Hà Nội: Rùng mình với quán ăn rôm rả, tập nập “như chưa hề có” dịch COVID-19

| Xã hội

GiadinhNet – Mặc dù nhiều quán ăn vỉa hè, cửa hàng cà phê, trà đá… đều đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19 nhưng không ít cửa hàng ăn trong nhà được hoạt động nhưng không tuân thủ quy định bố trí nước sát khuẩn, màng ngăn các vị trí ngồi.

Hà Nội: Rùng mình với quán ăn rôm rả, tập nập “như chưa hề có” dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ngay sau khi có yêu cầu của UBND TP Hà Nội, các quán ăn vỉa hè, quán cà phê và trà đá vỉa hè, điểm di tích… đều tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch, tuy nhiên, với những cửa hàng được phép hoạt động như nhà hàng, quán ăn trong nhà thì phần đa đều "thơ ơ" với các quy định về phòng, chống dịch.

Ngách 76/2 phố Duy Tân (quận Cầu Giấy) là một điển hình. Mặc dù ngách 76/2 có chiều dài chưa đầy 100 mét nhưng có rất nhiều quán ăn, nhà hàng hoạt động.

Hà Nội: Rùng mình với quán ăn rôm rả, tập nập “như chưa hề có” dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Vào trưa 18/2, quán ăn P.T tại ngách 76/2 phố Duy Tân (Cầu Giấy) tập nập thực khách. Ảnh: B.Loan

Ngày 18/2, ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, vào buổi trưa, dọc con ngách 76/2 phố Duy Tân tấp nập người qua lại, phần đa người dân đi lại trong ngách này đều đeo khẩu trang.

Khi nhiều cửa hàng vẫn "cửa đóng then cài" vì dịch COVDI-19 thì cửa hàng P.T (ngách 76/2 phố Duy Tân) lại tấp nập khách ra vào.

Ghi nhận của PV, vì khách hàng ra vào tấp nập nên hầu hết, 6 chiếc bàn bên trong quán ăn này đều phải đáp ứng vị trí ngồi cho thực khách. Nhiều khách hàng có mặt tại đây cũng khó có thể giữ được sự an toàn trước dịch COVID-19 bởi muốn dùng bữa thì buộc phải ngồi gần nhau dưới 1 mét.

Hà Nội: Rùng mình với quán ăn rôm rả, tập nập “như chưa hề có” dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Các bàn ăn bên trong quán ăn P.T đều kín khách. Ảnh: B.Loan

Cửa hàng ăn V.T nằm ngay đầu ngách 76/2 – đoạn đối diện quán P.T, cũng tương tự.

Vào giờ trưa, quán ăn V.T trở nên tấp nập. Trong khi các nhân viên nhanh tay bê những suất ăn đến từng bàn để phục vụ thực khách thì một vài khách hàng khác đứng tại lối ra vào chính để chờ được xếp vị trí ngồi.

Cũng giống như cửa hàng ăn P.T, ở bên trong cửa hàng V.T, thực khách dễ dàng nói chuyện rôm rả vì không bị ngăn cách bởi màng chắn.

Hà Nội: Rùng mình với quán ăn rôm rả, tập nập “như chưa hề có” dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Hình ảnh ghi tại cửa hàng ăn V.T (đầu ngách 76/2 phố Duy Tân) vào trưa 18/2. Ảnh: B.Loan

Sau giờ trưa, cửa hàng cà phê Highland (phố Duy Tân) được che tầm mắt bởi những tấm rèm khổ to.

Nhìn từ bên ngoài, có lẽ ai cũng khẳng định, cửa hàng cà phê này đã đóng cửa theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội để chống dịch. Thậm chí, một số nhân viên bảo vệ khẳng định, cửa hàng chỉ cho khách hàng mua về.

