Hình ảnh nhếch nhác khó tin trên các tuyến phố "kim cương" của Hà Nội
GiadinhNet - Chèo kéo du khách, buôn bán mất vệ sinh ngay tại vỉa hè hay đỗ xe trái quy định… đang là những thực trạng tồn tại từ rất lâu khiến cho những khu phố sầm uất của Hà Nội trở nên nhếch nhác, kém văn minh.
Cách đây 2 ngày (6/1), trên đường phố Tràng Tiền, ngay giữa Trung tâm đô hội của Thủ đô Hà Nội xuất hiện một đám giỗ căng phông bạt, bày mâm cỗ, xe máy kìn kìn, bếp ăn bừa bãi, chiếm dụng cả vỉa hè...
Hình ảnh phản cảm diễn ra cả buổi sáng cho đến trưa ngay gần Hồ Gươm hoa lệ khiến người dân khu vực này và khách qua đường bức xúc.
Và đó không chỉ là câu chuyện diễn ra trong một vài ngày hoặc đôi ba lần ở những khu vực trung tâm hoặc phố cổ của Thủ đô Hà Nội. Nếu đi dọc các tuyến đường này, có thể thấy hầu hết vỉa hè tại các tuyến phố cổ tại Thủ đô Hà Nội đã được sử dụng vào mục đích kinh doanh, trục lợi thay vì chức năng chính là cho người đi bộ.
Các hộ kinh doanh ở đây cố gắng tận dụng những diện tích vỉa hè để buôn bán, làm chỗ để xe khiến cho người đi bộ không còn cách nào khác là phải đi xuống lòng đường.
Những mùi tanh hôi khó chịu của thực phẩm chưa qua chế biến từ các quán hàng ăn uống vỉa hè bốc lên khiến cho ai vô tình đi ngang qua cảm thấy rất khó chịu.
Có mặt tại phố Hàng Đường, khi phóng viên đang tác nghiệp đã bắt gặp cảnh người bán hàng rong tự ý đặt đôi quang gánh lên vai du khách nước ngoài nhằm chèo kéo, moi tiền khiến cho người này một phen hốt hoảng. Chỉ khi bắt gặp ống kính phóng viên thì chị này mới buông tha cho “con mồi”.
Theo quan sát của chúng tôi, lực lượng công an trật tự phường ở đây được bố trí khá nhiều nhưng không hiểu vì lý do gì mà thực trạng lấn chiến vỉa hè và chèo kéo khách vẫn ngang nhiên diễn ra.
Bên cạnh đó, hệ thống biển cấm dọc các tuyến phố cổ cũng được bố trí khá dày, thế nhưng chúng vẫn bị bơ đi như đống sắt vụn hoen rỉ dần theo thời gian.
Câu hỏi đặt ra là ai là người phải chịu trách nhiệm khi để bộ mặt Thủ đô xuống cấp trầm trọng như vậy?.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội:
Bất chấp biển cấm, các hộ kinh doanh vẫn ngang nhiên để xe lấn chiếm vỉa hè ở phố Hàng Đào.
Xe ngập vỉa hè ngay cạnh tấm biển cấm ở Trần Phú.
Phùng Bình - Quang Chiến/Báo Gia đình & Xã hội