Mẹ Trung Quốc bỏ con mới sinh vào túi nilon đem vứt

| Bốn phương

Cô gái 20 tuổi vừa sinh được hai giờ đã đem con bỏ vào túi nilon vứt đi. Một người dân tìm thấy đứa trẻ và đưa đi viện nhưng không cứu được em.


Camera an ninh thu lại được hình ảnh bà mẹ 20 tuổi đem con đi vứt. Ảnh: CEN

Camera an ninh thu lại được hình ảnh bà mẹ 20 tuổi đem con đi vứt. Ảnh: CEN

Theo News, người làng Wangjiaoqiao, ngoại ô thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc, phát hiện chiếc túi nhựa ven đường và sốc khi thấy một đứa trẻ sơ sinh bên trong.

Đứa trẻ lập tức được đưa đi bệnh viện nhưng sau 4 tiếng, các bác sĩ không thể cứu nổi đứa trẻ.

Camera an ninh trong làng ghi được hình ảnh một người phụ nữ mặc áo khoác đỏ, quần đen đã xách chiếc túi màu hồng ra khỏi nhà đem vứt. Cảnh sát xác nhận đó là bà mẹ đứa trẻ và bắt giữ hôm 27/7.

Cô ta họ Vương, 20 tuổi, thú nhận vứt con khi vừa sinh đứa bé được hai giờ vì không có công việc ổn định. Cô từ chối tiết lộ về bố đứa trẻ.

Hiện chưa rõ đứa trẻ chết trước khi bị mẹ vứt bỏ, hay chết sau khi bị vứt. Nếu khám nghiệm pháp y cho thấy người mẹ đã sát hại đứa trẻ rồi vứt bỏ, Wang sẽ bị buộc tội giết người.


Bác sĩ không thể cứu sống đứa trẻ mới chào đời. Ảnh: CEN

Bác sĩ không thể cứu sống đứa trẻ mới chào đời. Ảnh: CEN

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bí mật rợn người về những dã thú bị tuyên bố tuyệt chủng bỗng tái xuất giữa chốn hoang dã

Bí mật rợn người về những dã thú bị tuyên bố tuyệt chủng bỗng tái xuất giữa chốn hoang dã

Chuyện đó đây -

Dù từng bị con người chính thức tuyên bố xóa sổ khỏi Trái Đất suốt hàng thế kỷ, nhiều loài động vật bí ẩn vẫn để lại dấu vết chấn động giữa thiên nhiên hoang dã. Liệu chúng đã thực sự tuyệt diệt hay vẫn đang âm thầm sinh tồn, thách thức mọi phán quyết của nhân loại?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.