Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hãi hùng vì "vớ" phải chồng… bẩn

Thứ tư, 08:33 07/08/2013 | Gia đình

Khi mới yêu nhau, những chị em thấy người đàn ông của mình bảnh bao, sạch sẽ gọn gàng và ý tứ bao nhiêu thì sau khi lấy nhau về, họ thực sự hãi hùng vì sự thay đổi chóng mặt của chồng bởi chồng bẩn đến mức kinh hãi.

Trước đây khi mới yêu nhau và thậm chí ngày mới cưới, Thanh Giang (Lê Quý Đôn, Hà Đông) cứ ngỡ anh xã mình là người đàn ông sạch sẽ. Mỗi ngày, anh xã Giang phải tắm 4-5 lần liền. Sáng ngủ dậy, thể dục song thì anh tắm; trưa đi làm về tắm; chiều đi làm về tắm; tối trước đi ngủ anh cũng tắm…

Thời ấy, nhiều lúc đi đâu mà phải đợi chồng tắm hay quần là áo lượt, Giang con cảm thấy hơi sốt ruột và phiền toái. Song người vợ trẻ này cũng vui vì may mắn cưới được người chồng sạch sẽ.

Nhưng qua 7 tháng kết hôn, người phụ nữ 27 tuổi này như không tin nổi vào sự thay đổi chóng mặt của chồng. Nhìn bên ngoài, chồng Giang vẫn trắng trẻo, đẹp trai, phong độ nhưng giờ sự sạch sẽ không còn mà nhường cho sự lười biếng và ở bẩn kinh khủng.

“Đến nằm trong mơ, mình cũng không thể nghĩ chồng lại thay đổi 180 độ như thế. Ngày nào đi đá bóng về, mặc cho mồ hôi nhễ nhại, đất cát bê bết, anh không đi tắm luôn. Mình chỉ thấy anh lấy cái khăn lau qua mặt, mặc quần áo vào và thản nhiên ra ăn cơm” - Thanh Giang kể lại.

Hãi hùng vì "vớ" phải chồng… bẩn 1
Nhiều ông chồng lười tắm đến độ, cơ thể bốc mùi và vợ
thường xuyên phải bịt mũi. Ảnh minh họa

Cứ thế, hai vợ chồng son sống cùng một nhà nhưng từ bao giờ Giang đã bắt đầu thấy sợ mùi mồ hôi của chồng. Nhiều khi nói gãy lưỡi, nịnh thế nào anh xã Giang cũng không chịu tắm khi đi đá bóng về. Trái lại, anh cứ ngồi lỳ làm việc hay xem ti vi. Mỗi lần Giang đi qua đều phải bịt mũi. Có hôm ngồi ăn cơm, Giang phải ăn sau anh xã nửa tiếng để đỡ "nặng mùi". Nhiều hôm Giang suýt "ọe" vì mùi hôi từ cơ thể chồng.

Thậm chí đến cả quần áo thay ra, chồng Giang cũng không còn để ở nhà tắm cho vợ tiện thấy mà giặt rũ như trước. “Giờ, cứ mặc xong bộ nào, anh lại treo trong tủ quần áo. Khi hết đồ không còn gì mặc nữa thì anh lại chọn lấy cái quần áo ít bẩn nhất để mặc. Mấy lần bắt gặp vậy, mình bắt chồng mang hết quần áo xuống giặt. Khi ấy, anh thường cho cả đống quần áo bẩn xuống chậu, dùng chân vò, tay thì bịt mũi”.

Nói về người chồng lười, siêu bẩn này, Giang chán ngán nói: “Ngày xưa, anh thơm tho và sạch sẽ là vậy. Ai có thể biết được lấy nhau xong, anh lại giở chứng siêu bẩn thế này. Còn nhiều chuyện ở bẩn khác của ông xã lắm. Nói ra thì kinh ơi là kinh”.

