MC Cát Tường bị người đáng tuổi con xưng mày tao, chửi thậm tệ: Tôi lo lắng
"Ai làm sai thì lương tâm họ biết, pháp luật trừng trị" – MC Cát Tường nói.
Vừa qua, MC Cát Tường đã livestream bày tỏ sự bức xúc của mình khi bị một người đáng tuổi con đăng clip chửi bới trên mạng xã hội.
Không biết cha mẹ của bạn ấy đâu
Mấy ngày vừa qua, tôi bị rất nhiều người chửi bới, chỉ trích chỉ vì một hiểu lầm. Có những người đã lớn tuổi, đáng tuổi cha chú nhưng cũng vào chửi khiến tôi cũng bó tay. Nhưng thôi kệ họ, họ lớn tuổi rồi nên tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời họ.

MC Cát Tường
Tôi chỉ cần thấy họ nói vài ba câu, lý luận cùn rồi tầm bậy tầm bạ là ngưng không nói chuyện. Tôi chỉ nói chuyện với những người có văn hóa.
Tôi chỉ hoang mang là gần đây có một bạn nữ trẻ lên mạng xã hội chửi tôi một cách thậm tệ.
Tôi nhìn cô gái đó đáng tuổi con tôi, mặt non choẹt, tầm tuổi như con Nauy nhà tôi, lại còn tóc dài, rất xinh xắn.
Vậy mà bạn đó xưng mày tao, chửi tôi không ra gì, chửi rất khí thế. Tôi rất ngạc nhiên, không biết cha mẹ của bạn ấy đâu. Tôi cũng có con gái, con gái tôi mà như vậy thì tôi sống làm sao nổi. Từ đó tôi cảm thấy lo lắng.
Tôi đã đi nhiều chỗ, đi nước nọ nước kia nhưng tôi vẫn là người Việt Nam nên quan niệm rất truyền thống. Người Việt Nam phải có giáo dục, có ông bà cha mẹ. Vậy mà lại có những người trẻ như thế.
Tôi không hiểu bạn đó có ăn học, đi làm ăn hay không mà cứ ngồi lên mạng chửi bới. Cha mẹ bạn đó có thấy được những clip đó không mà vẫn để yên cho con mình hành động thiếu văn hóa như thế?

Rõ ràng, bạn đó là con gái, lại rất nhỏ tuổi mà lại lên mạng chìa mặt ra thiên hạ, chửi bới gay gắt những chuyện không liên quan đến cuộc đời mình.
Giả sử bạn đó nói bình thường tôi còn đỡ ngạc nhiên, đằng này lại mày tao với một người đáng tuổi cha mẹ như tôi từ đầu tới cuối. Tôi bó tay luôn. Tôi coi clip đó mà lắc đầu, ngán ngẩm, không muốn xem.
Tôi cũng mong mọi người đừng gửi những clip như thế cho tôi hay đăng lên trang của tôi vì tôi không muốn liên quan. Tôi không muốn tăng tương tác, tăng view kiểu đó.
Ai làm sai thì lương tâm họ biết
Mọi người hay nói mạng xã hội là ảo nhưng với tôi là thật vì qua mạng xã hội, người ta nhìn vào đánh giá được con người, gia đình, đạo đức, văn hóa của bạn như thế nào.

