Kỳ bí lăng mộ tổng Trần Lê Văn Duyệt
Giadinh.net - Toạ lạc gần khu vực chợ Bà Chiểu, thuộc địa phận quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, lăng Lê Văn Duyệt được liệt vào diện kiến trúc nghệ thuật có quy mô lớn và còn tương đối nguyên vẹn của đất Sài Gòn- Gia Định.
Ngoài những hoa văn được trang trí tinh tế, đẹp mắt, lăng mộ này còn chứa đựng trong nó nhiều truyền tích hiển linh và di vật đầy kỳ thú.
Kỳ bí Lăng Tổng trấn
Một ngày trung tuần tháng 7, chúng tôi đến thăm khu lăng mộ Tổng trấn. Lối kiến trúc bề thế uy nghiêm được điểm tô bằng vô số kỳ hoa dị thảo đắp nổi với chất liệu chính là sành, sứ. Những huyền tích và đặc biệt là một số hiện vật quý hiếm, kỳ tích liên quan đến khu lăng mộ khiến nhiều du khách đến mà không muốn về. Tương truyền, sau khi được vua Tự Đức truy phong chức tước, thì sự linh thiêng của Tổng trấn thành Gia Định xuất hiện.
![]() |
Lê Văn Duyệt |
Tin rằng “Cầu gì được nấy, ước gì thành nấy”, khiến dân tình khắp nơi đổ xô đến khu lăng mộ ngày một đông. Còn 4 mùa xuân nữa là tròn trăm tuổi, nhưng cụ Lê Văn Chà (thường gọi là Tám Chà) minh mẫn đến lạ. Cụ luôn miệng: “Ngài thiêng lắm! Ngài linh lắm!”, rồi tuôn một mạch: “Ngày trước, dân giang hồ khi kết nghĩa bằng hữu, đệ huynh thường ra mộ dâng rượu để ngài làm chứng. Hai bên đều thề độc, nếu sống bạc tình bạc nghĩa sẽ bị Ngài vật chết”.
Cọp gấm Đồng Nai Sinh năm 1764 tại vùng rạch Gầm (nay thuộc làng Long Hưng, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Năm 17 tuổi, Lê Văn Duyệt được Nguyễn Ánh thu nhận về làm Thái giám trong triều. Từ năm 1789, ông được xếp vào hàng tướng lĩnh vì đã không ít lần tham gia các trận đánh và mang về nhiều chiến công lẫy lừng cho triều Nguyễn, trong đó phải kể đến chiến thắng Thị Nại vào năm 1801. Năm 1802, chúa Nguyễn lên ngôi, tự là Gia Long đã thăng chức cho Lê Văn Duyệt làm Khâm sai Chưởng Tả quân Bình tây Tướng quân. Năm 1812 ông tiếp tục được thăng lên làm chức Tổng trấn Gia Định thành, trông coi luôn hai trấn Bình Thuận và Hà Tiên lúc bấy giờ. Biết đến tài trí của Lê Văn Duyệt, các nước lân bang thời ấy như Miên, Lào, Thái... đều hết sức nể phục, gọi ông là “Cọp Gấm Đồng Nai”. Sinh thời, Lê Văn Duyệt bản tính quan võ nóng nảy, nói năng cộc lốc, không biết chiều đón ý vua, nên chẳng mấy khi làm vua Minh Mạng vừa lòng. Năm 1832, sau khi Lê Văn Duyệt qua đời (hưởng thọ 69 tuổi), vua Minh Mạng lập tức cho thay chức Tổng trấn Gia Định thành chức Tổng đốc Phiên An và cử Nguyễn Văn Quế nắm giữ. Là kẻ tham bạo, gian xảo, biết vua Minh Mạng không ưa Lê Văn Duyệt nên Quế tìm cớ khép ông vào tội lạm quyền, lạm công quỹ, khi ông còn sống. Vua đã cho đào lên và xiềng xích mồ mả Lê Văn Duyệt. Năm 1841, vua Thiệu Trị lên ngôi đã xuống chiếu hủy bỏ bia kết tội cùng xiềng xích, cho xây đắp lại mộ phần Lê Văn Duyệt tại khu vực Bà Chiểu (còn gọi là Lăng Ông Bà Chiểu). Đến thời vua Tự Đức đã truy phong lại chức tước cho ông. Bên cạnh mộ Lê Văn Duyệt, sau này còn có thêm mộ phần phu nhân của ông được gọi là “Mộ vong hồn”. |
