Lái xe trong tình trạng say xỉn để phản đối cảnh sát
Giadinh.net - Để phản đối án phạt từ cảnh sát về tội say rượu khi lái xe, một người đàn ông Áo đã lái thẳng đến đồn cảnh sát trong tình trạng say xỉn, và quyết làm cho ra nhẽ để cảnh sát thay đổi án phạt này.
Người đàn ông 65 tuổi hôm Chủ nhật đã bị tịch thu bằng lái và chìa khoá lần đầu tiên trong đời, khi bị cảnh sát chặn lại ở khu vực phía Bắc thành phố Linz do nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá mức quy định.
Có lẽ do “quá sốc” về việc này, người đàn ông đã về nhà, lấy chùm chìa khoá dự trữ, quay lại nơi chiếc xe bị bỏ rơi trên đường và lái thẳng đến đồn cảnh sát để nói chuyện phải trái, rằng ông ta không phục án phạt này.
“Khi ông ấy tìm cách giải trình với nhân viên cảnh sát về cảm xúc lần đầu tiên bị tịch thu bằng lái, chúng tôi phát hiện ra rằng ông ta vẫn nồng nặc mùi rượu”, phát ngôn viên cảnh sát cho biết.
Tất nhiên, sau đó người đàn ông đã bị phạt lần thứ hai với tội danh tương tự và số tiền phạt cao hơn lần thứ nhất.
Hà My (Theo Reuters)
Thông báo