Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu Thùy Dung: 'Người thân từng lo tôi tự tử'

Thứ hai, 08:15 08/06/2009 | Giải trí

Trong quán cà phê nhỏ, Thùy Dung trải lòng về những sóng gió đã qua và cả những bài học quý giá mà cô nghiệm thấy từ khi đăng quang.

 
- Cuộc sống của Thùy Dung sau những biến cố thế nào? Em đã ổn định tâm lý trong từng ấy thời gian?
 
- Dung cảm thấy trưởng thành và lớn lên hơn rất nhiều. Dung thầm cảm ơn các anh, các chị trong BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, những người đi trước dày dặn kinh nghiệm đã khuyên bảo, nhắc nhở Dung, cho Dung biết nhiều bài học kinh nghiệm, giúp đỡ mình về mặt tinh thần! Dung chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành và sẽ không phụ lòng những ai trong thời gian qua đã không ngừng yêu mến, ủng hộ, và luôn dõi theo những bước đường của mình. Nhờ có tình cảm của cộng đồng, bạn bè và người thân, Dung đã vững tâm hơn rất nhiều, và bản thân sẽ cố gắng làm nhiều điều để xứng đáng với cương vị là một đương kim Hoa Hậu Việt Nam.
 

- Sau những gì đã trải qua, Dung nghiệm thấy điều gì cho bản thân?

- Sau mỗi sự việc xảy ra trong cuộc sống, qua mỗi khó khăn, bao giờ ta cũng học được một bài học nào đó. Cuộc sống chứa đựng cả những hạnh phúc và bất hạnh, và trong bất kì hoàn cảnh nào, cũng sẽ luôn có một giải pháp hay một hướng đi cả! Quan trọng là ta luôn biết hy vọng và có một ý chí mạnh mẽ, niềm tin lạc quan hướng về những điều tốt đẹp. Và gia đình luôn là cái nôi che chở, bảo bọc cho Dung mỗi khi “sóng gió” tới!

- Dung vừa thi tốt nghiệp phổ thông và như vậy là bạn đã hoàn thành xong tấm bằng mà dư luận đã lấy đó làm “ngòi nổ”, điều đó đang làm Dung thấy tự hào hay thấy nhẹ nhàng như trút trên vai xuống một gánh nặng?

- Dung thấy làm tiếc là lúc trước đã chưa hoàn thành hết bậc phổ thông và tốt nghiệp. Vì nếu Dung đã hoàn thành xong thì có lẽ sau khi đăng quang, mình sẽ là một cô hoa hậu hoàn hảo trong mắt mọi người hơn. Dung nghĩ chuyện học không có khái niệm về thời gian, trước hay sau thì cũng vậy thôi. Vì việc học là việc phải thực hiện cả đời mà!

- Đã bao giờ em suy nghĩ lại, thấy ân hận khi đã đi thi Hoa hậu?

- Dung chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Ngược lại, bản thân còn thầm cảm ơn vì qua cuộc thi này mà mình mới nhận thấy ở mình còn nhiều nhược điểm mà sửa chữa, mà ngày càng cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Bởi là con người, không ai là hoàn hảo. Và nhất là qua cuộc thi, Dung cảm thấy mình được nhiều lắm chứ, được quen biết thêm nhiều người bạn trên khắp mọi miền đất nước và có những người bạn tuyệt vời, được học thêm nhiều kĩ năng, hiểu thêm về văn hóa truyền thống Việt Nam, rèn luyện sức khỏe, làm cho bản thân trở nên tốt hơn thì sao phải ân hận.

- Và có thấy mình không may mắn khi đoạt vương miện không?

- Đấy là câu hỏi ngược đấy ạ! Ngoài món quà cao quý là danh hiệu mà Dung được trao thì sau đấy là mình còn được “trao” thêm món quà là những bài học mà đã được nghiệm ra từ khi bước vào là người của công chúng sau khi đăng quang. Những cô hoa hậu khác được vương miện, còn Dung được nhiều hơn!
 

- Thời điểm kinh khủng nhất đối với em là khi nào?

- Dung nghĩ đó là khi đọc được những nguồn tin không có cơ sở (sai sự thật) về gia đình khi chuyện về tấm bằng tốt nghiệp xảy ra mà lúc ấy mình lại không ở bên gia đình, Dung cảm thấy lo lắng cho gia đình rất nhiều và sợ làm ba mẹ phải phiền lòng.

- Em đã từng nghĩ đến chuyện tự tử chưa?