Như sợ chưa đủ thuyết phục, người vợ này còn kể thêm một dẫn chứng khác. Đó là lần mới đây nhất, trời mùa hè tháng 6 mà anh xã Giang đi đôi tất 1 tuần liền không thay. Hôm đi truy tìm tất bẩn của chồng để giặt, đến chỗ để giày dưới cầu thang, Giang cứ thấy trong giày phảng phất có mùi như mùi chuột chết.

“Hôm ấy điên lên, mình mắng cho một trận, bắt đi tự tổng vệ sinh. Người gì mà bẩn kinh khủng. Mắng và chửi nặng lời là vậy, chồng mình vẫn nhe răng ra nói câu bất hủ với vợ: 'Vợ xem trâu bò cả năm không tắm mà vẫn khỏe. Cần gì phải thay nhiều tắm nhiều. Vợ đã thấy có ai chết vì ở bẩn chưa mà toàn chết vì quá sạch sẽ đấy'" - Giang kể trong sự bực bội về người chồng đã bẩn còn cãi cùn.

Mới hơn 2 năm lấy nhau, nhưng chị Yến (Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng xác định phải sống chung với lũ. Bởi vì chồng Yến cái gì cũng được, phải mỗi cái tính ở bẩn thì không ai sánh kịp.

Ngày mới về chung một nhà với chồng, mỗi tối đi ngủ, Yến cứ thắc mắc tại sao nằm trên giường sạch sẽ là vậy là lại cứ ngửi thấy mùi hôi hôi. Mấy ngày chịu trận như vậy, không thể chịu đựng được, Yến phải lôi hết chăn màn, giường chiếu giặt sạch sẽ hết. Những tưởng mùi hôi sẽ hết, nào ngờ qua một ngày lại thấy mùi kinh khủng như vậy dậy lên.
 
Một ngày vì bị ốm ngủ dậy trễ sau chồng, Yến mới phát hiện ra một sự thật khủng khiếp. Đó là buổi sáng ngủ dậy, chồng Yến chuyên có thói quen nhổ nước miếng buổi sáng vào khe giường. Một mặt Yến cứ góp ý với chồng, mặt khác Yến ra sức lau dọn xong thì y như rằng hôm sau chồng Yến ngủ dậy lại thế.

Rất nhiều lần góp ý với chồng, thậm chí cả đấu khẩu gay gắt thường xuyên, song chồng Yến vẫn không bỏ được cái tật khạc nhổ nước miếng khe giường vào buổi sáng. Giờ nói lắm, thì anh mới thay đổi vị trí khạc nhổ từ khe giường sang nhà tắm.

Nói chung, kinh hoàng vì cái tật cố hữu siêu bẩn của chồng chưa sửa được dứt điểm thì Yến càng ngán ngẩm hơn khi phát hiện ra tật xấu khác của chồng: không đi đánh răng và thay quần lót.

Yến ngán ngẩm kể: “Cứ nhắc tới chồng là mình cảm thấy chán không buồn chết. Ai đời tối nào bận phải vật lộn với con nhỏ thế nhưng không tối nào là mình không phải dụ dỗ đến chửi bới chồng đi đánh răng và thay quần lót. Nhiều lúc chả hiểu sao chồng ở bẩn thế mà chịu nổi”.

Chồng Yến cứ đi làm về đến nhà dù mùi xăng dầu, bụi bặm là vậy nhưng anh cũng chẳng bao giờ đi rửa mặt, rửa chân tay chứ chưa nói đến chuyện tắm giặt, thay quần áo. Thậm chí ăn cơm xong, Yến cũng không thấy chồng súc miệng mà cứ thế ngồi máy tính lướt web.

Hãi hùng vì "vớ" phải chồng… bẩn 2
  

Nhắc chồng thì anh lấy lý do lúc ăn cơm xong có uống nước canh, còn quần áo và đồ lót đến tối tắm thì thay rửa luôn. Nhưng 10h đêm, vẫn chưa thấy chồng có ý đi tắm rửa. Yến lại phải hò mỏi mồm, chồng mới lê thân vào phòng tắm. Nhưng lần nào chồng Yến tắm cũng chỉ đúng 3 phút rồi ra.