Trong nội viên chánh điện, chúng tôi bắt gặp một khối gỗ đen tạc hình voi phục (voi quỳ), gắn bên trên là hai tấm gỗ dáng cong như sừng voi nhưng bản dẹp, sậm màu. Mỗi tấm có chiều dài hơn 2m. Khi chúng tôi hỏi: “Hai tấm gỗ kia có ý nghĩa gì?”, thì ông Huỳnh Miên, người phụ trách Đội bảo vệ ở Khu di tích gạt phăng: “Chú nhầm rồi. Đó không phải gỗ mà là xương của cá Ông đó”.
Đi sâu tìm hiểu được biết, cặp xương kia là vật cúng tế Quận công của một hộ dân ở Phan Thiết, vốn là hậu duệ của một nghĩa binh từng là cận thần tháp tùng Lê Văn Duyệt. Bận nọ, trong chuyến dong thuyền ra khơi, chẳng may gặp bão to, trong cơn nguy kịch, người này chỉ biết khấn cầu Tổng trấn thành Gia Định chở che và kỳ lạ thay, con thuyền đang chòng chành trước sóng dữ bỗng đứng thẳng, vững chãi chẻ sóng lướt thẳng vào bờ.
Định thần lại, người nọ mới thấy có hai con cá Ông (ngư dân gọi là Ông Nam Hải) to lớn tựa lưng vào mạn thuyền. Khi đưa thuyền vượt qua vùng hiểm nguy, hai Ông hướng đầu ra khơi xa và 3 ngày sau đó trôi xác vào bờ. Sau 3 năm an táng, người này cải táng đem phần xương sống của hai Ông vào
Như nhiều du khách khi viếng Khu di tích, ngoài bộ cốt của Hai Ông, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến sự hiện diện của một con mãnh hổ được nhồi bông, nếu qui trọng lượng phải trên 150 kg, được trưng trong chiếc tủ kính lớn với dòng chữ xanh chú thích: “Gia đình tiệm nhang Thành Phúc - Hóc Môn cúng tạ Đức Quận Công”.
Nói về con mãnh hổ này, cụ Tám Chà cho biết: “Tương truyền trước ngày Tổng trấn ra đời, có một bầy hổ hàng chục con kéo về vùng Long Hưng gầm rú ngày đêm. Nhiều thầy tướng số biết chuyện tiên đoán rằng, đất này rồi sẽ có người sẽ làm nên đại sự... Có lẽ do gia đình tiệm nhang Thành Phúc đã nguyện cầu một điều gì đó và được Tổng trấn cho toại nguyện, nên đã mua hổ về cúng tạ. “Nghe nói con hổ này được gia chủ mua từ Thái Lan với giá gần 200 triệu đồng đấy”.
Cũng trong chánh điện, chúng tôi mục kích cảnh nhiều người sau khi khấn cầu ước nguyện, đã dùng tay chà lên hai con ngựa gỗ cao lớn như ngựa thật, rồi chà lại lên người. Lại có người chà lên các món binh khí cổ mà họ cho rằng, đó là những món từng một thời theo Tả quân đại tướng xông pha trận mạc. Ý nghĩa của việc xoa, chà này được một số du khách là phụ nữ lý giải là: “Để lấy hên”.
Đi sâu vào khu lăng, con cá tai tượng lớn được nuôi trong hồ sen bán nguyệt nằm ở phần sau chánh điện cũng thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều người đứng trước hồ cá miệng lầm rầm khấn cầu, rồi dùng tay tát nước nhè nhẹ về phía tai tượng.
