Được mẹ chồng cho nhà 5 tỷ như đã hứa, con dâu khóc ròng muốn trả lại vì bị ép làm một chuyện
GĐXH - Chưa kịp vui khi nhận nhà giá trị lớn và được ra ở riêng, con dâu đã choáng váng trước lời đề nghị làm một chuyện của mẹ chồng.
Vợ chồng ly hôn tranh nhau nuôi con, giữa lúc cãi nhau bố chồng nói một câu khiến cả hai im bặt trong hối hậnTôi lấy chồng cách đây 4 năm, về nhà chồng trong sự khen ngợi của nhiều bạn bè, người thân. Tới dự đám cưới hoành tráng của tôi, ai cũng nói tôi có "số hưởng", về được nhà chồng giầu có, nhiều mối quan hệ làm ăn lớn… Bởi vậy, tôi luôn mọi người nhắc đến là lấy chồng giầu, một bước đổi đời.
Chồng tôi cũng là một người làm ăn khá nhạy bén, anh ấy cũng mở công ty và hàng ngày bận rộn với kinh doanh. Lấy chồng trưởng thành, làm ra nhiều tiền, tôi cũng vui mừng và hãnh diện lắm. Tuy nhiên, việc ở nhà chồng lại khiến tôi không thực sự thoải mái.
Mang tiếng là lấy chồng giầu, tôi không được hưởng lợi lộc gì vì mẹ chồng quản lý tiền bạc chặt chẽ, chồng cũng không giao tiền cho vợ nắm giữ. Trái lại, còn phải đảm nhiệm nhiều công việc nhà không ngày nào là không có ăn nhậu, tiệc tùng. Tôi ở cùng bố mẹ chồng nên cứ rảnh là các anh, chị chồng kéo về nhà bố mẹ đẻ chơi, ăn uống. Vậy là tôi phải ra sức chiều chuộng, phục tùng mẹ chồng, anh chị chồng khó tính.
Làm đầu tắt mặt tối, không chút nghỉ ngơi, vậy mà chị dâu, chị chồng không ai buồn động tay chân vào việc gì, coi đó là việc của em dâu. Tôi tất bật trong bếp thì mẹ chồng thúc giục, gọi lớn: "Anh chị tới chơi, em dâu đâu sao không ra chào, mời nước anh chị? Cứ suốt ngày cắm mặt vào cái bếp, lấy cớ trốn các việc khác".

Mẹ chồng nói là cho nhà, nhưng lại gây sức ép để bắt con dâu phải mua lại. (Ảnh minh họa)
Vào bữa ăn, tôi được mọi người ra sức khen, nói là khen nhưng chẳng khác nào mỉa mai. Chị chồng buông lời nói đểu: "Nhà này sướng nhất là em dâu thôi. Đi làm công ty gia đình lên gọi cho có mặt rồi về. Ở nhà cao cửa rộng, nhà chồng giầu có, làm gì có ai bằng. May mà lấy chồng giầu, chứ lấy trai làng chắc giờ đầu tắt mặt tối nuôi lợn, trồng rau".
Nhà tôi cũng đâu có nghèo khổ, cũng có của ăn của để, đất đai rộng và có giá trị… Nhưng nhà chồng chê tôi đủ kiểu, nhất là mẹ chồng, bà hay ca thán, trách móc con trai bao người không lấy, đi cưới đứa nhà nghèo. Bởi vậy, khi tôi bước chân vào nhà chồng bà đã không ưa rồi, ra sức chèn ép con dâu.
Ở nhà chồng gò bó, lại khó chiều chuộng mẹ chồng, tôi chỉ muốn ra ngoài ở riêng vì chồng tôi làm ăn được, cố gắng vay mượn là có thể mua nhà riêng rồi. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi không đồng ý, bà bắt con dâu ở lại để có thêm người làm việc nhà, hầu hạ bà. Cấm cản trong suốt mấy năm, song gần đây mẹ chồng lại bóng gió cho vợ chồng tôi được phép ở riêng.
Mẹ chồng giao cho tôi ở căn nhà trị giá 5 tỷ ở trung tâm phố huyện, đây là căn nhà mà bà đã hứa cho vợ chồng tôi từ hồi cưới. Tôi mong đợi mãi, cuối cùng mẹ chồng cũng thực hiện lời hứa. Nhận chìa khóa mà tôi vui mừng, vậy là sau mấy năm khổ sở nơi nhà chồng, cuối cùng tôi cũng đã được thỏa ước mơ ra ở riêng.
