Hà Nội
23°C / 22-25°C

Minh Thuận: Tôi từng trắng tay

Chủ nhật, 10:20 09/10/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Trái ngược với Minh Thuận trong công việc, ngoài đời Thuận là một nghệ sĩ rất dễ gần, sẵn sàng "quậy tới bến".

Cứ mỗi lần đề cập đến chuyện phỏng vấn, Minh Thuận lại tìm đủ lí do để từ chối. Anh luôn miệng nói chẳng có gì để chia sẻ. Và dù có nhận lời thì anh cũng trả lời khéo léo đến mức khiêm tốn, ấy thế nên moi móc được ở chàng ca sĩ "Tình thơ" này một thông tin gì đó về cuộc sống riêng của anh quả là rất khó. Anh bị cánh phóng viên văn hóa xếp vào danh sách những nghệ sĩ "khó tính". Nhưng lần gặp này thì mọi việc có khác...
 
Tuy nhiên, trái ngược với một Minh Thuận trong công việc, ngoài đời anh lại là một nghệ sĩ rất dễ gần, sẵn sàng "quậy tới bến" khi trong cuộc vui là những người thân quen. Còn nhớ, khi tôi có mặt trong một đêm "xả stress" dành riêng cho nội bộ giới ca sĩ nhân ngày hội Singer's day được tổ chức ở Hạ Long năm 2010, Minh Thuận đã làm cho cả hội trường nghiêng ngả, sửng sốt, cười lăn từ trên ghế xuống dưới đất với bộ trang phục giả gái có một không hai. Và anh thậm chí còn nhảy những vũ điệu không ai dám nhảy để cùng đồng nghiệp "đốt lửa" cho đêm vui của nghề.
 

 Ngoài đời Minh Thuận là một nghệ sĩ rất dễ gần. Ảnh: PV

 
Tôi già rồi!
 
Nhiều năm rút lui vào hậu trường với những công việc thầm lặng của nghiệp diễn, bỗng một ngày anh xuất hiện  trở lại với cái đầu trọc lóc. Anh đang muốn "cưa sừng" để trở lại ngày xưa?

- Tôi hạn chế xuất hiện trên thị trường âm nhạc thời gian qua là để dành thời gian cho công ty riêng Thế Giới Tài Năng do tôi làm giám đốc và phụ trách casting và quản lý diễn viên cho các bộ phim, gameshow... của công ty BHD thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn xuất hiện ở một vài bộ phim trong thời gian qua đó chứ.

Bạn nghĩ sự yên ắng của tôi với âm nhạc thời gian qua là một sự rút lui và bây giờ xuất hiện lại cũng được. Nhưng mái đầu trọc lóc, bộ râu lạ thường là hình tượng nhân vật mới trong bộ phim "Thiên mệnh anh hùng" mà tôi đang tham gia. Đạo diễn Victor Vũ và kịch bản yêu cầu như vậy, họ muốn tôi vào vai một lão sư phụ ở tuổi 70. Tôi phải làm mình già đi, già thấy rõ chứ có trẻ hoá gì đâu nè (cười). Tôi vẫn như ngày nào đó thôi, có thay đổi được gì đâu, vẫn cháy hết mình trong công việc và nghiệp diễn.
 
Anh sẵn sàng làm xấu mình để hóa thân cho vai diễn vậy mà lại bỏ giữa chừng cuộc chơi âm nhạc khi tài năng và tên tuổi đang lên?

- Với bất kỳ vai diễn nào, tôi không bao giờ sợ xấu! Còn âm nhạc, đó vẫn là tình yêu, là sự nghiệp chính của tôi. Nếu các bạn thấy tôi còn ca hát nghĩa là tôi vẫn còn yêu và vẫn còn nghiệp duyên với nó.

Khoảng thời gian vừa qua, tôi đã đứng lại, dừng lại để suy ngẫm về quãng đường mình từng chạy trong suốt bao nhiêu năm. Khi nhìn lại, tôi thấy quãng thời gian đó mình làm việc quá nhiều, đã khá mệt mỏi, giờ được nghỉ ngơi chút ít rất thoải mái. Nhưng khi cảm xúc âm nhạc bất chợt đến, nó lại giúp tôi khơi dậy niềm đam mê để làm album. Album đã được làm xong khá lâu nhưng vì nhiều việc quá, nên cũng mất hơn một năm mới phát hành được.
 
Chứ không phải vì anh sợ sự bon chen, xô bồ của âm nhạc hiện nay nên mới tìm một sự nương náu nơi phim ảnh?

