Hiệu trưởng quay trộm học trò tắm

| Bốn phương

Gã hiệu trưởng đồi bại này đã quay trộm cảnh tắm táp của các học sinh nam để sản xuất tranh ảnh khiêu dâm trẻ em.

Gã hiệu trưởng đồi bại Robert Burke

 
Robert Burke, 43 tuổi, một cựu hiệu trưởng trường tiểu học ở Mỹ đã bị kết án 30 năm tù vì đã bí mật quay phim hàng chục học sinh nam khi các em đang tắm.
 
Sau đó, ông ta đã sản xuất hàng loạt tranh ảnh khiêu dâm trẻ em từ những thước phim bẩn thỉu của mình. Cảnh sát cho biết, Robert Burke đã tập hợp được 32.000 hình ảnh và 12.000 video trong kho tàng ô uế của mình về khiêu dâm trẻ em.
 
Burker bị bắt ngay tại nhà mình ở Dubuque hồi tháng 6 sau khi một nhân viên FBI kết nối máy tính với một địa chỉ đưa ra lời chào mời chia sẻ hình ảnh khiêu dâm trẻ em trên Internet.

Burke khai nhận đã cài cài đặt máy quay và máy ảnh trong phòng tắm của trường để có được các video của sinh viên nam.

Đầu tuần này, vị hiệu trưởng đồi bại Robert Burke đã được xét xử trong một phiên tòa liên bang ở Cedar Rapids. 30 năm tù là mức án kịch khung cho tội mà hắn phạm phải.
 
Theo Báo Đất Việt
kieudiep
Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.