Hãy cứu giúp 2 cháu bé đáng thương

| Gia đình

GiadinhNet - Lê Khắc Hùng đã 13 tuổi nhưng cũng chỉ nặng chưa đến 13kg, chân tay thì teo tóp, bụng ngày càng to ra.

Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, chị Trương Thị Nghĩa (SN 1974, trú tại xóm 7A, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, do phải chữa bệnh cho hai con. Đặc biệt, đầu năm 2009, chồng chị là anh Lê Khắc Hải mất đi càng làm cho cuộc sống của gia đình thêm khốn khó.

Hiện con trai thứ của chị là cháu Lê Khắc Hùng đã 13 tuổi, nhưng cũng chỉ nặng chưa đến 13kg, chân tay của Hùng thì teo tóp, bụng ngày càng to ra. Nguyên nhân là do cháu mắc phải căn bệnh "thiếu máu huyết tán".
 

3 mẹ con chị Nghĩa rất cần sự sẻ chia.

 
Hiện 3 mẹ con chị Nghĩa sống trong căn nhà tranh xiêu vẹo, có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào nhưng không có tiền để chữa chạy. Toàn bộ tiền dành dụm bao năm của gia đình đều phải dồn vào chữa bệnh cho cháu Hùng. Không những vậy, con gái lớn của chị Nghĩa là cháu Lê Thị Chuyên cũng bị bệnh hẹp van tim, sức khoẻ rất yếu.
 
Để điều trị bệnh hiện mỗi tháng cháu Hùng phải đi bệnh viện truyền máu một lần. Cuối tháng 5/2010, bệnh viện hẹn chị Nghĩa đưa Hùng đến phẫu thuật nhưng do chưa có tiền nên chị đành để cháu ở nhà. Trước hoàn cảnh ấy, cháu Chuyên đã xin mẹ bỏ học lớp 10 nhằm phụ giúp mẹ kiếm tiền chữa trị cho em.
 
Báo GĐ&XH rất mong bạn đọc gần xa chung tay với gia đình chị Nghĩa để chia sẻ khó khăn, giúp chị có đủ điều kiện chữa bệnh cho hai con, giúp cháu Chuyên không phải bỏ học giữa chừng.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo GĐ&XH 138A, Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi về gia đình chị Nghĩa theo địa chỉ trên. 
 
Q.T
vietanh
Ý kiến của bạn
5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Có những điều càng đầu tư, giá trị càng tăng theo thời gian và không ai có thể lấy đi. Đó không phải tiền bạc hay vật chất, mà là tầm nhìn, tri thức, tư duy và một tâm hồn phong phú. Nếu muốn cuộc sống ngày càng ý nghĩa và bản thân trưởng thành hơn, đừng bao giờ tiếc công sức dành cho 5 "khoản đầu tư" dưới đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.