Mẹ kế đánh con chồng bằng roi tre và dây thừng đến hôn mê

| Bốn phương

Một phụ nữ Trung Quốc đối mặt 20 năm tù giam sau khi bạo hành con trai của chồng khiến bé sống thực vật.

Tòa án thị trấn Lâm Vị, thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, hôm 30/10 xét xử vụ án mẹ kế đánh con chồng. Cô này bị buộc hai tội tấn công có chủ đích và ngược đãi trẻ em, có thể lĩnh án 20 năm tù giam.

Bên ngoài phiên tòa xét xử mẹ kế đánh con chồng đến hôn mê ở tòa án Lâm Vị, tỉnh Thiểm Tây, hôm 30/10. Ảnh: Thepaper.cn.
Bên ngoài phiên tòa xét xử mẹ kế đánh con chồng đến hôn mê ở tòa án Lâm Vị, tỉnh Thiểm Tây, hôm 30/10. Ảnh: Thepaper.cn.

Vụ việc gây chấn động khắp Trung Quốc sau khi xảy ra hồi tháng 3 năm ngoái. Cậu bé (nickhame Peng Peng), hiện 7 tuổi và sống thực vật tại bệnh viện sau khi liên tục bị mẹ kế đánh đập bằng roi tre và dây thừng, dẫn đến chấn thương đầu.

Các bác sĩ cho biết 3/4 hộp sọ của cậu bé bị vỡ, gây xuất huyết não. Ngoài ra, Peng Peng cũng bị gãy xương sườn, thị lực bị tổn thương vĩnh viễn, gãy răng cửa và loét da. Các vết thương đều là kết quả của sự đánh đập, trừng phạt bằng gậy, bắt quỳ trói bằng dây thừng của mẹ kế.

Khi xảy ra vụ việc, Peng Peng đang sống cùng bố và mẹ kế. Bố Peng Peng ly hôn tháng 12/2015 và tái hôn tháng 10/2016. Sau khi cảnh sát vào cuộc, mẹ kế của Peng Peng đã bị bắt và giam giữ từ tháng 5 năm ngoái.

Cậu bé Peng Peng - nạn nhân bị mẹ kế đánh đến hôn mê - trước khi bố mẹ em ly hôn. Ảnh: Thepaper.cn.
Cậu bé Peng Peng - nạn nhân bị mẹ kế đánh đến hôn mê - trước khi bố mẹ em ly hôn. Ảnh: Thepaper.cn.

Hiện Peng Peng được chăm sóc tại một bệnh viện công bởi hai y tá riêng với chi phí gần 800 USD/tháng nhờ đóng góp của những người hảo tâm.

Tuy nhiên, theo y tá, bố của Peng Peng không hề đến thăm em và mẹ ruột của cậu bé cũng hiếm khi tới bệnh viện.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.