Hành trình làm lại cuộc đời của ông Trưởng thôn

| Pháp luật

GiadinhNet - Từng dính dáng đến ma túy, nhưng nhờ sự động viên, tình yêu thương của gia đình mà ông Nguyễn Trung Thành (SN 1966, trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã quay về nẻo thiện, viết lại cuộc đời mình.

 

Anh Thành (trái) hạnh phúc bên cháu ngoại. Ảnh: TL
Anh Thành (trái) hạnh phúc bên cháu ngoại. Ảnh: TL

 

Nghĩ lại quá khứ vẫn thấy sợ

Thôn Cát Lem (xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) một thời từng là tụ điểm buôn bán ma túy, là nơi tụ tập của nhiều đầu nậu ma túy và người nghiện.

Sinh ra trong một gia đình có nhiều anh chị em, ngay từ nhỏ Thành đã tỏ ra là đứa trẻ lầm lì, ngang bướng. Học tới cấp 3, Thành tự ý bỏ rồi lang bạt kỳ hồ làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Năm 1989, Thành trở về quê nhà với hai bàn tay trắng. Không có nghề nghiệp ổn định, lại bị bạn bè xấu lôi kéo, Thành đua đòi hút chích rồi dấn thân buôn bán ma túy để kiếm lời. Thấy kiếm tiền dễ dàng, Thành mỗi ngày một lấn sâu hơn vào con đường phi pháp. Thành trở thành đầu nậu tiêu thụ ma túy liên tỉnh, được nhiều con nghiện tìm đến.

Năm 1990, trong một lần giao dịch ma túy, Thành đã bị Công an huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ bắt giữ và xử án treo 3 năm. Thời gian này được sự vận động của gia đình và chính quyền địa phương Thành đã cai nghiện thành công. Năm 1992 anh lập gia đình cùng một người con gái xinh đẹp quê Phú Thọ. Những tưởng có gia đình, Thành sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, cưới vợ chưa đầy 1 năm Thành lại tái nghiện. Trong thời gian sống chung, vợ chồng Thành có với nhau 2 cô con gái xinh xắn.

Ma túy khiến cho cuộc sống gia đình người đàn ông này trở nên đảo lộn. Thậm chí, có thời điểm Thành còn biến tổ ấm của mình thành tụ điểm giao dịch “cái chết trắng”. Đã rất nhiều lần người vợ khuyên đi cai nghiện, nhưng Thành đều bỏ ngoài tai. Tháng 2/2004, phải nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, Thành mới được đưa vào Trung tâm Cai nghiện tỉnh Yên Bái. Tại đây, Thành đã nhiều lần viết thư cho người thân thể hiện mong muốn được cai nghiện tại gia. Hiểu được sự quyết tâm của người con trai tội lỗi, bố mẹ Thành đã viết đơn xin cho anh về.

Anh tâm sự: “Đấy thực sự là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi khi lên cơn không có thuốc, toàn thân mệt mỏi, đau nhức tựa như có hàng nghìn mũi kim đâm vào da thịt. Nhưng bằng tình yêu thương của gia đình và nhiều biện pháp khác nhau, tôi đã từng bước thoát khỏi vùng lầy ma túy. Giờ nghĩ lại quãng thời gian đó, đôi lúc tôi còn cảm thấy rùng mình”.

Làm lại cuộc đời

Vừa thoát khỏi vũng lầy ma túy, Thành lại phải đối mặt với sự tan vỡ của tổ ấm gia đình, bởi người vợ quyết định đòi ly hôn. Tại tòa, Thành chấp nhận nhiều yêu cầu của vợ, duy chỉ mong muốn một điều là được tự mình nuôi dưỡng, dạy dỗ 2 cô con gái nhỏ. Ý thức được trách nhiệm của một người cha, Thành làm đủ mọi nghề để kiếm tiền lo cho con cái. Thương em trai vất vả, người chị gái đã cho anh một mảnh đất để cất căn nhà che nắng, che mưa. Từ một kẻ nghiện ngập bị mọi người xa lánh, Thành dần trở thành một công dân có ích, thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh.

Năm 2012, được sự tin tưởng của người dân, Thành được bầu giữ chức trưởng thôn. Nhận thức được trọng trách lớn lao mà mọi người giao phó, anh tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trong thôn, giải quyết mọi vấn đề thắc mắc của người dân mỗi khi họ cần. Ngoài công việc chính quyền, anh còn nhận thêm một chân trong Ban quản lý chợ Đại Minh để kiếm thêm thu nhập. Với thái độ sống tích cực, Thành thường xuyên phối hợp với cơ quan công an trong công tác phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã Đại Minh nhiều năm qua. Nhiều đối tượng nghiện ma túy trong thôn, xã được anh thăm hỏi, động viên và chỉ cho các cách cai nghiện hiệu quả.

Vừa hoàn thành công tác xã hội, ở gia đình, anh cũng cố gắng trở thành tấm gương cho con cái. Nhờ sự dạy dỗ, chăm lo của anh, các con đã khôn lớn trưởng thành. Cô con gái đầu hiện đã có gia đình và có công ăn việc làm ổn định, trong khi đó cô con gái thứ hai đang theo học một trường đại học ở Hà Nội. Hôm chúng tôi ghé thăm nhà, anh Thành đang chăm chút cho đứa cháu ngoại. Anh tâm sự: “Đây là con của cô con gái đầu, vợ chồng nó làm ăn xa, thương bố ở nhà một mình buồn nên gửi con về sống cùng ông ngoại. Có một điều tôi rất mừng và xúc động là hai cô con gái sống rất tình cảm và ngoan ngoãn vô cùng. Các con là thứ tài sản quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi”.

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.