Mẹ giảm gần 40 kg trong 6 tháng vì sợ con xấu hổ

| Bốn phương

Cảm thấy xấu hổ về thân hình to béo của mình mỗi lần đến trường đón con, một bà mẹ người Nga giảm thành công 40 kg trong nửa năm.

Tatiana Dobrinina trước và sau khi giảm cân. Ảnh:

Tatiana Dobrinina trước và sau khi giảm cân. Ảnh: CEN

Tatiana Dobrinina, 34 tuổi, sống ở thành phố Perm, từng nặng 103 kg khi cậu con trai nhỏ Arkady, 7 tuổi, bắt đầu học ở trường mới.

"Ngày đầu tiên đưa con đi học, tôi nhìn thấy mẹ của những đứa trẻ khác đều xinh đẹp và thon gọn. Lúc đó tôi thấy thực sự xấu hổ. Rồi khi thằng bé kể rằng nó thường bị các bạn trêu chọc vì có một bà mẹ béo phì, tôi đã quyết định phải làm gì đó để thay đổi tất cả", Mirror dẫn lời Dobrinina nói.

Bước đầu tiên trong chiến dịch giảm cân của cô là cắt giảm ăn đêm.

"Vợ chồng tôi có thói quen ăn vào nửa đêm. Vì thế, lúc tỉnh dậy vào hôm sau, tôi thường bị lên cân. Do đó, tôi quyết tâm không ăn gì thêm sau 7h tối. Tôi cũng ngừng ăn các đồ ăn dễ béo như chocolate, khoai tây và mì ống. Chỉ trong chưa đến 2 tuần sau nó đã có hiệu quả rõ rệt", cô cho biết.

Mỗi tuần, Dobrinina còn đến phòng tậm gym 6 lần, thậm chí cô còn thuê một hướng dẫn viên riêng. Ngoài ra, cô cũng uống nhiều trà xanh và chỉ ăn ba bữa trong ngày với khối lượng thức ăn ít hơn trước. 

Với quyết tâm cao, chỉ trong 6 tháng, Dobrinina đã giảm được 38 kg. Hiện tại cô chỉ còn hơn 60 kg.

"Bây giờ tôi là bà mẹ nổi nhất trường. Đứa trẻ nào cũng muốn làm bạn với Arkady. Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế cho thằng bé, và cho cả bản thân mình nữa", cô nói thêm. 

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.