Lạnh gáy phát hiện rồng Komodo trong nhà tắm

| Bốn phương

Trở về khách sạn sau một ngày dài làm phim về loài rồng Komodo, nhà quay phim Mark MacEwen của đài BBC lạnh gáy khi phát hiện chính con vật đáng sợ này trong nhà tắm.

MacEwen của đài BBC đang ở Indonesia để thực hiện loạt phim nổi tiếng Planet Earth II về cuộc sống tự nhiên của Sir David Attenborough. Điều khá hy hữu khi MacEwen trở về khách sạn sau một ngày quay phim về loài rồng Komodo, ông lại phát hiện con vật này trong nhà tắm.

Dù rất sợ hãi nhưng MacEwen đã quay lại được hình ảnh về vị khách không mời mà đến. "Vấn đề tiếp theo là làm sao để đuổi nó ra khỏi toilet. Trông nó lúc đó rất... thoải mái" - ông MacEwen kể lại.

Con rồng Komodo tìm cách ẩn nấp dưới gầm giường và ông MacEwen phải dùng đến một miếng thịt buộc vào sợi dây để nhử nó ra khỏi phòng. Cuối cùng, nó chịu rời đi sau khi "tè" ra phòng.

Rồng Komodo trưởng thành có thể dài tới 3m, nặng 90kg. Thức ăn của nó chủ yếu là chim nhưng nó cũng có thể săn các loài thú lớn như lợn, dê. Rồng Komodo thường bỏ chạy khi thấy người, nhưng cũng có trường hợp nó tấn công lại khi bị dồn ép.

Theo Lao Động

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.