“Ngày nào tắm, chồng chỉ mất đúng khoảng 3 phút thôi. Mình bảo, thời gian tắm này chưa đủ nước chảy qua đầu, song chồng bảo thế cũng là tắm rồi. Chả thế mà tắm xong, lần nào tai chồng vẫn còn đen sì sì. Kể ra đây thì đúng là ngại nhưng nhìn chồng tắm như vậy, nếu lúc ấy con đã ngủ, mình toàn phải lôi vào tắm lại cho. Lúc ấy, mình vừa buồn cười vừa bực mình, cứ y như đang tắm cho cu Bin nhà mình vậy”.

Đấy là chuyện tắm của chồng Yến thì như vậy, đến chuyện thay quần áo lót mới kinh hồn. Yến bảo nói ra mọi người không tin nhưng cái quần chip chồng mặc 3-4 ngày mà anh không chịu thay ra. Thấy vậy, Yến giục chồng thay. Giục nhiều, chồng Yến còn cáu bảo: “Anh toàn làm việc ngồi một chỗ chứ có bẩn thỉu gì mà thay?!” (Chồng Yến làm văn phòng).

Có chồng bẩn và vài lần đã tính cải tạo chồng nhưng chồng Yến vẫn chứng nào tật ấy. “Mới hơn 2 năm ở cùng nhau mà giờ mình đã thấy chán, chả buồn tâm sự hay ngồi nói chuyện với chồng nữa. Tối thì mình bắt chồng phải ngủ riêng. Nhiều khi mình bực mình lắm nhưng huấn luyện mãi cũng không được. Chẳng lẽ lại ly dị chồng vì ở bẩn?”.

Theo aFamily/Trí Thức Trẻ

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ chồng có ý gì khi bảo tôi: 'Đàn ông ai cũng ngoại tình và con chỉ có cách chấp nhận việc đó hoặc giả vờ nó không xảy ra'?

Mẹ chồng có ý gì khi bảo tôi: 'Đàn ông ai cũng ngoại tình và con chỉ có cách chấp nhận việc đó hoặc giả vờ nó không xảy ra'?

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Nàng dâu không được lòng mẹ chồng là chuyện chẳng hiếm. Tuy nhiên, khi nghe chia sẻ dưới đây bạn sẽ thấy mình vẫn còn may mắn.

Kết hôn với 4 con giáp này cuộc đời sẽ dư dả vì họ rất tốt tính, đi đâu cũng được tín nhiệm, dễ thăng quan tiến chức

Kết hôn với 4 con giáp này cuộc đời sẽ dư dả vì họ rất tốt tính, đi đâu cũng được tín nhiệm, dễ thăng quan tiến chức

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Nhờ tính tình lương thiện, tốt bụng nên 4 con giáp này luôn có bạn bè tương trợ, được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên.

50 tuổi đi họp lớp, tôi bẽ bàng vì là kẻ thất bại trong nửa sau cuộc đời: Cô bạn ngày trước bị coi thường giờ có cuộc sống NHƯ MƠ!

50 tuổi đi họp lớp, tôi bẽ bàng vì là kẻ thất bại trong nửa sau cuộc đời: Cô bạn ngày trước bị coi thường giờ có cuộc sống NHƯ MƠ!

Gia đình - 8 giờ trước

Buổi họp lớp khiến tôi hiểu ra, nửa sau cuộc đời, nếu con cái không thành công thì tôi là người thua cuộc.

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

GĐXH - Một người lịch sự luôn nhận được cái nhìn thiện cảm, sự trân trọng của mọi người. Vì vậy, trẻ em cần được giáo dục về phép lịch sự và những hành vi đẹp khi giao tiếp với người khác.

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 11 giờ trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

Gia đình - 14 giờ trước

Dẫu không được trực tiếp thừa kế tài sản nào từ bà cụ nhưng người phụ nữ này vẫn vô cùng hạnh phúc và biết ơn bà cụ này.

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, cung hoàng đạo này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc và có rất nhiều người hỗ trợ bạn từ đầu cho tới cuối năm.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Top