Kỳ lạ cặp song sinh chào đời cách nhau hơn 5 tuần

| Bốn phương

Nhờ có kỹ thuật hiếm gặp mà các bác sĩ đã giữ cho đứa trẻ thứ hai chào đời sau 38 ngày so với người anh song sinh.


Kristen hạnh phúc da tiếp da với cặp song sinh. (Ảnh Facebook)

Kristen hạnh phúc da tiếp da với cặp song sinh. (Ảnh Facebook)

Kristen Miller, sống ở bang Tennessee, Mỹ, bị vỡ ối khi có những cơn co thắt gây đau bụng dữ dội trong lúc đang đi lễ ở nhà thờ hồi tháng 12 năm ngoái.

"Cô ấy cuống cuồng gọi cho tôi", chồng Kristen là anh Ian Miller kể với WBIR.

Thật may là các bác sĩ đã kịp thời ngăn lại cơn đau đẻ của cô và dùng nhiều phương pháp, thuốc thang để giữ cặp song sinh ở thêm trong bụng. Hai tuần sau, đúng ngày Giáng sinh, bé trai Micah Miller chào đời, khi còn tới 4 tháng nữa mới tới ngày dự sinh.

Ca sinh em bé đầu tiên này diễn ra khá phức tạp, với khoảng 18 người có mặt trong phòng phẫu thuật.

Kristina Shumard, bác sĩ sản khoa thuộc Trung tâm y tế thuộc đại học Tennessee, người phụ trách chính ca sinh con của Kristen, giải thích rằng do cặp song sinh trên khác trứng, không cùng túi ối và nhau thai nên hai bé có thể chào đời ở hai thời điểm khác nhau.Càng được ở lâu trong tử cung, đứa bé sẽ được phát triển hoàn thiện hơn và khả năng sống sót cũng cao hơn.


Cặp vợ chồng hằng ngày vào thăm con. Cả hai bé phải nằm trong lồng ấp. (Ảnh WBIR)

Cặp vợ chồng hằng ngày vào thăm con. Cả hai bé phải nằm trong lồng ấp. (Ảnh WBIR)

Bà mẹ mới sinh lập tức phải nằm nghỉ ngơi trên giường và không được phép ngồi dậy bế con trai trong ba tuần sau sinh.

Hơn 5 tuần sau khi bé Micah được sinh ra, cô em gái song sinh của bé cũng chào đời. Vợ chồng nhà Miller sẽ phải ra vào viện thêm vài tháng nữa, chờ tới khi cặp song sinh trở nên cứng cáp hơn, nhưng họ không quan tâm đến chuyện đó.

"Chúng tôi cảm thấy đã được chúa phù hộ khi được như hôm nay", Kristen nói.

Theo Washington Post, các bác sĩ trung tâm y tế thuộc đại học Tennessee nói rằng đây là ca sinh đôi cách nhau lâu nhất tại đây.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.