Được chồng luôn yêu chiều, tôi chỉ muốn li hôn vì một lí do

| Tâm sự

GiadinhNet - Với nhiều phụ nữ, chỉ cần được chồng yêu thương là hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng cũng có những “người chồng chỉ biết có vợ” nhưng người vợ chỉ muốn li hôn. Vì sao vậy?

Bất ngờ chiếc bớt ở chân con hé lộ quá khứ vợ giấu bấy lâu nayBất ngờ chiếc bớt ở chân con hé lộ quá khứ vợ giấu bấy lâu nay

GiadinhNet – Tôi không thể ngờ bấy lâu nay vợ đã che giấu một sự thật cho tới khi tôi để ý đến cái bớt ở chân của con.

Ở tuổi 30 tôi đã có một công việc ổn định với mức lương khá trong công ty nước ngoài. Nhìn thấy bạn bè và một vài người đồng nghiệp của mình đau khổ vì "có chồng cũng như không", tôi từng mơ ước mình lấy được một người chồng yêu vợ hết mực. Bởi những người chồng ấy thờ ơ, hờ hững, không quan tâm đến gia đình, vợ con khiến phụ nữ luôn khổ. Những người phụ nữ ấy dù giàu có hay muốn gì được nấy song lại luôn thấy buồn tẻ, cô đơn…

Khi gặp được chồng tôi bây giờ, tôi đã từng rất hạnh phúc. Anh là người đàn ông được "cả hình cả tiếng". Không chỉ có hình dáng bên ngoài cao ráo, đẹp trai mà lại rất biết quan tâm, yêu chiều vợ. Anh yêu tôi, luôn coi tôi là nhất.

Thời gian đầu và thậm chí là ngay cả khi chúng tôi đã có đứa con đầu lòng, trưa nào anh cũng tranh thủ qua công ty để đưa đón vợ đi ăn. Mọi lời mời của bạn bè, đối tác sau mỗi buổi làm anh đều cố gắng từ chối để về nhà ăn uống bên vợ con vào buổi tối. Những gì tôi muốn hay cần là anh đáp ứng.

Mọi người xung quanh nhìn vào, ai cũng thấy ghen tị vì mọi thứ đến với tôi quá thuận lợi. Thế nhưng, có một điều ở người đàn ông của tôi mà ngày càng khiến tôi thấy chán nản.

Yêu chiều, chỉ biết đến vợ nên anh từ bỏ đi nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Điều đó khiến tôi vô cùng thất vọng. Mọi điều anh đều chiều theo ý tôi, nhưng riêng về công việc anh không muốn vợ tham gia.

Được chồng luôn yêu chiều, tôi chỉ muốn li hôn vì một lí do - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vừa rồi, ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty của anh cho nghỉ việc mất 1/3 nhân viên. Anh là một trong những người đó vì không trách nhiệm với công việc. Với những người đàn ông khác, họ sẽ chạy đôn chạy đáo tìm một việc làm khác để lo kinh tế cho gia đình, vợ con. Anh ngược lại lại có một quyết định khiến tôi rất sốc.

Anh quyết định ở nhà chăm sóc nhà cửa, chơi với con và đưa đón vợ đi làm. Từ đợt đó, mình tôi phải lo toan, gánh vác tài chính trong nhà. Nếu như trước hai vợ chồng cùng vun vén, mọi thứ rất thoải mái. Còn giờ những ngày tháng phải bươn chải lo kinh tế cho cả gia đình, tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Chồng tôi vẫn yêu thương vợ và coi vợ là nhất nhưng tôi không thấy hạnh phúc. Mỗi ngày về nhà nhìn chồng suốt ngày đeo tạp dề, tôi không còn thấy hấp dẫn nữa. Hai vợ chồng cũng chẳng còn đồng điệu như trước về suy nghĩ hay mối quan tâm nên cảm thấy rất xa cách.

Tôi nói với anh cần tìm một công việc mới để bản thân phát triển mà cũng đỡ đần vợ con nhưng anh không nghe. Mỗi ngày tôi cảm thấy chán chồng nhiều hơn. Tôi chỉ muốn li hôn vì một người đàn ông yêu chiều vợ nhưng lại thiếu ý chí tiến thủ. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì lúc này?.

Trước kỉ niệm 10 năm ngày cưới, tôi sốc nặng khi bí mật của chồng và cô bạn thân của chồng hé lộTrước kỉ niệm 10 năm ngày cưới, tôi sốc nặng khi bí mật của chồng và cô bạn thân của chồng hé lộ

GiadinhNet - Trước ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới, cô bạn thân của chồng tôi bỗng tới nhà. Từ lúc có sự xuất hiện của cô ấy, gia đình tôi rơi vào rối ren.

Minh Minh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.