Tôi cũng rất trân quý các mối quan hệ trên mạng xã hội vì tôi vốn không nhiều bạn. Tôi hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm rồi nên có rất nhiều đồng nghiệp trong giới, anh chị em nghệ sĩ nhưng đó là chỉ là đồng nghiệp. Vậy nên tôi mong mọi người không để tôi phải bận tâm trên mạng xã hội.
Về những chuyện lùm xùm trong giới nghệ sĩ vừa qua, tôi chỉ muốn nói rằng, ai làm sai thì lương tâm họ biết, pháp luật trừng trị. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.
Vì thế nên mọi người cứ bình tĩnh, việc gì phải làm ầm lên như thế trong khi chính mình còn chưa biết chắc chắn người ta có sai hay không.
Mọi người cũng đừng vơ đũa cả nắm, đâu phải ai hoạt động nghệ thuật, làm nghệ sĩ cũng xấu như mọi người nghĩ. Không lẽ người đó xấu, tôi đi chung thì cũng thành xấu và ngược lại, người đó tốt thì tôi đi chung cũng thành tốt.
'Tựa thinh không' – lời tạm biệt dịu dàng của một người mẹ những ngày cuối đời
Xem - nghe - đọc - 45 phút trướcGĐXH - Ngày 8/5, tọa đàm "Mẹ tan vào con tựa thinh không" diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt nhiều độc giả cùng sự tham gia của Thạc sĩ Bùi Thị Thái Dương - dịch giả cuốn sách "Tựa thinh không" của Ada d'Adamo.
Vân Sơn tuổi 65: 'Nhà xe ổn định, tôi không còn áp lực cơm áo gạo tiền'
Giải trí - 52 phút trướcGĐXH - "Hồi xưa đi làm nghệ thuật vẫn phải lo cơm áo gạo tiền. Còn hiện tại, nhà cửa, xe cộ, mọi thứ đã ổn định, không phải "chạy ăn" từng ngày, tôi làm những gì mình thích thôi", danh hài Vân Sơn chia sẻ.
Ngô Thanh Vân kỷ niệm ngày cưới, lời nhắn nhủ Huy Trần khiến cánh đàn ông ai cũng 'tan chảy' theo
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Ngô Thanh Vân và Huy Trần kỷ niệm 4 năm ngày cưới, những lời chia sẻ đầy hạnh phúc của cô trong ngày đặc biệt nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.
Màn hành xác tâm lý kinh khủng đến mức Lê Khánh kiệt sức và không dám đối diện với ai
Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trướcGĐXH - Lê Khánh đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh gương mặt mang sắc thái lạnh lẽo trong những khuôn hình mới nhất của bộ phim kinh dị tâm linh dân gian "Ma Xó" mà nhà sản xuất vừa tung ra.
Hoa hậu Vi Minh dàn dựng cảnh nghèo khổ để 'câu view'
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Trước áp lực cạnh tranh, Hoa hậu Vi Minh đã dàn dựng hoàn cảnh không đúng với thực tế để quay video.
Cảm xúc của NSND Lê Khanh khi làm việc với dàn diễn viên trẻ
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Trong phim điện ảnh "Một thời ta đã yêu", NSND Lê Khanh đã hợp tác với nhiều diễn viên thế hệ Gen Z. Qua quá trình làm việc nữ nghệ sĩ gạo cội nhìn nhận và có đánh giá tích cực về lớp nghệ sĩ trẻ kế cận.
Nhân sinh nhật diễn viên Anh Tuấn, NSƯT Nguyệt Hằng chúc chồng khỏe mạnh để 'gánh cả đoàn tàu'
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây đã chia sẻ ảnh đại gia đình hạnh phúc bên nhau nhân sinh nhật chồng - diễn viên Anh Tuấn. Trong dòng viết, nữ NSƯT mong muốn chồng khỏe mạnh để "gánh" cả gia đình.
'Tận hiến' - Tập 3: Bích 'chột' sẵn sàng vì Thành Lai bất chấp nguy hiểm
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Gia đình Thành Lai (Nguyễn Thành) trên đường sang Lào, anh phải đón nhận sự mất mát quá lớn, nợ một kiếp với người đã hy sinh vì mình.
Hoa hậu Vi Minh gây bất ngờ lớn
Xem - nghe - đọc - 10 giờ trướcGĐXH - Trong nỗ lực giúp đỡ hai bà cháu bé Dín, Hoa hậu Vi Minh đã gặt hái được thành công ban đầu khi nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng mạng.
Giám khảo Vietnam's Next Top Model bị thua lỗ 30 tỷ khi đầu tư làm phim, phải để bố mẹ ruột bán tài sản hỗ trợ là ai?
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Từ vai trò siêu mẫu, giám khảo cho nhiều chương trình lớn, hiện tại Xuân Lan còn là nhà đầu tư cho phim điện ảnh. Tuy nhiên, khi bước chân vào một lĩnh vực mới như phim ảnh, Xuân Lan đã bị thua lỗ đến 30 tỷ đồng.
'Đạo diễn hầu tòa' Lê Minh từng đứng sau loạt phim truyền hình gây sốt một thời
Giải tríGĐXH - Đạo diễn Lê Minh quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim dài tập như "Dốc sương mù", "Ảo vọng", "Vực thẳm vô hình"...