Hải Phòng: CSGTTT truy bắt đối tượng mang vũ khí nóng
Pháp luậtGiadinhNet - Dù có hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng 4 đối tượng vẫn ngoan cố tăng ga bỏ chạy, thậm chí có đối tượng còn chĩa sung vào lực lượng CSGT nhằm uy hiếp để tẩu thoát.
GiadinhNet - Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã đưa dự án mở rộng đường Vành đai 2 trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy vào danh mục đề xuất phát triển trong giai đoạn năm 2021-2025.
GiadinhNet - Dù có hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng 4 đối tượng vẫn ngoan cố tăng ga bỏ chạy, thậm chí có đối tượng còn chĩa sung vào lực lượng CSGT nhằm uy hiếp để tẩu thoát.
Sườn sụn non tươi ngon, đầy đặn, đĩa nấm đủ loại rất “hoành tráng”, nước lẩu nguyên chất và ngọt thanh, thơm mùi nấm chắc chắn khiến bạn khó cưỡng.
Hà Nội có nhiều món bún ngon và độc đáo, bún ốc là một trong số đó. Người Hà Nội chuộng bún ốc đến nỗi bún ốc đã xuất hiện khắp các con phố to, ngõ nhỏ.
Trong thời gian nằm viện, Đại tướng rất thích nghe nhạc cổ điển và những bài hát về Hà Nội, thích nhất vẫn là bài 'Hà nội đêm trở gió.
Mỗi tiệm một phong cách nhưng đặc điểm chung là đều có khả năng “gây nghiện”.
Bão qua nhanh trong chiều tối 10/11 khiến nhiều người dân Hà Nội "chưng hửng", vì trước đó đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ. Các tiểu thương thì lo mất vốn vì ôm nhiều hàng.
Sáng nay, đại lý gas nằm trên đường Âu Cơ, gần ngã ba Trường Chinh (Tân Bình, TP HCM) phát nổ liên tiếp khiến tường nhà bị sập, 3 người bị thương nặng.
GiadinhNet - Chỉ từ 3.000 – 15.000 đồng, chị em phụ nữ đã có thể sở hữu những lọ sơn móng tay không nhãn mác, không xuất xứ, không hạn dùng, không rõ thành phần… với đầy đủ sắc màu, từ màu trơn bóng đến pha nhũ lấp lánh.
Một số nhà khoa học từng giúp việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng con đường cao tốc từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân, Hà Nội sẽ mang tên của Đại tướng.
Lún sâu trong đam mê đỏ đen Mai Văn Phương (đang học năm 2 trường Cao Đẳng Việt Úc – Đà Nẵng) đã đi cướp tiệm vàng để có tiền trả nợ “dân anh chị”. Tại cơ quan điều tra, thay vì hối lỗi, Phương đã kể lể: Chỉ tại ngu, không tính toán kỹ nên mới phải tra tay vào còng.
GiadinhNet - Hình ảnh người ông vừa tôn kính nhưng cũng rất mực gần gũi vẫn vẹn nguyên trong ký ức của những người thân trong gia đình. Nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của ông (30/9/1988 – 30/9/2013), chúng tôi được nghe những câu chuyện đầy xúc động xen lẫn tự hào về ông tại ngôi nhà số 3, phố Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội, nơi gắn bó với cố Tổng bí thư lúc sinh thời, in đậm những dấu ấn cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông.
Thiếu tiền tiêu xài, Quân thành lập băng nhóm đi cướp tài sản và đâm chết 1 người lái xe ôm khi anh này chống cự.
Trong một lần gặp gỡ, thấy cụ ông là một người lắm tiền nhiều của nên “nữ quái” Nguyễn Thị Lanh đã bàn mưu tính kế vơ vét của cụ ông trăng hoa.
Bạn bè của Phương không thể ngờ cậu lớp trưởng hiền lành hay giúp đỡ bạn bè lại táo tợn xông vào tiệm vàng, đập vỡ tủ trưng bày vơ vét đồ trang sức trị giá hơn 170 triệu đồng.
GiadinhNet – Trời chập choạng tối, chủ tiệm vàng đang ngồi xem tivi trong nhà, bất ngờ phát hiện tiếng vỡ của tủ kính đựng vàng. Nhìn ra ngoài thấy tên cướp nhanh chóng cuỗm nhiều vàng bỏ chạy.
Dù đã có gia đình và con nhỏ nhưng với tính ham chơi, không nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài, Dũng mua súng nhựa, làm mìn giả đi cướp tiệm vàng