- Cũng không hẳn là tôi sợ, ở tuổi này nói tôi ngại thì đúng hơn. Một phần tôi ngại sự bon chen thái quá của thị trường âm nhạc hiện tại nên tôi tạm lắng để đi theo niềm đam mê thứ hai là diễn xuất. Đi theo một đam mê khác chứ không phải là đi tìm một sự nương náu.
 
Người ta vẫn có thể vừa đóng phim, vừa đi hát mà vẫn thành công đấy thôi? Hẳn có lý do nào đó anh không dám nói ra?

- Chẳng còn lý do nào khác cả, đã vì công ty, vì diễn xuất, phim ảnh... thì  đâu còn đủ thời gian  để tôi dành cho âm nhạc. Tôi đâu có 3 đầu 6 tay, nhưng nếu bạn hỏi đến tận cùng thì tôi sẽ cho bạn biết thêm một lí do nữa là: Tôi già rồi. Sự nghiệp ca hát gần như đã phát triển đến tận cùng cung bậc. Tôi còn chỗ nào để "lên" nữa đây?, "giữ" còn không muốn nổi chứ đừng nói đến chuyện "lên" thêm (cười lớn). Hay tôi phải làm những trò nhố nhăng để mua vui cho cuộc đời hòng  "kéo dài" tên tuổi của mình lên thêm trong hư ảo. Nếu thế,tôi không có can đảm để làm.
 
Minh Thuận ghi dấu ấn với vai Lâm “Karô” trong bộ phim truyền hình
“Cô gái xấu xí”.

Từng lâm vào cảnh trắng tay

Từng có thời gian người ta đồn ầm lên rằng, Minh Thuận bỏ nghề vì bị thất bại trong tình yêu. Đó có thể được xem là lý do không kém phần quan trọng khiến anh "giảm" lửa trong âm nhạc?

- Làm gì có chuyện đó!!! (cười bí ẩn).
 
Ồ, không động đất sao núi lửa lại phun trào?

- Tôi thấy thời nay người ta cứ hay tự hô hoán lên là thấy khói đen nghịt trời, rồi đi hỏi tôi là lửa ở đâu ra, nếu vậy bạn nên đi hỏi họ mới đúng. Nếu phải trả lời thì tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ, vì thật ra có nhiều thứ không thấy lửa vẫn thấy khói đó thôi. Khói trên sân khấu chẳng hạn.

Nói đùa thế thôi, chứ từ trước đến nay, thi thoảng tôi vẫn nhận hát một vài chương trình chứ chưa bao giờ tuyên bố giải nghệ. Nếu ai nói tôi giải nghệ là người ta đang tự tạo khói đấy.
 
Điểm lại những vụ "khói lửa" (scandal) trong showbiz Việt vừa qua, có vụ nào là không có nguyên nhân từ nghệ sĩ đâu anh?

- Theo tôi, đó là "cuộc chơi", một "game" mang tính tương tác của nhiều phía: nghệ sĩ - truyền thông - khán giả - doanh nghiệp... Nghệ sĩ giống như nguyên liệu để sử dụng thôi. Lợi hay hại gì thì tuỳ cách nhìn và hiểu biết của mỗi con người.
 
Chốt lại, sau 6 năm yên ắng bây giờ anh lại tung album "Karo" là bởi điều gì?

- Như đã nói, tôi chưa bao giờ tôi tuyên bố giải nghệ nên tôi vẫn được gọi là ca sĩ. 6 năm không phát hành album thôi, nhưng tôi vẫn xuất hiện trên tivi và truyền thông đó chứ. Những cái tên Lâm "karo" (phim Cô gái xấu xí), Điệp (trong vở cải lương Lan và Điệp) và vài chục dự án phim nữa... Nếu gọi chung âm nhạc và phim ảnh là hoạt động nghệ thuật thì hình như tôi vẫn "hot"  chứ nhỉ? (cười).
 
Hóa thân vào quân cờ đen trắng rồi đứng trước gương để nhìn ngắm hình hài mình, anh muốn truyền tải thông điệp gì?

- Trắng đen là sự đối lập của tôi trong cuộc đời này và tôi cũng như mọi người. Tôi thể hiện tất cả quân cờ như tất cả các vai diễn tôi đã từng thể hiện trong cuộc đời, lúc thắng lúc thua, lúc vui lúc buồn, khi hạnh phúc khi khổ đau và ngay cả tình yêu cũng lúc có lúc không, tiền tài lúc không lúc có... tất cả làm cho đời người mệt mỏi, rã rời, đã đời với đủ các loại hỷ nộ ái ố. Và ai thì rồi cũng đều phải đối diện với thực tại, với chính cuộc đời của mình. Tôi cũng không ngoại lệ.

Đã bao giờ anh lâm vào cảnh trắng tay, không tiền, không tình, không cảm xúc, không gì cả... như anh vừa nói?