Tôi còn chưa kịp tới xem nhà để dọn dẹp, sửa chữa lại trước khi về ở thì mẹ chồng gặp riêng tôi để bàn chuyện. Mẹ chồng đưa ra đề nghị: "Trước đây mẹ có hứa cho, nhưng chưa nói rõ, mẹ chỉ cho sử dụng thôi. Còn muốn sở hữu, mẹ bán 5 tỷ, rẻ hơn thị trường cũng phải đến năm trăm triệu. Con về nhà xin bố mẹ đẻ bán đất mà mua, ông bà bên đó chỉ có hai cô con gái, kiểu gì cũng phải chia thôi. Coi như xin phần trước vậy".
Khá bất ngờ với yêu cầu của mẹ chồng, tôi cảm thấy rất khó xử. Nếu như mẹ chồng cho như đã hứa thì vợ chồng tôi đến ở, còn mua lại thì cả hai vợ chồng có trách nhiệm mua, chứ ép tôi về xin tiền để mua thì quá là tính toán. Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng liên tục thúc giục, gây sức ép. Chồng tôi biết chuyện cũng không can ngăn mẹ.
Mẹ chồng tôi tính toán như vậy, tôi không muốn nhận nhà của mẹ chồng đã bàn giao chìa khóa. Tôi biết ăn nói ra sao với bố mẹ mình, lấy chồng chưa báo đáp được ngày nào giờ còn về đòi chia đất. Mệt mỏi đến mức đã từng nghĩ tới chuyện ly hôn. Tôi phải làm gì để mẹ chồng từ bỏ ý định bắt con dâu mua lại nhà của bà?
mẹ chồng
52 tuổi và nỗi khổ tâm mang tên: Không còn ai cần đến mình!
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Hiện nay, có một nỗi lòng mà rất nhiều phụ nữ tuổi trung niên đang mang theo, nhưng hiếm khi nói ra. Họ vẫn vui vẻ, vẫn đi chợ mỗi sáng, vẫn chăm lo cho gia đình. Nhìn bên ngoài, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng sâu trong lòng, có những đêm họ nằm trằn trọc và tự hỏi: Liệu mình còn quan trọng với ai nữa không?
Tôi có lương hưu, em họ không có đồng nào nhưng người an nhàn lại là em ấy
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Tôi từng tin chỉ cần có lương hưu ổn định và tiền tiết kiệm đủ lớn, tuổi già sẽ an nhàn. Thế nhưng sau chuyến về quê thăm người em họ, tôi mới nhận ra mình đã nhầm.
Con anh chị về quê cả tháng chả sao, con tôi lên Hà Nội 1 tuần đã bị kêu tốn kém
Tâm sự - 1 ngày trướcHè nào anh chị cũng đưa 2 cháu về quê ở nhà tôi 2 tháng nhưng chỉ đưa 1 triệu đồng; con tôi năm nay mới lên Hà Nội chơi 1 tuần mà chị dâu đã bóng gió kêu tốn kém.
Tuổi già, bỏ thành phố về quê an dưỡng, tôi hối hận sau chưa đầy 2 năm
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm lần lượt về quê và sống cùng con cái, tôi nhận ra đâu mới là nơi phù hợp nhất để an dưỡng tuổi già một cách bình yên.
Qua tuổi 40, tôi coi chồng như người bạn sống cùng nhà
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn tôn trọng nhau, vẫn làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình, chỉ có điều, đã không còn cảm xúc đặc biệt với nhau như trước.
Bước qua tuổi 65, tôi dừng làm 4 việc: Tuổi già nhẹ nhõm hẳn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già hạnh phúc là được sống bên con cháu. Nhưng sau nhiều biến cố, tôi nhận ra sự bình yên khi về già lại đến từ việc biết buông bỏ đúng lúc.
Chết lặng khi chồng xin ly hôn sau 10 năm chung sống để quay lại với người yêu cũ
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi người yêu cũ của chồng bất ngờ ly hôn, anh thú nhận chưa từng quên cô ấy và xin tôi cho anh cơ hội được sống thật với cảm xúc của mình.
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 3 ngày trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...


