Hà Nội: Xác minh thông tin bé trai 9 tuổi chậm phát triển nghi bị cô giáo bạo hành dã man
GĐXH - Thông tin phụ huynh của bé trai 9 tuổi mắc chứng tăng động ở Thanh Xuân, Hà Nội 'tố' giáo viên dạy can thiệp bạo hành dã man con mình đang được cơ quan chức năng xác minh.
Tối 29/6, trên các trang mạng xã hội xôn xao trước thông tin và hình ảnh một cháu bé 9 tuổi mắc chứng tự kỷ nghi bị giáo viên dạy can thiệp bạo hành dã man.

Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao.
Theo nội dung trong bài viết được đăng tải, chị V.A (Hà Nội) cho biết, con trai 9 tuổi của chị mắc chứng tăng động, giảm chú ý, vì vậy trong dịp nghỉ hè này chị có gửi con cho một giáo viên nhờ can thiệp hỗ trợ mỗi ngày 2 giờ, mỗi giờ 200.000 đồng với số tiền 13 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau khi về nhà thì phụ huynh nhận ra con mình bị bầm tím vùng mông và trên người.
Cũng theo chị V.A, địa chỉ nơi con mình học là ở toà nhà số 360 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đây không phải là một trung tâm chính thức mà chỉ là cơ sở tự phát.

Hình ảnh phần mông bé trai 9 tuổi bầm tím với nhiều vết thương được chia sẻ.
Ngày 30/6, thông tin với Gia đình và Xã hội, đại diện UBND phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc một cháu bé 9 tuổi nghi bị cô giáo dạy can thiệp bạo hành. UBND phường Phương Liệt cũng đã đã phối hợp với Công an phường tiến hành xác minh vụ việc.
"Căn hộ ở số 360 Giải Phóng được cô giáo thuê để ở, mở lớp tự phát chứ không có giấy phép. Hiện chúng tôi đang liên lạc với chủ căn hộ trên để xác minh. Sau sự việc gia đình chỉ ra công an phản ánh chứ không đề nghị gì. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc này”, đại diện UBND phường Phương Liệt cho biết.
Mặc dù chưa rõ thực hư sự việc, thế nhưng ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Đa số ý kiến cho rằng nếu đây là sự thật thì hành vi bạo hành trẻ nhỏ chậm phát triển của cô giáo là không chấp nhận được và cần phải xử lý nghiêm.
Xem thêm video được quan tâm:
Bé sơ sinh bị bảo mẫu bạo hành trong đêm.