Hoàn lương

Bi kịch của người đàn ông  mơ ra tù sống cạnh mộ vợ con

Bi kịch của người đàn ông mơ ra tù sống cạnh mộ vợ con

Pháp luật

GiadinhNet - Vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong mối quan hệ gia đình, vợ chồng Phanh đã lên kế hoạch để cùng nhau tìm tới cái chết. Sau khi vợ và con trai đã tử vong, Phanh dùng đủ mọi cách để tự tử, nhưng mọi người đã kịp thời kéo anh lại ngay trước lưỡi hái của tử thần.

Người phụ nữ tìm lại được “một nửa” sau thời gian ở tù

Người phụ nữ tìm lại được “một nửa” sau thời gian ở tù

Pháp luật

GiadinhNet - Có những lúc, chị muốn tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời mình trong trại cải tạo. Nhưng nhờ sự động viên, khuyên nhủ của các giám thị và đặc biệt là nỗi nhớ các con đã giúp chị vượt qua mọi khó khăn. Giờ đây khi đã hoàn lương chị mới biết quý trọng những gì mình đang có.

"Vợ là động lực giúp tôi vượt qua mọi thứ!"

"Vợ là động lực giúp tôi vượt qua mọi thứ!"

Gia đình

GiadinhNet - Từ một cán bộ thôn được người dân yêu quý, anh Bùi Thượng Luyến đã mất hết mọi thứ chỉ vì ma túy. Đau đớn hơn, vì anh mà người vợ cũng vướng vào vòng lao lý. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi anh tỉnh ngộ và dám đứng lên từ vấp ngã để làm lại từ đầu.

Chuyện người chồng “tái sinh”  từ vũng lầy ma túy

Chuyện người chồng “tái sinh” từ vũng lầy ma túy

Xã hội

GiadinhNet - Bị bạn bè rủ rê, anh Bình sa chân vào ma túy. Ròng rã nhiều năm trời luẩn quẩn trong cái vòng tự cai rồi lại tái, có những lúc anh đã nghĩ tới cái chết để tự giải thoát bản thân mình. Nhưng rồi bằng tình yêu, sự bao dung, người vợ tảo tần đã giúp anh vượt lên tất cả, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành một công dân có ích cho xã hội.

Thâm cung bí sử (90 - 3): Ai cũng phải kiếm sống

Thâm cung bí sử (90 - 3): Ai cũng phải kiếm sống

Gia đình

GiadinhNet - Dù Thắng rất cao tay, các vụ cướp giật đều không để lại manh mối, nhưng rồi anh ta vẫn bị bắt. Trong một lần cướp túi của một người phụ nữ ở ga Hà Nội, Thắng bị một chiến sĩ đặc công đánh ngã và bắt đưa vào đồn công an.

Con đường hoàn lương của những đứa trẻ tuổi trăng rằm

Con đường hoàn lương của những đứa trẻ tuổi trăng rằm

Pháp luật

GiadinhNet - 14 - 15 tuổi, khác với những đứa trẻ bình thường, các học viên tại Trường Giáo dưỡng số 2 Ninh Bình đã phạm đủ loại tội danh từ giết người, hiếp dâm đến trộm cắp… Những đứa trẻ lỗi lầm ấy giờ đây đang hàng ngày, hàng giờ cải tạo với mong muốn hoàn lương, trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng.

Khát vọng hoàn lương của những bóng hồng

Khát vọng hoàn lương của những bóng hồng

Pháp luật

GiadinhNet - “Nước mắt con đã cạn khô khi hàng đêm trên mảnh đất xa xôi, trong 4 bức tường trại giam con luôn nghĩ về mẹ, về gia đình… Từ thẳm sâu trong tâm hồn mình, con cảm thấy vô cùng ân hận trước những việc làm tội lỗi mà mình đã gây ra. Giờ đây con chỉ biết cố gắng, cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời”. Đây là một trong rất nhiều tâm sự đầy nước mắt của những nữ phạm nhân tại Trại giam số 6 (Tổng cục VIII, Bộ Công an).

Giọt nước mắt phía sau song sắt: “Con mong sớm trở về thắp nén hương thơm lên mộ mẹ”

Giọt nước mắt phía sau song sắt: “Con mong sớm trở về thắp nén hương thơm lên mộ mẹ”

Pháp luật

GiadinhNet - Cho tới tận giờ phút này, phạm nhân Lê Xuân Thái chẳng thể ngờ rằng lần đầu tiên người mẹ già không quản ngại đường xá xa xôi vượt hàng trăm cây số vào trại giam thăm mình năm 2012, cũng chính là lần cuối cùng mẹ con được gặp mặt trò chuyện. Ánh mắt nhìn xa xăm, ngấn lệ, Thái nghẹn ngào nói: “Giờ đây, ước nguyện lớn nhất là được sớm trở về thắp nén hương lên mộ mẹ, dẫu có muộn màng”.

Chồng nghiện ngập, tù tội rồi hoàn lương nhờ tình thương của vợ

Chồng nghiện ngập, tù tội rồi hoàn lương nhờ tình thương của vợ

Gia đình

GiadinhNet - Làm ăn thua lỗ, nghiện ngập, bán sạch đồ đạc trong nhà rồi đi buôn ma túy, vào tù…Thành đã tưởng không ai cần một người dặt dẹo dưới đáy xã hội như mình. Nhưng Thành đã lầm, vợ vẫn cần chồng, con vẫn cần bố. Chính tình yêu thương của gia đình đã khiến Thành quyết tâm làm lại cuộc đời.

Khát vọng ngày về của nữ phạm nhân buôn ma túy

Khát vọng ngày về của nữ phạm nhân buôn ma túy

Pháp luật

ANTĐ - Cuộc đời gặp nhiều bất trắc và mất mát, nhưng nữ phạm nhân Đặng Thị Hằng (SN 1962, ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), đang thụ án tại Trại giam Đồng Sơn (Tổng cục 8, Bộ Công an) không vì thế mà gục ngã, ngược lại, rất có ý chí vươn lên.