Con gái MC Cát Tường: Tôi tự hủy hoại bản thân mình khi ở nước ngoài, mẹ không hề biết
"Bác sĩ cho tôi thuốc uống và dẫn tới gặp các chuyên gia tâm lý để giải tỏa căng thẳng. Đây là lần đầu tiên tôi kể ra" – con gái Cát Tường nói.
Mới đây, tại chương trình Suy nghĩ của tôi, MC Cát Tường lần đầu mời con gái mình lên sóng để bàn về một chủ đề giới trẻ. Cô nói:
"Hôm nay, tôi phải gọi con gái tôi lên để bàn luận về một chủ đề của giới trẻ, đó là hủy hoại bản thân. Tôi thấy nhiều người trẻ hay tự hủy hoại bản thân khi gặp chuyện áp lực bằng cách đập đầu vào tường, rạch tay rạch chân, tìm đến cái chết...
Tôi sẽ hỏi luôn con gái tôi quan điểm về những hành động tự hủy hoại bản thân vì nó cũng 19 tuổi rồi".
Con gái Cát Tường là Nauy nghe vậy liền chia sẻ câu chuyện của mình: "Mỗi con người đều có một sự lựa chọn riêng cho bản thân mình. Mình không thể nào hiểu cuộc sống người khác như thế nào, cũng không biết lí do vì sao họ lại hành động như thế.

Cát Tường và con gái
Nhưng tôi nghĩ, những hành động hủy hoại bản thân như vậy không phải sai trái hay xấu xa gì. Người ta làm vậy vì quá bế tắc hoặc có một kiểu người cố tình làm để lấy được sự chú ý của người khác.
Ví dụ, tôi ở chung với mẹ tôi nhưng bị bỏ bê. Từ đó, tôi rạch tay để mẹ phải chú ý, quan tâm tới tôi hơn.
Tôi phải thú thật với mẹ và với khán giả, tôi đã từng có hành động tự hủy hoại bản thân nhưng tôi chưa bao giờ nói với mẹ vì tôi thuộc kiểu người ít nói, không muốn ai biết.
Bây giờ thì tôi đã hết rồi nhưng có một giai đoạn tôi bị trầm cảm. Tôi có đi bác sĩ nhưng trong nhà tôi không ai biết hết.
Bác sĩ cho tôi thuốc uống và dẫn tới gặp các chuyên gia tâm lý để giải tỏa căng thẳng. Đây là lần đầu tiên tôi kể ra.
Bây giờ nhìn lại, tôi tự thấy mình có lỗi vì lần đó đã không nói chuyện với mẹ tôi. Lúc đó, tôi không muốn mẹ tôi phải lo lắng. Tôi đang du học bên nước ngoài còn mẹ tôi lại ở Việt Nam, có cho mẹ biết cũng không làm được gì, chỉ càng khiến mẹ lo thêm.
Tất nhiên, sau khi gặp bác sĩ, tôi đã tự vượt qua trầm cảm và bây giờ sống rất vui vẻ, luôn vui cười.
Tôi kể câu chuyện của mình ra để cho mọi người thấy, những trường hợp tự hủy hoại bản thân thường rơi vào hoàn cảnh cô đơn quá, không ai chia sẻ, không biết vượt qua áp lực, khó khăn như thế nào".
Cát Tường nghe xong thở phào nhẹ nhõm và nói: "Chúc mừng con gái đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Đến ngày hôm nay tôi mới biết con gái mình từng trải qua một giai đoạn và có những hành động như vậy, quá bất ngờ. Tôi cảm thấy may mắn vì con mình vẫn bình an, không sao hết.
Lúc trẻ tôi cũng từng hành động như vậy, nhưng chỉ là giả vờ, làm bộ vậy thôi chứ không phải làm thiệt. Tôi làm thế vì có đối tượng, mục đích cụ thể và muốn gây sự chú ý thôi".
