Mẹ chết vì ung thư da, con bị cấm dùng kem chống nắng
Giadinh.net - Báo chí Anh hôm 8/7 đồng loạt đưa tin về vụ việc một bé gái 9 tuổi có mẹ bị chết vì ung thư da, đã bị nhà trường cấm sử dụng kem chống nắng ở trường vì lý do "an toàn sức khỏe" – một sự việc có vẻ "trái khoáy" khiến nhiều phụ huynh tại Anh bức xúc.
Quyết định “điên rồ”
Cô bé Caitlin Robinson, 9 tuổi, học tại Trường tiểu học Perry Wood, vùng Worceester, miền Trung nước Anh. Năm 2001, bà Annette Robinson, mẹ của cô bé không thể qua khỏi căn bệnh ung thư da và chết khi Caitlin mới được 8 tháng tuổi. Tưởng chừng nỗi đau ấy sẽ không làm cô bé tổn thương quá nhiều vì lúc đó Caitlin còn quá nhỏ, hơn nữa, cô bé luôn được mẹ kế Karen Robinson yêu thương và chăm sóc. Quyết định không cho phép Caitlin tự sử dụng kem chống nắng trong các hoạt động ngoài trời của các giáo viên Trường Perry Wood một tuần trước, khiến phụ huynh cô bé không khỏi giận dữ.
“Tôi thực sự tức giận vì quyết định điên khùng này của nhà trường”- bà Karen Robinson, 36 tuổi, mẹ kế và là bạn thân của mẹ đẻ cô bé, chia sẻ trên tờ Worcester News địa phương - “Tại sao cô bé lại không được sử dụng kem chống nắng khi mà nhiệt độ ngoài trời đang lên cao như vậy?”. Ngay khi biết chuyện, bà Karen đã quyết định đưa con gái ra khỏi trường và tìm đến bác sĩ để tìm thêm các căn cứ y học cho lập luận của mình.
Bà Karen nói: “Nhà trường không cho con gái tôi tự sử dụng kem chống nắng, dù tôi đã giải thích rằng mẹ cô bé chết vì ung thư da và cô bé có nhiều nguy cơ có thể mắc lại bệnh này. Kem chống nắng mà tôi bôi cho cháu trước khi đến trường không thể kéo dài cả ngày, vì lũ trẻ hay chạy nhảy và lớp mồ hôi sẽ làm chảy hết lớp kem”.

Lời bào chữa vụng về
Theo giải thích của Trường Perry Wood, họ cấm Caitlin sử dụng kem chống nắng trực tiếp tại trường nhằm tránh trường hợp cô bé tiếp xúc với những học sinh khác trong trường vốn dị ứng với kem chống nắng. Họ sợ rằng, Caitlin có thể sử dụng sai kem chống nắng hoặc phụ huynh không đồng ý cho cô bé sử dụng loại kem này. “Chúng tôi không cho phép sử dụng kem chống nắng ở trường là vì lý do an toàn sức khỏe, đặc biệt với những trẻ có nguy cơ dị ứng cao với các loại hóa chất”, nhà trường lên tiếng giải thích cho quyết định của mình.
Tuy nhiên, với gia đình bé Caitlin, đây là lời bào chữa vụng về bởi nó đánh giá thấp sự quan tâm chăm sóc của gia đình dành cho cô bé. “Tôi đã chứng kiến mẹ đẻ con bé chết vì căn bệnh ung thư da, tôi đã hứa rằng sẽ luôn chăm sóc cô bé để điều đó không xảy ra lần nữa. Việc tự dùng kem dưỡng da là quá đơn giản với Caitlin. Không thể ngờ được, chuyện này lại xảy ra ở trường học, nơi đáng lý con bé nhận được sự chăm sóc cẩn thận nhất” - bà Karen nói - “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong trường có một học sinh bị dị ứng với bánh mì hay hạt điều? Họ cần biết rằng lũ trẻ không ngốc và chúng ý thức được cần phải làm gì để bảo vệ bản thân”.
Vụ việc trở nên căng thẳng đến mức Giám đốc điều hành Katy Scammell, thuộc dự án SunSmart của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Anh phải lên tiếng: “Trong suốt thời gian ở trường, lũ trẻ thường chơi dưới ánh nắng có cường độ mạnh nhất. Việc quan trọng nhất là bảo vệ làn da của lũ trẻ bằng kem chống nắng, tăng cường bóng râm, hay mặc quần áo phù hợp. Làn da lũ trẻ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thưởng bởi ánh nắng Mặt trời”.
Sự việc tưởng chừng đơn giản này cuối cùng cũng được giải quyết khi các nhà chức trách địa phương và Hiệu trưởng nhà trường đồng ý cho phép cô bé Caitlin sử dụng kem dưỡng da với điều kiện có sự giám sát của một người lớn. Nếu cô bé vẫn bị cháy nắng, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.
“Cần có những chỉ dẫn tốt hơn cho lũ trẻ, đặc biệt là những em có nhiều nguy cơ mắc bệnh ung thư da như con gái tôi. Sử dụng kem chống nắng cần được biến thành một kĩ năng giảng dạy trong nhà trường”, bà Karen đề xuất. Nhiều phụ huynh khác cũng tỏ ra đồng tình và cho rằng, nhà trường đã quá cứng nhắc vì các y tá hoàn toàn có thể giúp bé Caitlin bôi kem chống nắng, thay vì cấm tuyệt đối.
Gia An (Tổng hợp)