- Hẳn là người thân và những người yêu mến Thùy Dung sẽ lo là như vậy. Nhưng khi những khó khăn và biến cố đã đi qua, mình sẽ thấy còn phải cảm ơn ông trời nhiều lắm, cảm ơn vì mình đã vượt qua được và tự đứng vững, quan trọng là mình đã học được nhiều bài học quí giá từ khi Dung bước chân vào là người của công chúng để càng trở nên mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và bởi vì cuộc sống chứa đựng cả hạnh phúc và đau khổ nên có gặp phải khó khăn, mình mới thấy cuộc sống tốt đẹp thế nào, và sống trọn vẹn cuộc sống hơn!

- Ai là những người gần Dung lúc đó nhất, và họ nói câu gì khiến bạn có nhiều nghị lực để bỏ qua và sống?

- Những lúc ấy thì mẹ của Dung là người luôn ở bên mình, lo lắng và quan tâm cho con nhiều hơn cả. Mẹ như là một người tư vấn, chia sẻ với Dung về tất cả mọi điều. Mẹ nói rằng : “Không vấp ngã trong cuộc sống là một điều rất tốt, nhưng vấp ngã để rồi đứng dậy vững vàng đi tiếp lại càng tốt hơn”.

- Đà Nẵng rất nhỏ, và những hoạt động gì hầu như mọi người đều biết, vậy sau khi trở thành hoa hậu thì gia đình em có khó khăn hơn trong việc kinh doanh hoặc quan hệ với mọi người?

- Không. Tất cả bạn bè, người thân đều vui mừng, ủng hộ, quan tâm, chia sẻ nhiều hơn với gia đình Dung. Công việc kinh doanh cũng trở nên thuận lợi hơn.
 

- Đã bao giờ em thấy tủi thân, và đặt câu hỏi, mình cũng là hoa hậu, được chọn, tại sao mình lại bị dư luận ác ý với mình như thế, và thấy thua thiệt so với những hoa hậu khác?

- Mỗi hoa hậu, sau khi đăng quang đều có những cuộc sống riêng và những luồng dư luận khác nhau. Có như vậy, thì những cô hoa hậu sau khi đăng quang cảm thấy mình còn nhiều điểm chưa tốt, cần phải hoàn thiện, mới có động lực mà đóng góp công sức, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và chứng minh được với công chúng rằng mình xứng đáng ra sao và là một hoa hậu thành công như thế nào. Có đối diện với những thử thách, khó khăn, Dung mới thấy cuộc đời mình là một công trình lớn lao, một sự trưởng thành và bản thân mình hoàn toàn có khả năng đương đầu với số phận nghiệt ngã.

Dung chưa bao giờ nghĩ hoa hậu nào “ thua thiệt ” hơn hoa hậu nào, quan trọng là sau khi đăng quang Hoa hậu đó làm được những gì để đóng góp cho cộng đồng và xã hội, được cộng đồng và xã hội công nhận và đánh giá như thế nào.

- Thời điểm đậu hoa hậu xong và gặp biến cố, bạn trai Dung phản ứng thế nào? Em có bị “hy sinh” điều gì khi chiếc vương miện hoa hậu bỗng nhiên đội lên đầu?

- Dung chỉ thấy sự tự do như trước của mình không còn nữa, mình bị quan tâm quá mức cần thiết, cuộc sống của mình khắt khe hơn, không còn thoải mái như trước nữa. Khi bước chân vào thế giới “người của công chúng” đòi hỏi bản tính của Dung cũng phải thay đổi chút ít, ý thức sống cho bản thân không còn mà thay thế là phải sống cho xã hội, cộng đồng.
 

- Được biết sau khi tốt nghiệp xong, Dung sẽ vào Sài Gòn để học tiếp, mục đích chính của em tại thành phố này là gì?

- Mục đích chính của Dung là theo đuổi học chuyên ngành thương mại tại một trường quốc tế. Song hành với đó là hoàn thiện công việc, trách nhiệm của một đương kim hoa hậu, Dung vào TP HCM để thuân tiện hơn cho sự nghiệp hoa hậu của mình.

- Dung có định đi theo con đường nghệ thuật không?

- Dung nghĩ con đường nghệ thuật không phải ai muốn là cũng có thể theo được. Mà ngoài cái cơ duyên và sự đam mê nồng nhiệt ra thì chính bản thân người đó cũng phải có một chút năng khiếu, tài năng thực thụ, và có chuyên môn, kĩ năng, hay được học tập, rèn luyện con đường nghệ thuật bài bản. Như thế thì mới làm nên thành công trong nền nghệ thuật được. Và con đường nghệ thuật không dễ dàng chút nào. Nếu cơ duyên mỉm cười, Dung rất muốn “thử”, vì theo các chị của Dung nói mình cũng có năng khiếu về diễn xuất. Bản thân Dung cũng rất thích và đam mê nghề diễn viên khi xem các nghệ sĩ trong các bộ phim trên truyền hình ngay từ nhỏ. Nếu không theo học chuyên ngành thương mại, ban đầu mình cũng có ý định theo đuổi chuyên ngành về diễn xuất rồi đấy.

