Trước kỉ niệm 10 năm ngày cưới, tôi sốc nặng khi bí mật của chồng và cô bạn thân của chồng hé lộ
GiadinhNet - Trước ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới, cô bạn thân của chồng tôi bỗng tới nhà. Từ lúc có sự xuất hiện của cô ấy, gia đình tôi rơi vào rối ren.
Tôi và chồng quen biết nhau qua mai mối của người thân ở trong gia đình. Thời điểm đó cả hai đã gần 30 tuổi nên yêu nhanh cưới vội. Vậy mà đến giờ đã gần 10 năm bên nhau. Tình cảm vợ chồng tôi rất mặn nồng bên 2 đứa con "đủ nếp đủ tẻ". Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng thuộc diện thoải mái, dư dả khi mua được nhà và có xe riêng. Nhiều người vẫn nói về gia đình chúng tôi là "gia đình điểm 10" và lấy đó là tấm gương.
Trong nhiều hoạt động sinh hoạt của tổ dân phố về gia đình, gia đình tôi đều được "chọn mặt" để chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc. Vậy mà thời gian gần đây, gia đình tôi xảy ra chuyện khiến tôi không biết phải xử sự thế nào. Đó là từ lúc có sự xuất hiện của chị Tuyết – cô bạn thân của chồng tôi. Trước đây, chị ấy ở gần nhà chồng tôi. Sau này tôi được biết chị đi du học ở nước ngoài. Hai người sau đó gần như không có gặp lại.
Vào ngày hôm đó, gia đình tôi đang ăn cơm và bàn bạc về việc tổ chức kỉ niệm 10 năm ngày cưới sắp tới. Cả nhà đang vui vẻ bàn kế hoạch chụp ảnh kỉ niệm, rồi về chuyến đi về ngoại thành… thì một người phụ nữ bước vào. Không chỉ đi một mình, người phụ nữ ấy còn đưa theo một đứa con trai chạc tuổi con gái lớn nhà tôi.
Thấy hai mẹ con tới chơi, chồng tôi vồn vã mời vào nhà vì quá bất ngờ trước sự xuất hiện của cô bạn thân. Vừa mới ngồi xuống bàn, chưa kịp hỏi thằng bé thì cô ấy liền nói "con chào bố đi". Chồng tôi và tôi giật mình. Tuy nhiên, cả nhà vẫn chỉ nghĩ là đùa thôi vì tôi từng đôi lần tiếp xúc thì biết chị ấy là một người rất thích đùa, vui vẻ.
Sau khi ngồi nói chuyện, chị tiết lộ với vợ chồng tôi cậu con trai đấy là con của chồng tôi. Chị đã từng có tình một đêm với chồng tôi trước khi đi du học nước ngoài. Thời điểm đó, tôi mới biết đến chồng tôi và chưa kết hôn. Tôi thật không ngờ, cậu con trai trước mặt mình lại là kết quả của mối tình một đêm đó.
Gần đây chồng chị ấy nghi ngờ và đã đưa đứa trẻ đi xét nghiệm, phanh phui bí mật này. Anh ta đã lấy cớ ruồng rẫy mẹ con chị để đi với người tình khác. Chị nói với vợ chồng tôi rằng lẽ ra sẽ giữ mãi chuyện này để cho chồng tôi không biết. Thế nhưng, giờ mọi chuyện đã lỡ dở. Con trai của hai người cũng đã lớn không thể giấu mãi bí mật nên mới quyết đưa về để nhận bố.
Để vợ chồng tôi tin, chị đã bảo làm xét nghiệm ADN giữa con trai và chồng tôi. Kết quả xét nghiệm đúng là con của chồng tôi thật. Tôi thực sự thấy hoảng loạn trước kết quả đó. Nhận kết quả trên tay, chồng tôi ngồi lặng lúc lâu mà không nói gì. Anh chỉ biết xin lỗi và nói với tôi lần đó cả hai cùng uống say nên không làm chủ được.
Vợ chồng tôi đang sống hạnh phúc, vậy mà giờ sự xuất hiện cô bạn thân của chồng cùng với đứa trẻ đã khiến gia đình xáo trộn tất cả. Chồng tôi muốn nhận đứa trẻ và muốn cho tên vào hộ khẩu. Anh nói thương thằng bé suốt bao năm không nuôi nấng được ngày nào đàng hoàng nên giờ muốn nhận con một cách đàng hoàng.
Mấy ngày nay, tôi suy nghĩ nhiều về điều này. Bấy lâu nay gia đình tôi vẫn đi chia sẻ về "gia đình hạnh phúc". Rồi đây mọi người sẽ bàn tán thế nào khi chồng tôi bỗng có đứa con rơi. Theo mọi người, giờ tôi nên làm gì?. Cứ nghĩ tới cảnh mọi người xì xào, bàn tán về gia đình tôi rồi cảnh con chung con riêng mà lòng tôi vô cùng lo lắng.
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 8 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 18 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

