Mẹ mê tín, tình nguyện để con gái bị tấn công tình dục nhiều lần để đảm bảo an toàn cho cả gia đình và hậu quả không ai ngờ đến

| Bốn phương

Sự mê tín của người mẹ đã đẩy con gái rơi vào bi kịch cuộc đời.

Sự việc xảy ra tại thành phố Đào Viên, Đài Loan. Hơn 4 năm trước, một gã đàn ông họ Hoàng lợi dụng sự mê tín của một gia đình, lừa dối rằng họ đang bị ma ám để có cơ hội tấn công tình dục con gái xinh đẹp trong nhà. Vì sự an toàn của cả gia đình, cô gái phải chịu đựng suốt 3 tháng, phải đến bệnh viện phá thai và sau cùng trở nên điên loạn, được người thân đưa đến gặp bác sĩ tâm thần điều trị.

Trang ETToday đưa tin ngày 23/11/2013, qua sự giới thiệu của người bạn, tên Hoàng quen biết với gia đình nạn nhân. Hắn liên tục đưa ra những thông tin như gia đình đối tượng có quỷ dữ đang ám hoặc trong vòng một tháng, gia đình bên ngoại của nạn nhân sẽ có người mất. Ban đầu, mẹ nạn nhân không hề tin, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn được tên Hoàng to nhỏ nhiều điều, bà bắt đầu nghe theo lời hắn. Khi tên Hoàng đến nhà bắt ma, gặp nạn nhân liền bảo cô là “có pháp lực làm rối loạn cơ thể” và yêu cầu cô ở lại một mình để hắn “mở thiên nhãn”. Tối hôm đó, cô gái đã bị tấn công tình dục.

Mẹ mê tín, tình nguyện để con gái bị tấn công tình dục nhiều lần để đảm bảo an toàn cho cả gia đình và hậu quả không ai ngờ đến - Ảnh 1.

Dụng cụ "hành nghề trừ ma" của tên Hoàng.

Cô gái đã chịu đựng suốt 3 tháng vì an nguy của gia đình. Mỗi ngày, tên Hoàng cưỡng đoạt nạn nhân 1 đến 3 lần với lý do “tu hành”. Sau đó, nạn nhân đã mang thai. Biết được điều này, hắn vội trộm hết đồ đạc trong nhà nạn nhân rồi bỏ trốn. Lúc này, người mẹ mới phát giác bản thân đã bị lừa. Cuối cùng, nạn nhân đã được đình chỉ thai kỳ và đến bệnh viện tâm thần điều trị.

Về phía tên Hoàng, hắn liên tục kêu oan, nhấn mạnh cô gái đến với hắn tự nguyện. Tuy nhiên tòa án đã bác bỏ, kết án tên Hoàng 12 năm tù vì tội tấn công tình dục và 3 tháng tù tội trộm cắp.

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.