Hà Nội: Hãi hùng con đường khi nắng mùi nồng nặc, mưa biến thành sông

| Xã hội

GiadinhNet - Suốt nhiều năm nay, hơn một trăm hộ sống ở ngõ 139 Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) hàng ngày phải khốn khổ sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

"Con đường" dưới đây thuộc Dự án cải tạo kênh mương thoát nước giai đoạn 2, sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do Ban quản lý dự án thoát nước (thuộc Sở Xây dựng) đảm nhiệm từ năm 2012. Trong dự án thiết kế con đường rộng 13m, giữa là hai cống, dài khoảng 1,5 km.


Trong cơn mưa sáng 5/7 mặc dù không lớn nhưng con đường không thể đi lại. Ảnh: Ngọc Thi

Trong cơn mưa sáng 5/7 mặc dù không lớn nhưng con đường không thể đi lại. Ảnh: Ngọc Thi

Người dân nơi đây không nhớ chính xác dự án có từ bao giờ, chỉ biết là đã có từ rất lâu. Hiện tại, mùi cống rãnh ứ đọng rất kinh khủng sinh ra nhiều dịch bệnh. Được biết, trước đây con đường là ổ sản sinh muỗi, một năm đi phun vài lần.

Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, con đường ngổn ngang vật liệu xây dựng, trên mặt đường nhiều chỗ nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối, bẩn thỉu. Mặt đường ghồ ghề, có nhiều sắt, thép vứt lộn xộn.


Công trình ngổn ngang, chậm tiến độ. Ảnh: Ngọc Thi

Công trình ngổn ngang, chậm tiến độ. Ảnh: Ngọc Thi

Trước đây, khu vực phía dưới cây cột điện nằm ngay đầu ngõ 139 Khương Thượng bỗng nhiên trở thành địa điểm tập kết rác thải. Tình trạng đó kéo dài, một số người dân đã phải treo biển cảnh báo: “Cấm đổ rác, phế thải. Bắt được phạt 200 nghìn” thì tình trạng rác thải mới được cải thiện.

“Sống ở Thủ đô mà khổ quá, đi lại bất tiện, lối vào nhà hiểm trở. Kinh khủng nhất là mùi cống thối nồng nặc, ám ảnh cả trong bữa ăn. Chả biết khi nào đường mới làm xong, chúng tôi chỉ mong thoát khỏi cảnh này”, bà Nguyễn Thị Huệ, người dân sống cạnh con đường cho biết.


Lối vào nhà dân khó khăn, bất tiện. Ảnh: Ngọc Thi

Lối vào nhà dân khó khăn, bất tiện. Ảnh: Ngọc Thi

Chưa hết, vào những ngày mưa lớn nước ngập cao phải đến 1m, con đường gần như chìm trong biển nước. Mọi người phải nghỉ làm vì không còn cách nào để đi xe ra được, trẻ con muốn đi học cũng phải để người lớn cõng đi. Người dân chỉ mong dự án có thể hoàn thành trong năm nay, để chấm dứt tình trạng ngập lụt, ô nhiễm.

Sống chung với ô nhiễm, ngổn ngang vật liệu, nhiều hộ dân phải bắc những chiếc cầu bập bênh, tạm bợ để đi qua vì nước ngập. Nhiều khi tắc cống nước trào lên, người dân trong ngách phải hứng chịu những mùi khó chịu ấy.


Nước thải tồn đọng. Ảnh: Ngọc Thi

Nước thải tồn đọng. Ảnh: Ngọc Thi

Một số người dân cho biết, mới đây, UBND phường cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội, BQLDA thoát nước đề nghị và yêu cầu các đơn vị này đôn đốc kiểm tra, tập chung đẩy mạnh tiến độ thi công Dự án Cải tạo mương Y cụ - Y khoa giai đoạn II, sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng, mong muốn đảm bảo ăn ở, sinh hoạt ổn định cuộc sống cho người dân khu vực.


Con mương nằm bên cạnh ngõ 139 Khương Thượng ngổn ngang rác thải, không có lực lượng nào xử lý. Ảnh: Ngọc Thi

Con mương nằm bên cạnh ngõ 139 Khương Thượng ngổn ngang rác thải, không có lực lượng nào xử lý. Ảnh: Ngọc Thi

Không dừng lại ở đó, tốc độ thi công chậm trễ của công trình còn ảnh hưởng đến những hộ dân thuộc tổ dân phố 29 phường Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội). Người dân nơi đây mong muốn công trường đẩy nhanh thi công tiến độ để đi lại cho dễ dàng chứ mua mưa đến đi lại rất nguy hiểm.

Ông Trần Văn Viễn, người dân sống lâu năm tại tổ 29 buồn bã cho biết: “Bao năm nay, chúng tôi phải sống chung với mương thối rồi. Dự án ở 139 thi công nên bịt cống thoát nước vào nên mương trước cổng nhà tôi không thoát nước được, càng ngày càng thối. Để hạn chế nhà tôi căng bạt. Cháu nhà tuổi ho lâu nay không khỏi. Không biết có phải môi trường ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe cháu không?”.


Gia đình ông Trần Văn Viễn dùng bạt vây trước nhà để hạn chế mùi. Ảnh: Ngọc Thi

Gia đình ông Trần Văn Viễn dùng bạt vây trước nhà để hạn chế mùi. Ảnh: Ngọc Thi

Mương thối nằm ngay cách ngõ 139 Khương Thượng khoảng 50m, xung quanh 2 bên bày biện đồ gia dụng hỏng ngổn ngang. Tại đó, một người dân ngang nhiên phân loại đống phế liệu mình thu gom được.

Ngọc Thi

Ý kiến của bạn
Tags:
Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.