Khi được hỏi, một du khách cho biết, do tin rằng con cá ở gần quận công nên hấp thụ linh khí của Ngài, là bản sao của sự linh thiêng nên sau khi khấn cầu, để muốn biết xem ước nguyện của mình có được Tổng trấn cho toại nguyện hay không, người ta sẽ dùng tay búng mặt nước hướng về phía tai tượng theo qui luật “nam thất- nữ cửu”. Một phụ nữ bật mí: “Tui là nữ, búng 9 lần. Chú là nam, chỉ 7 lần thôi”.
Và những điều gai mắt
Mặc dù được đánh giá là rất an ninh, văn hóa, nhưng chúng tôi cũng đã ghi nhận được nhiều hình ảnh phản cảm tại Khu lăng mộ Lê Văn Duyệt. Với lợi thế là khuôn viên rộng, nhiều cây xanh, nên Khu lăng mộ được người dân quanh vùng chiều chiều vào tập thể dục. Lẫn vào đó là không ít dân anh chị cởi trần đi lại nghênh ngang như thể khu di tích là nhà riêng của họ. Cùng đó là cảnh đội ngũ ăn xin, bán vé số hễ thấy bóng du khách là bu tới chìa tay xin tiền, mời mọc quyết liệt.
Tại ngôi mộ của Lê Văn Duyệt và phu nhân, chi chít hàng ngàn hình vẽ, con chữ theo kiểu “Kỷ niệm chiều mưa... Ngày... tháng... năm... Hải đã đến nơi đây... Mong ông chứng giám cho mối tình hai đứa...” vốn là sản phẩm của những người thiếu ý thức. Hình này được khắc chồng lên hình kia, con chữ này đè lên dòng chữ kia, thấy mà đau xót cho người nằm dưới mộ.
![]() |
Lăng mộ Lê Văn Duyệt |
Buồn nhất là khi chúng tôi chứng kiến cảnh những đồng bạc lẻ được ai đó nhét vào tủ thờ một ông cọp nằm đối diện con mãnh hổ mà gia đình tiệm nhang Thành Phúc ở Hóc Môn cúng tạ đức Quận Công. Con cọp này có từ những năm 1975, ngay khi Sài Gòn được giải phóng. Do bất cẩn, con cọp này xổng chuồng sở thú, bị bắn hạ và đưa vào Khu lăng Tổng trấn thờ.
Được đánh giá là Khu lăng mộ cổ- Khu di tích còn tồn tại gần như nguyên vẹn nhất ở Sài Gòn, ngoài vô số trướng liễn, bức hoành phi sơn son thếp vàng rực rỡ, lăng Lê Văn Duyệt còn lưu giữ nhiều bộ binh khí cổ, những sắc phong của các triều vua Tự Đức, Minh Mạng, Thiệu Trị. Đặc biệt là những bức vẽ hình Tổng Trấn và các danh nhân, cận thần của ông Như Lê Văn Khôi, Hiệp biện đại học sĩ Phan Thanh Giản... |
Thời buổi giao thời, do không được xử lý kỹ nên hiện nay, trông “ông ba mươi” rất tàn tạ với nửa phần đầu bị vỡ, phần chân sau cũng chịu cảnh tương tự và màu lông vằn vện vốn là đặc trưng của chúa sơn lâm nay xám xịt, đen sì. Để cứu rỗi sự oai vệ cho chúa sơn lâm, người ta đã phải cho ông mặc long bào. Điều mà chúng tôi muốn nói xung quanh ông cọp thương tích này là việc khách thập phương vứt tiền lẻ theo kiểu cúng dường vào tủ kính thờ trông rất phản cảm.
Về việc cầu xin Tổng trấn thành Gia Định phù hộ, độ trì bằng việc dùng tay chà lên thân ngựa hay búng nước cho cá tai tượng quay đầu... Mặc dù không tin, nhưng chúng tôi không bài bác vì đó là đức tin của một số người. Niềm tin đó theo tâm tình của nhiều người đã gắn với họ và người thân từ nhiều đời. Tuy nhiên, những cảnh chướng tai gai mắt thường nhật xuất hiện nơi đây, có lẽ các cơ quan chức năng cần có biện pháp để chấm dứt, trả lại sự trang nghiêm cho Khu lăng mộ cổ, có nhiều giá trị văn hoá.
Thành Dũng