- Vậy còn ý định đi du học thì sao?

- Nếu không thi hoa hậu, chắc bây giờ Dung đã du học tại Mỹ, bên cạnh chị gái rồi. Dung nghĩ có lẽ một phần do duyên số, duyên số đã chọn cho mình, thì mình đành đi theo con đường mà nó chọn vậy. Điều quan trọng trước hết là Dung phải làm tròn nhiệm vụ của một đương kim hoa hậu đã. Sau năm 2010 có lẽ Dung sẽ thay đổi, điều này chưa nói trước được.
 

- Một năm qua, Dung thấy mình đã trưởng thành ra sao?

- Dung chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn, điềm hơn, và bớt hồn nhiên đi. Dung cũng đã học được nhiều thứ và nhiều điều đã được nghiệm ra. Dung thấy mình ngày càng hoàn thiện được nhân cách sống.

- Vậy tình yêu đối với Dung hiện giờ như thế nào?

- Đối với Dung thì tình yêu là một thứ tình cảm rất thiêng liêng. Tình yêu thật sự thì rất ít, na ná tình yêu thì nhiều. Tuy nhiên ở tuổi của mình, tình yêu vẫn còn là một điều xa vời, khi sự nghiệp, công danh chưa toàn vẹn quả là quá sớm để nghĩ đến tình cảm lứa đôi.

Theo Zing
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhạc sĩ Đức Huy tuổi 76: Tự cho mình về hưu vì đã đủ tiền bạc, dậy lúc 3 rưỡi sáng, dành 2 tiếng vận động

Nhạc sĩ Đức Huy tuổi 76: Tự cho mình về hưu vì đã đủ tiền bạc, dậy lúc 3 rưỡi sáng, dành 2 tiếng vận động

Giải trí - 37 phút trước

"Tôi thức dậy sớm lắm. 3 rưỡi sáng tôi đã dậy rồi và dành đến 2 tiếng đồng hồ để vận động, chăm lo cho hơi thở của mình" – nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ.

Á hậu thay thế BTV Quỳnh Nga làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là ai?

Á hậu thay thế BTV Quỳnh Nga làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là ai?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Thông tin Á hậu Hương Ly thay BTV Quỳnh Nga làm giám đốc quốc gia mới của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam) đang nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Cát Phượng bị tai nạn kinh hoàng 10 năm trước: Xe ô tô móp méo, gây ngỡ ngàng nhất điều này

Cát Phượng bị tai nạn kinh hoàng 10 năm trước: Xe ô tô móp méo, gây ngỡ ngàng nhất điều này

Giải trí - 3 giờ trước

Từ hơn 10 năm trước, diễn viên Cát Phượng bị tai nạn khiến xe ô tô hư hỏng nghiêm trọng.

Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Cherry, con gái Lý Hải - Minh Hà ngày càng xinh xắn đáng yêu thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ. 12 tuổi, cô bé bắt đầu bước vào giai đoạn "trổ mã" và có cá tính riêng.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Giải trí - 7 giờ trước

Theo một số nguồn tin thân cận, nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã sang Pháp đoàn tụ với ông xã Lương Triều Vỹ giữa thời điểm, tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa họ bùng phát trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - NSND Trung Đức là giọng ca nức tiếng một thời với khán giả yêu nhạc đỏ. Hiện tại, ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ gạo cội tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ con.

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Giải trí - 9 giờ trước

Tâm sự chuyện hôn nhân với Thảo Trang, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ con gái lớn là người ủng hộ cô tiến thêm bước nữa.

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Giải trí - 11 giờ trước

Tài năng và nổi bật trong nghệ thuật nhưng danh ca Ngọc Sơn cũng có sự nghiệp khá ồn ào và cả đời tư khiến nhiều người tò mò xen lẫn bất ngờ.

Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh diện đầm rạng rỡ xuất hiện một mình tại một sự kiện sau khi công khai đòi nợ đối tác 24 tỷ đồng.

Từng nổi lên với vai diễn Hà Lan, Trúc Anh 'Mắt biếc' giờ ra sao?

Từng nổi lên với vai diễn Hà Lan, Trúc Anh 'Mắt biếc' giờ ra sao?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh tin đồn hẹn hò, nhan sắc hiện tại của Trúc Anh sau 3 năm kể từ thành công của 'Mắt biếc' cũng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Top