Giá đắt phải trả khi đeo oán hận bên mình

| Ở

Người xưa có câu: Lùi một bước trời yên biển lặng, vì vậy đừng để mình bị lún sâu trong oán hận. Một khi đã lún sâu vào oán hận bạn sẽ không thoát ra được và kết quả đôi khi hại chính bản thân mình.

 Vincent là một công tố nghiêm khắc, còn Phillip là một luật sư nổi tiếng vì cãi trắng án cho rất nhiều người vô tội bị xử oan sai. Họ cùng ở một thành phố và luôn đối đầu nhau ở toà. Dần dần họ nảy sinh xung đột cá nhân, cuối cùng trở thành kẻ thù không đội trời chung, quyết không nhìn mặt nhau.

Một ngày nọ, trong kỳ nghỉ, luật sư Phillip quyết định đi du lịch bằng tàu thuỷ tới một hòn đảo nổi tiếng để nghỉ ngơi. Cất hành lý xong, vừa ra boong tàu để ngắm cảnh biển, Phillip tức nổ đom đóm mắt khi nhìn thấy Vincent đang ngồi uống bia ở đó. Hai bên gằm ghè nhìn nhau, cả hai đều nghĩ: “Nếu biết hắn ta đi chuyến tàu này thì mình ở nhà còn sướng hơn”.

Vincent ra đứng ở đầu tàu còn Phillip xuống đứng tận đuôi tàu, quyết không nhìn mặt nhau. Cơn bão đến bất ngờ, mưa xối xả, sóng cuộn lên từng đợt va vào thân tàu, con tàu nghiêng ngả dưới bầu trời sấm chớp ngang dọc. Các thuỷ thủ nhanh chóng đưa khách vào trong tàu để tránh bão, Vincent nhất định không vào vì nghĩ: “Vào trong đó lại nhìn thấy thằng luật sư thì mình không thể chịu được” nên cứ đội mưa đứng bám thành tàu. Dưới đuôi tàu, Phillip cũng ngồi im nhất quyết không vào vì nghĩ như Vincent.

Bão ngày một lớn, thuyền trưởng ra tận nơi thuyết phục nhưng cả Vincent và Phillip đều cương quyết không vào. Vincent hỏi thuyền trưởng: “Bão thế này đứng ở đầu tàu hay cuối tàu nguy hiểm hơn?”. Thuyền trưởng trấn an khách nói ở cuối tàu nguy hiểm hơn, Vincent sung sướng nghĩ: “Thế thì thằng luật sư chết chắc rồi, chỉ cần chứng kiến hắn ta chết trước thì ta cũng không hối hận chuyến đi này”. Ở đuôi tàu, Phillip cũng hỏi thuyền trưởng ở đâu nguy hiểm hơn, thuyền trưởng trả lời trên đầu tàu, Phillip hả hê nghĩ: “Thế thì lão công tố đi đời nhà ma rồi, từ nay ta sẽ sống thoải mái không phải mệt đầu vì lão ta nữa”. Cả Vincent và Phillip cứ đứng ôm thành tàu để đợi nhau chết trước. Một đợt sóng lớn trùm lên cuốn cả hai xuống đáy biển.

Người xưa có câu: Lùi một bước trời yên biển lặng, vì vậy đừng để mình bị lún sâu trong oán hận. Một khi đã lún sâu vào oán hận bạn sẽ không thoát ra được và kết quả đôi khi hại chính bản thân mình.

Theo ANTĐ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sai lầm khi thiết kế phòng ngủ nhiều người mắc phải

Sai lầm khi thiết kế phòng ngủ nhiều người mắc phải

Ở -

GĐXH - Không gian phòng ngủ không chỉ phụ thuộc vào diện tích mà còn chịu ảnh hưởng từ cách lựa chọn nội thất, phối màu và sắp xếp các vật dụng. Chỉ một vài sai lầm trong thiết kế cũng có thể khiến căn phòng trở nên chật chội.

Cách chăm sóc cây cảnh khi thời tiết giao mùa, trở lạnh

Cách chăm sóc cây cảnh khi thời tiết giao mùa, trở lạnh

Ở -

GĐXH - Với thời tiết có chút lạnh giá và ánh sáng yếu là thời điểm cây cảnh dễ gặp khó khăn trong việc phát triển. Việc chăm sóc cây cảnh đòi hỏi sự chú ý đặc biệt để giữ cho cây luôn khỏe mạnh và tươi tốt.

Cách thu hút tài lộc vào ví không phải ai cũng biết

Cách thu hút tài lộc vào ví không phải ai cũng biết

Ở -

GĐXH - Ngày nay, ví không chỉ đơn thuần để cất trữ tiền bạc hay giấy tờ quan trọng mà nó còn là vật thu hút tài lộc. Trong bài viết này, sẽ gợi ý đến các bạn cách thu hút tài lộc vào ví phong thủy để thăng tiến trong sự nghiệp.

Mẹo bảo quản nội thất gỗ, sofa da không nứt

Mẹo bảo quản nội thất gỗ, sofa da không nứt

Ở -

GĐXH - Sofa da hay nội thất gỗ luôn là món đồ đẳng cấp, được ưa chuộng bởi vẻ đẹp và độ bền ấn tượng. Thế nhưng, để vẻ đẹp ấy không bị "xuống cấp" bởi cái nóng mùa hè, nứt vào mùa khô thì việc bảo quản và chăm sóc đúng cách là yếu tố then chốt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.