Khoác cờ đỏ sao vàng, hàng nghìn CĐV lên đường sang Malaysia "tiếp lửa" cho tuyển Việt Nam

| Xã hội

GiadinhNet - Từ sáng sớm nay (11/12), hàng nghìn cổ động viên (CĐV) đã có mặt tại sân bay Nội Bài để lên đường sang sân vận động Bukit Jalil, Malaysia "tiếp lửa" cho đội tuyển Việt Nam.

Với tinh thần thể thao và tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển nước nhà, sáng ngày 11/12, bất chấp cái rét, hàng trăm cổ động viên Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Các cổ động viên này đã sẵn sàng cho chuyến bay thẳng đến Malaysia, tiếp lửa cho đội tuyển Việt nam thi đấu tại trận chung kết lượt đi AFF Cup vào chiều tối cùng ngày.

Sau chiến thắng tại trận bán kết ngày 6/12 vừa qua tại chảo lửa Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã lập nên kỳ tích mới, giành tấm vé vào chung kết sau 10 năm lịch sử.

Có mặt tại đây, hàng trăm CĐV với khí thế hừng hực, với tình yêu bóng đá, tình yêu dân tộc và tình cảm dành cho thầy trò Park Hang-seo đã không giấu được nỗi xúc động.


Cổ động viên chuẩn bị lên đường tiếp lửa cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Cổ động viên chuẩn bị lên đường "tiếp lửa" cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Trao đổi về niềm vui này, chị Hương cho biết: "Chúng tôi cũng như hơn 90 triệu người dân Việt đang hướng về đội tuyển và mong các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình cống hiến cho người hâm mộ những bàn thắng đẹp".

Được biết, sự kiện do một đơn vị phối hợp với hãng hàng không Vietnam Airlines phối hợp. Dịch vụ chuyến đi trọn gói với giá 13,9 triệu đồng, đã bao gồm vé máy bay, hướng dẫn viên suốt tuyến và hướng dẫn địa phương; vé vào sân vận động xem bóng đá; hai bữa ăn theo chương trình.

Bà Thu Mai, đại diện công ty Blue Sky Travel cho biết: “Sau khi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại trận bán kết ngày 6/12, 70% suất tour của chúng tôi đã được bán hết ngay trong buổi sáng ngày hôm sau.

Rút kinh nghiệm từ giải đấu Asiad trước đó với tình trạng “cháy” vé, rất nhiều cổ động viên đã sẵn sàng đặt cọc ngay trong buổi chiều 6/12 để chắc chắn giữ cho mình tấm vé và chỗ ngồi đẹp nhất trên sân Bukit Jalil”.

Trận chung kết lượt đi diễn ra trên Sân vận động Bukit Jalil, Malaysia với sức chứa 80 - 90.000 người. Theo quy định, 8% tổng số ghế trên sân vận động sẽ được nhường cho đội khách. Như vậy, CĐV Việt Nam sẽ có ít nhất 6.400 chỗ trên sân Bukit Jalil.


Ngoài khoác lên mình áo đỏ sao vàng, băng-rôn, vật dụng cổ vũ những cổ động viên còn mang theo những tấm băng-rôn lớn hi vọng nhuộm đỏ một khoảng sân.

Ngoài khoác lên mình áo đỏ sao vàng, băng-rôn, vật dụng cổ vũ những cổ động viên còn mang theo những tấm băng-rôn lớn hi vọng nhuộm đỏ một khoảng sân.


Cổ động viên chụp hình lưu niệm trước khi làm thủ tục lên máy bay.

Cổ động viên chụp hình lưu niệm trước khi làm thủ tục lên máy bay.


Những nụ cười rạng ngời trong tâm trạng niềm vui của chiến thắng trên khuôn mặt các cổ động viên.

Những nụ cười rạng ngời trong tâm trạng niềm vui của chiến thắng trên khuôn mặt các cổ động viên.


Thậm chí nhiều nữ cổ động viên còn khoác lên mình chiếc áo in hình thầy trò Park.

Thậm chí nhiều nữ cổ động viên còn khoác lên mình chiếc áo in hình thầy trò Park.


Một nữ cổ động viên rạng ngời trước khi lên đường sang Malaysia.

Một nữ cổ động viên rạng ngời trước khi lên đường sang Malaysia.


Ngoài trang phục, băng-rôn nữ cổ động viên này còn mang theo chiếc nón lá truyền thông của dân tộc.

Ngoài trang phục, băng-rôn nữ cổ động viên này còn mang theo chiếc nón lá truyền thông của dân tộc.


Ai cũng vội vàng, cũng cố gắng làm thủ tục thật nhanh trước khi bước lên máy bay.

Ai cũng vội vàng, cũng cố gắng làm thủ tục thật nhanh trước khi bước lên máy bay.


Chúng tôi cũng giống như hơn 90 triệu người dân Việt Nam mong muốn các cầu thủ của chúng ta thi đấu hết mình, giành chiến thắng, anh Nam cho hay.

"Chúng tôi cũng giống như hơn 90 triệu người dân Việt Nam mong muốn các cầu thủ của chúng ta thi đấu hết mình, giành chiến thắng", anh Nam cho hay.


Theo đó, sẽ có 2 chuyến bay đưa hàng nghìn cổ động viên sang theo dõi và tiếp lửa cho các cầu thủ.

Theo đó, sẽ có 2 chuyến bay đưa hàng nghìn cổ động viên sang theo dõi và "tiếp lửa" cho các cầu thủ.

Mộc Trà

Mộc Trà
Ý kiến của bạn
Tags:
Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thời sự -

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch, sau khi người này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch Mông Đình Hiệu cũng bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường, L.V.H (SN 2008) đã gây tai nạn khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Không phải nhân viên, không được ủy quyền nhưng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) đã giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê 452 tấm thép trải đường, sau đó đưa đi bán phế liệu, thu về hơn 4,27 tỷ đồng. Sau thời gian bỏ trốn, Quỳnh bị công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên.

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ tài xế xe công nghệ bị bảo vệ hành hung dã man trước cổng khu đô thị

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ tài xế xe công nghệ bị bảo vệ hành hung dã man trước cổng khu đô thị

Đời sống -

GĐXH - Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang xác minh vụ việc một tài xế xe công nghệ bị bảo vệ khu đô thị hành hung dã man ngay trên vỉa hè. Dù nạn nhân đã ngã và nằm dưới đất, thế nhưng bảo vệ này vẫn liên tục dùng chân đá mạnh vào mặt và người nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.