Hà Nội: Rùng mình với quán ăn rôm rả, tập nập “như chưa hề có” dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Cửa hàng cà phê Highland nhìn từ bên ngoài. Ảnh: B.Loan

Tuy nhiên, phía bên trong lại là một khung cảnh ồn ào, đông đúc. Ngoài những xe ôm công nghệ đeo khẩu trang chờ thực hiện các đơn hàng online để trả khách thì hầu hết, sự huyên náo, rôm rả ở các bàn đều thể hiện "như chưa hề có dịch COVID-19".

Lối ra vào không những không được bố trí nước sát khuẩn, mà giữa các bàn cũng không được bố trí màng ngăn đảm bảo an toàn.

Hà Nội: Rùng mình với quán ăn rôm rả, tập nập “như chưa hề có” dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Thực tế, bên trong cửa hàng cà phê Highland lại tấp nập người xếp hàng chờ mua, người ngồi uống tám chuyện.

Hà Nội: Rùng mình với quán ăn rôm rả, tập nập “như chưa hề có” dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Chứng kiến khung cảnh bên trong cửa hàng cà phê Highland (trên phố Duy Tân), có thể thấy "như chưa hề" có dịch COVID-19. Ảnh: B.Loan

Những ngày vừa qua, lực lượng chức năng cũng như ngành y tế đều căng mình kiểm soát những ca nhiễm trong cộng đồng.

Bởi ngay trong thời điểm nhiều cửa hàng trên phố Duy Tân tấp nập, huyên náo thì các điểm phong tỏa trên con phố này như văn phòng công chứng số 3, ngõ 86 Duy Tân và ngõ 49 Dịch Vọng vẫn chưa hết thời gian dỡ bở phong tỏa.

Trong khi đó, nhiều ca mắc COVID-19 được phát hiện đều năm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, quận Ba Đình – địa bàn tiếp giáp với quận Cầu Giấy. Cụ thể như BN2009, BN1722, BN2010, BN 2011 (ở chung cư Garden Hill, số 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm); BN2234; BN2273…

Chiều cùng ngày, văn phòng UBND TP Hà Nội đã có thông báo số 40 kết luận của ông Chử Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, phiên họp trực tuyến số 91.

Cụ thể, sau Tết, người dân sẽ trở lại Hà Nội sinh sống làm việc nhiều, bên cạnh đó Hà Nội có nhiều khu công nghiệp. Vì vậy, sẽ có nhiều người từ các tỉnh thành đặc biệt là các tỉnh thành có dịch sau thời gian về quê ăn Tết sẽ trở lại làm việc và có thể mang theo mầm bệnh vào Thành phố.

Đồng thời, trên địa bàn Hà Nội có nhiều bệnh viện tuyến Trung ương nên có thể sẽ có các trường hợp người bệnh từ các tỉnh lên Hà Nội khám chữa bệnh tại các bệnh viện này cũng tiềm ẩn nguy cơ mắc dịch bệnh và lây lan.

Mặc dù người dân Thủ đô cơ bản đã đồng thuận, hưởng ứng và thực hiện các quy định của Trung ương, Thành phố và tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tuy nhiên tại một số khu vực, cộng đồng dân cư còn hiện tượng tập trung đông người và đi lại không cần thiết, một số ít người dân chưa đeo khẩu trang. Một số cửa hàng chưa nhắc nhở khách hàng tuân thủ việc đeo khẩu trang và ngồi giãn cách....

Vì vậy theo nhận định, trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận các ca bệnh mới trên địa bàn Thành phố.

Bảo Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Giáo dục -

Nguyễn Thế Kỳ Vọng (học sinh lớp 12A14, trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) là thủ khoa môn Toán tại kì thi học sinh giỏi (bảng không chuyên) cấp Thành phố Hà Nội năm 2026. Phía sau số điểm tuyệt đối ấy là nhiều năm tự học, theo đuổi các đội tuyển học sinh giỏi. Đó là cậu học trò được cô giáo cũ nhớ đến bởi sự cần cù, chịu khó và khiêm tốn.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.