Bố mẹ của Hoa hậu Hà Trúc Linh lần đầu xuất hiện cùng con gái sau đăng quang
Giải trí - 55 phút trướcGĐXH - Bố mẹ của Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh có mặt tại Đại học Tài chính - Marketing (TPHCM) chia sẻ niềm vui cùng con gái trong ngày về lại trường.

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Xuân thẳng thừng từ chối Nghĩa, Thảo bị chồng ghen tuông
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Trong tập 25 "Dịu dàng màu nắng", khi được tỏ tình, Xuân thẳng thắn từ chối tình cảm của Nghĩa để cả hai luôn làm bạn trong sáng với nhau.

MC Minh Trang lại gây tranh cãi
Thế giới showbiz - 1 giờ trướcMC Minh Trang đăng tải thông cáo chính thức về vụ việc ở trại hè Làng Háo Hức - nơi cô sáng lập. Tuy nhiên, thông cáo này tiếp tục vướng tranh cãi, khiến nữ MC nhận về nhiều phản hồi tiêu cực.

Bị bịa đặt mỗi tháng chồng đại gia cho 1 tỷ tiêu vặt, thực tế Phương Oanh giàu ra sao?
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Phương Oanh mới đây đã bức xúc khi bị bịa đặt thông tin "chồng đại gia cho 1 tỷ tiêu vặt mỗi tháng". Thực tế, đời thực, nữ chính "Hương vị tình thân" là một diễn viên, KOLS hot trên MXH, vậy nên cô cũng tự kiếm tiền và có đời sống dư dả.

Hôn nhân địa ngục và quyết định hối tiếc suốt đời nghệ sĩ Ngọc Tâm Tâm
Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trướcCâu chuyện về cô đào cải lương Ngọc Tâm Tâm là minh chứng cho sự thăng trầm của cuộc đời nghệ sĩ - từ những ngày hoàng kim trên sân khấu đến hoàn cảnh khó khăn tuổi xế chiều.

Xuất hiện thông tin mỹ nhân quê Tây Ninh bán nhà thi hoa hậu, mạng xã hội bán tín bán nghi?
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Lily Chen - một mỹ nhân quê Tây Ninh đã quyết định thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025. Có tin đồn cô bán nhà thi hoa hậu, thực hư chuyện này ra sao?

Điều bất ngờ về dàn diễn viên nhí phim 'giờ vàng' VTV đang khiến khán giả rơi nước mắt
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Các diễn viên nhí Khôi Nguyên, An Nhiên, Gia Nghĩa đang góp mặt trên phim giờ vàng VTV và nhận được nhiều thiện cảm của khán giả bởi diễn xuất tự nhiên, đáng yêu.

Một hoa hậu quê Thái Nguyên 'ở ẩn' sau khi giành vương miện, hiện tại không hoạt động mạng xã hội
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Triệu Thị Hà thời gian qua đã không chia sẻ thông tin gì trên mạng xã hội. Người đẹp quê Thái Nguyên từng giành vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2011 và chỉ vài năm sau đó, cô chọn cuộc sống "ở ẩn".

Biểu cảm đáng yêu của bé Lúa nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Bé Lúa nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khoe loạt biểu cảm hớn hở cực kỳ đáng yêu. Doãn Hải My hé lộ lý do đằng sau khiến fan thích thú.

'Mặt trời lạnh' mới nhất (tập 16): Sơn Dương muốn hôn Lam Anh, Tuấn Trần phát hiện bí mật của Mai Ly
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Trong tập 16 "Mặt trời lạnh", Sơn Dương cảm thấy rung động thực sự với Lam Anh, hai người chuẩn bị bước vào một tình yêu khi đồng điệu về mọi thứ.

Hai sao nhí phim 'Đất phương Nam': Sau gần 30 năm, người thành đạt sống xa hoa, người chật vật mưu sinh
Giải tríGĐXH - Hùng Thuận và Phùng Ngọc đều nổi tiếng từ khi còn nhỏ khi đóng chung phim "Đất phương Nam", nhưng sau này hoàn cảnh lại khác biệt, người sung túc, người chật vật mưu sinh.