Gần ngày cưới chỉ muốn hủy hôn khi biết được lý do mẹ chồng tương lai “chấm” mình

| Tâm sự

Giadinhnet – Một tháng nữa là đám cưới của chúng tôi diễn ra nhưng khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng tương lai nói về lí do "chấm" mình mà tôi chỉ muốn lập tức hủy hôn.

Ngày về ra mắt, mẹ chồng tương lai hỏi một câu khiến tôi lạnh gáyNgày về ra mắt, mẹ chồng tương lai hỏi một câu khiến tôi lạnh gáy

GiadinhNet – Bước vào cửa nhà, tôi mới chỉ kịp cất tiếng chào thì người phụ nữ trông dáng vẻ quyền quý, giàu có trước mặt đã liếc xéo. Sau đó, bà nhìn tôi nói với giọng mỉa mai. Câu hỏi của mẹ chồng tương lai khiến tôi lạnh gáy.

Gặp Kha khi học chung lớp đại học, tôi đã rất ấn tượng với người đàn ông cao ráo có má lúm đồng tiền. Học chung một thời gian, biết Kha cũng có cảm tình với tôi, mọi người trong lớp đều vun vén vào. Chẳng mấy chúng tôi yêu nhau và có một chuyện tình rất ngọt ngào.

Ra trường đi làm, kế hoạch kết hôn nhanh chóng được đưa ra. Lần đầu về ra mắt nhà anh, tôi được tiếp đón rất niềm nở. Vừa bước vào nhà, mọi người trong nhà đón tiếp rất nhiệt tình. Mẹ chồng tương lai của tôi còn khen ngợi hết lời rằng: "Kha nhắc tới con thường xuyên nhưng nay gặp mặt mới thấy con đẹp hơn so với lời Kha kể". Lời khen này khiến tôi bất giác đỏ mặt. Tôi cũng thấy mẹ của anh cũng trẻ hơn nhiều sau khi gặp mặt. Nếu không nói trước, tôi lại cứ nghĩ là chị gái của Kha.

Sau cuộc nói chuyện ban đầu, mẹ anh cũng hỏi tôi nhiều chuyện về gia đình, công việc hiện tại… Mọi thứ diễn ra bình thường và vui vẻ, nhưng tôi thấy mẹ anh cứ lén lút nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Mẹ anh sau đó nở một nụ cười mãn nguyện. Nhìn thái độ của mẹ anh, tôi thấy hơi mất tự tin. Nhưng rồi nghĩ là lần đầu gặp người yêu của con trai nên vậy.

Những ngày sau đó, mẹ anh thường xuyên gọi tôi sang nhà. Quan hệ giữa chúng tôi ngày càng gần gũi hơn. Gia đình đôi bên cũng đã có những buổi gặp mặt và nhanh chóng chọn ngày đẹp để chúng tôi làm đám cưới. Dự tính đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra một tháng tới.

Cuối tuần vừa rồi, gia đình anh có giỗ bà nội ở quê. Mẹ anh bảo tôi về cùng để ra mắt trước với mọi người cũng là để thông báo ngày cưới. Ngày cưới của chúng tôi dự tính sau khoảng một tháng nữa.

Về quê, tôi cũng nhiệt tình tham gia các công việc với mọi người. Họ hàng trong nhà anh đều tỏ ra quý mến tôi. Sau khi dọn dẹp, rửa bát xong, tôi từ bếp đi lên nhà thì bất chợt nghe thấy tiếng của "mẹ chồng tương lai".

Những lời nói của mẹ chồng với mấy cô khiến tôi tái mặt. Mẹ Kha nói: "Sau này thằng Kha nhất định phải sinh cho vợ chồng tôi 3 đứa con cho vui cửa vui nhà. Con bé này thân hình tròn trịa, mông to nữa nên tôi chắc chắn là sẽ sinh được con trai. Mà cũng vì vậy tôi mới duyệt để thằng Kha lấy, chứ không thì làm gì có cửa".

Mọi người khi nghe mẹ chồng tương lai tôi nói về thân hình của tôi thì cười phá lên. Tôi đứng ở mép cửa chỉ thấy xấu hổ và tức giận. Tôi không nghĩ những câu nói của mẹ chồng tương lai là câu nói đùa. Tôi cảm thấy lo lắng và thầm nghĩ là mẹ chồng tương lai duyệt mình chỉ vì mình là công cụ đẻ con.

"Ở trong một gia đình gia trưởng "trọng nam khinh nữ" thế này thì sẽ thế nào. Nếu kết hôn mà mình chỉ sinh toàn con gái thì sao" – Trong đầu tôi khi ấy ngổn ngang những dòng suy nghĩ này. Bất giác một cô trong nhà nhìn thấy tôi liền gọi vào. Mọi người lại cùng nhau hùa vào nói với tôi rằng: "Con nghe thấy chưa. Mẹ chồng đã giao nhiệm vụ phải sinh 3 đứa rồi đấy. Cưới nhanh đi rồi sinh đích tôn cho gia đình. Trách nhiệm của vợ chồng con đó không phải đùa đâu".

Tôi khi ấy chỉ biết cười trừ mà trong lòng vô cùng bất an. Kha bước vào không nói đỡ tôi mà anh còn bông đùa: "Cả nhà cứ yên tâm. Chúng con nhất định sẽ sinh con trai và phải là sinh đôi cho chắc".

Trở về nhà sau chuyến về quê đấy, trong đầu tôi vẫn không thể nào quên được cuộc nói chuyện của mẹ chồng với họ hàng ở quê. Tôi có ướm hỏi Kha về những điều mọi người nói thì nh nói rằng: "Từ xưa nay ở gia tộc anh rất coi trọng việc có con trai nối dõi. Hai chúng ta cưới rồi thì cùng cố gắng sinh con trai cho mọi người đỡ nói. Nếu không có con trai tự nhiên thì chúng ta có thể nhờ can thiệp y khoa nên em cũng đừng quá suy nghĩ".

Ngày cưới đã cận kề, mẹ chồng tương lai gọi điện để đưa tôi đi sắm một số thứ. Kha cũng bảo tôi sắp xếp để đi chụp ảnh cưới, làm thiệp mời… Thế nhưng, tôi đang rất băn khoăn về quyết định tiến tới hôn nhân với anh. Tôi từng chứng kiến nhiều chuyện đau lòng về những gia đình gia trưởng, "trọng nam khinh nữ". Nghĩ tới những áp lực đang đợi mình phía trước mà tôi cảm thấy rất sợ. Quả thực tôi giờ chỉ muốn hủy hôn.

Suýt mất đi hạnh phúc chỉ vì cái tôi quá cao Suýt mất đi hạnh phúc chỉ vì cái tôi quá cao

GiadinhNet - Vợ chồng tôi đến với nhau bằng một tình yêu giản dị thời sinh viên. Tôi cá tính mạnh mẽ, anh hiền từ nhẹ nhàng. Anh luôn có mặt lúc tôi cần, vui buồn đều có anh chia sẻ.

Minh Minh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.