổi đi khám béo phì, mẹ tá hỏa khi biết con mang thai 30 tuần và thủ phạm không ai ngờ

| Bốn phương

Thấy con gái liên tục tăng cân, gia đình mới đưa con 13 tuổi đi khám để chữa bệnh nhưng họ sốc nặng sau khi nghe bác sĩ thông báo kết quả.

Một gia đình ở Mumbai, Ấn Độ đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi cô con gái 13 tuổi của họ đã mang thai đến tuần thứ 30.

Trong khi đó, luật pháp Ấn Độ cho phép phá thai sau 20 tuần chỉ khi tính mạng của mẹ gặp nguy hiểm. Do vậy, khi cha mẹ của bé gái 13 tuổi nộp đơn lên Tòa án xin phép phá thai thì không được chấp thuận.

Bố mẹ của em phát hiện con mang thai sau khi đưa em đến gặp bác sĩ để điều trị bệnh béo phì. Sau khi biết mình có thai, em mới nói rằng mình đã bị đồng nghiệp của bố cưỡng hiếp. Người này sau đó đã bị bắt giữ.


Con mang thai 30 tuần nhưng cha mẹ nghĩ con bị béo phì. Ảnh minh họa.

Con mang thai 30 tuần nhưng cha mẹ nghĩ con bị béo phì. Ảnh minh họa.

Bác sĩ phụ khoa Nikhil Datar nói với BBC: "Bố mẹ đưa em đến gặp tôi vào ngày 9/8 vừa qua. Họ nghi ngờ em có vấn đề về tuyến giáp hoặc một số bệnh trạng khác vì em tăng cân".

Bác sĩ Datar khuyên gia đình cho em phá thai vì lý do sức khỏe.

"Khung xương chậu của em chưa phát triển đầy đủ để có thể mang thai đủ tháng và em sẽ bị chấn thương thể xác và tinh thần nếu không được phá thai", bác sĩ nói với BBC.

"Chắc chắn có rủi ro đối với sức khỏe của em. Em càng mang thai lâu thì càng có nhiều rắc rối", bác sĩ cho biết thêm.


Nhiều trẻ em ở Ấn Độ trở thành nạn nhân của những tên yêu râu xanh mà gia đình không hay biết.

Nhiều trẻ em ở Ấn Độ trở thành nạn nhân của những tên yêu râu xanh mà gia đình không hay biết.

Trước đó không lâu, truyền thông Ấn Độ cũng từng rúng động trước vụ một cô bé 10 tuổi bị cưỡng bức đến có thai và buộc phải sinh em bé ra đời bởi em đã mang thai ở tuần thứ 32. Thậm chí ngay cả sau khi sinh con ra, bé gái cũng không biết đó chính là con mình.

Theo Tri thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.