Kinh hoàng nam sinh viên dùng đá đập vỡ tủ kính cướp vàng
GiadinhNet – Trời chập choạng tối, chủ tiệm vàng đang ngồi xem tivi trong nhà, bất ngờ phát hiện tiếng vỡ của tủ kính đựng vàng. Nhìn ra ngoài thấy tên cướp nhanh chóng cuỗm nhiều vàng bỏ chạy.
|
Tang vật vụ án. Ảnh Đức Hoàng |
Theo lời kể của chủ tiệu vàng, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1969, trú đường Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì khoảng 18 giờ 30 phút ngày 15/9, bà Nguyệt vừa xem tivi vừa trông tiệm vàng trong nhà.
Bất ngờ bà Nguyệt nghe tiếng đập mạnh khiến tủ kính bị vỡ, khi nhìn ra thì bà Nguyệt thấy một nam thanh niên tay cầm một cục đá to đập bể tủ kính rồi nhanh chóng lấy toàn bộ lắc vàng đang trưng bày trong tủ rồi chạy ra đường lên xe máy trốn thoát.
Quá bất ngờ nên bà Nguyệt chỉ biết ú ớ vài tiếng rồi hét lên kêu cứu.
|
Công an quận Thanh Khê đã điều tra, phá án một cách nhanh chóng. Ảnh Đức Hoàng |
Ngay trong đêm, các trinh sát hình sự Công an quận Thanh Khê nhanh chóng tỏa đi các hướng để truy tìm hung thủ và thông báo thông tin đến các tiệm vàng trên địa bàn. Khoảng 19 giờ 20 phút cùng ngày, các trinh sát nhận được tin có một đối tượng đến một tiệm vàng bán lại một lắc vàng giống như tin thông báo, chủ tiệm liền bí mật báo công an nhưng đối tượng này nghi ngờ liền bỏ lắc vàng chạy trốn.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 16/9, các trinh sát đã phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện tại một tiệm vàng và đã mật phục bắt giữ đưa về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ vụ việc.
|
Tên cướp Mai Văn Phương tại cơ quan công an. Ảnh Đức Hoàng |
Phương khai, để có tiền tiêu xài và trả nợ, y nảy sinh ý định đi cướp. Trưa ngày 15/9, Phương đi trên đường Trường Chinh thì phát hiện tiệm vàng nói trên thấy trưng bày nhiều sản phẩm vàng nên nảy sinh ý định cướp.
Để thực hiện “phi vụ” này, Phương qua lại trước tiệm vàng này nhiều lần để nắm rõ quy luật hoạt động của chủ tiệm. Đến khi trời chập choạng tối, Phương thủ sẵn một cục đá và thấy chủ tiệm vàng sơ hở liền chạy vào dùng đá đập tủ kính, nhanh chóng lấy lắc vàng bỏ chạy. Sau đó đem vàng này đi bán ở một tiệm vàng nhưng thấy nghi ngờ nên Phương bỏ chạy, đến sáng ngày hôm sau y rủ thêm một người bạn mang số vàng này đi tiêu thụ thì bị các trinh sát Công an quận Thanh Khê bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của y.
Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 10 lắc vàng có trị giá khoảng 170 triệu đồng, một cục đá, một xe máy.
|
UBND TP Đà Nẵng và UBND quận Thanh Khê đã thưởng nóng cho Ban chuyên án. Ảnh Đức Hoàng |
Chiều ngày 16/9, nhằm động viên kịp thời cho lực lượng Công an quận Thanh Khê không quản khó khăn, gian khổ, nhanh chóng phá án, bắt giữ đối tượng kịp thời, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định thưởng nóng 10 triệu đồng, UBND quận Thanh Khê thưởng 5 triệu đồng cho Ban chuyên án.
“Đây là một vụ án nghiêm trọng, anh em chúng tôi ai cũng nỗ lực truy bắt đối tượng không những hoàn thành nhiệm vụ mà còn đáp lại lòng tin của nhân dân, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Kết thúc chuyên án có trinh sát phờ phạc vì mất ngủ cả đêm truy lùng hung thủ nhưng khi bắt được hung thủ thì sự mệt mỏi đó dường như qua đi…”, trung tá Kiều Văn Vương tâm sự.
Đức Hoàng