Mẹ và người tình bị nghi đánh con 3 tuổi đến chết

| Bốn phương

Cảnh sát Trung Quốc đang điều tra vụ việc một bé trai qua đời bởi những vết thương được cho là do chính mẹ cậu bé và người tình gây nên.

Bé Pu Jinyu trong bệnh viện. Ảnh: Peoples Daily 
Bé Pu Jinyu trong bệnh viện. Ảnh: People's Daily 

 

Bé Pu Jinyu, sống ở Khai Viễn, tỉnh Vân Nam, qua đời tại bệnh viện trong thời gian đang sống cùng mẹ và bạn trai của cô này, People's Daily Online đưa tin.

Anh Cui Wenping, chú của Jinyu, cho biết khoảng 5 giờ sáng ngày 19/12, anh nhận được điện thoại của người mẹ họ Wang thông báo rằng cậu bé bị ngã từ trên giường xuống và phải nhập viện.

Lúc tới bệnh viện nhân dân Honghe vào khoảng 11h, Cui thấy toàn thân Jinyu đầy những vết thâm tím từ đầu tới chân. Anh lập tức dùng điện thoại chụp lại ảnh các vết thương của cháu trong lúc các bác sĩ điều trị. Dù được chăm sóc chu đáo, cẩn thận, cậu bé vẫn không thể qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng cùng ngày hôm đó.

Lúc Cui hỏi Wang về những vết thương này, cô ta thừa nhận người tình mới, đang chung sống cùng mẹ con cô, từng một lần dùng giày đánh cậu bé. Tuy nhiên, dường như đây không phải lần đầu tiên Jinyu bị bạo hành.

Jinyu từng kể với bà nội em bị bà ngoại và bạn trai mẹ đánh đập. Ảnh: Peoples Daily
Jinyu từng kể với bà nội em bị bà ngoại và bạn trai mẹ đánh đập. Ảnh: People's Daily

 

Bà Gao Cuifen, bà nội của Jinyu, cho biết cậu bé sống cùng mẹ và gia đình bên ngoại từ hồi tháng hai năm nay. Bà ngoại của em từng giải thích những vết thương là kết quả một vụ tai nạn xảy ra ở nhà người họ hàng, khiến Jinyu bị bỏng. Nhưng Pu từng nói với bà Gao rằng em bị bà ngoại và bạn trai của mẹ đánh đập.

Theo lời kể của bà Gao thì từ ngày 28/11 đến 10/12, bé Pinju ở cùng bà và không có vết thương nào trên cơ thể. Do đó, tất cả những xây xước hay bầm tím trên đều là kết quả trong quá trình cậu bé sống cùng mẹ.

Cảnh sát hiện tiến hành điều tra cái chết của Pinju và sẽ khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân chính xác khiến bé tử vong.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.