- Trải qua hết rồi nhưng về mặt "cảm xúc" thì chưa bao giờ mất. Thậm chí, gặp bất kỳ hoàn cảnh nào thì cảm xúc của tôi còn nặng nề hơn nữa vì tôi là người sống tình cảm.
 

 Hiện Minh Thuận đang dành thời gian chăm chút cho công ty riêng và phụ trách casting cho BHD. Ảnh: PV

Minh Thuận “tái xuất” với đầu trọc khá ấn tượng.

 
Trong tình cảm tôi là người tự tin

Khi đứng ở ngõ cụt của số phận như thế, anh đã xoay sở như thế nào?

- Nè, cái ngõ cụt ở đâu ra thế bạn? Tôi có nói là gặp ngõ cụt hồi nào đâu? Bạn đang tạo "khói"  đấy (cười), không khéo tôi lại phải mất công đi giải thích.

Tôi là người hay lo xa nên chưa để mình rơi vào ngõ cụt bao giờ. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi luôn vận động nhiều, cầu toàn nhiều và rất cực thân. Nhưng suy cho cùng thì cũng sẽ đến cái ngày phải đi vào ngõ cụt thôi bạn nhỉ? Ai cũng vậy mà. Tôi quan niệm trắng tay là cơ hội để làm lại cái khác và xây dựng cái mới, nên thường thì tôi cũng tiếc nuối khi mất đi một thứ gì đó nhưng khi đã quyết định rồi thì không bao giờ tôi hối hận.
 
Vậy trong album, đâu là ca khúc anh hát cho tình yêu, cho cuộc đời, cho số phận mình đã và đang đi qua?

- Cho tình yêu là "Nhớ em mỗi đêm", "Khó quên, "Anh đã sai"... Cho cuộc đời là "Buồn", "Nỗi buồn", "Tình và đời"... Cho số phận là "Tại sao?", "Không", "Đừng yêu tôi"...
 
Nghe tên bài hát thôi đã đủ thấy tình yêu của anh chất chứa nhiều "màu xám" nhiều hơn "màu hồng" thì phải?

- Cẩn thận nhé, vì những nhận định vội vàng rất dễ gặp phải sai lầm. Chắc chắn nghệ thuật thì phải có chút tưởng tượng nhưng phải lắng nghe, chiêm nghiệm... sự gợi mở của người nghệ sĩ mới đến gần với con người riêng của họ được. Mà tình yêu màu xám thì sẽ sâu sắc và nhiều đồng cảm hơn đúng không? Tình yêu thì không bao giờ có lỗi, đôi khi trong tình yêu hai người "không đến được với nhau" nhưng họ vẫn yêu nhau nồng cháy đấy thôi. Bạn hãy nghe tôi hát đi, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của tôi có những màu gì.
 
 Có vẻ như anh không tự tin lắm khi nói đến chuyện yêu đương?

- Trong tình cảm tôi vẫn luôn là người tự tin đấy chứ, không thái quá nhưng ở tuổi này tôi thấy mình thuộc tuýp người nghiêng nhiều về phần "lý trí" , vì vậy nên đôi khi tình yêu của tôi thiếu vắng đi một chút lãng mạn. Thế mới buồn!

- Cảm ơn Minh Thuận về cuộc trò chuyện!
Hà Tùng Long
(thực hiện)
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tiết lộ về cuộc tuyển chọn giọng đọc "đi vào lòng người" ở Lễ diễu binh

Tiết lộ về cuộc tuyển chọn giọng đọc "đi vào lòng người" ở Lễ diễu binh

Giải trí - 1 giờ trước

Hình ảnh đoàn diễu binh, diễu hành hùng tráng trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ kết hợp cùng giọng đọc trầm ấm, cảm xúc của tổ thuyết minh khiến triệu người nghe xúc động, tự hào.

Thương Tín về quê làm gì, tự nhận show thế nào?

Thương Tín về quê làm gì, tự nhận show thế nào?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, gần đây Thương Tín vẫn gọi anh - bằng nhiều số điện thoại khác nhau, để hỏi show nhưng đến khi đơn vị đó gọi lại thì không liên lạc được.

Thân thế cô gái trẻ đang vướng tin đồn hẹn hò với chồng cũ MC Mai Ngọc

Thân thế cô gái trẻ đang vướng tin đồn hẹn hò với chồng cũ MC Mai Ngọc

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Nga Anh được biết là cô gái đang vướng tin đồn hẹn hò cùng chồng cũ MC Mai Ngọc. Khán giả tò mò về thân thế của cô gái trẻ.

Quy định trong lễ đính hôn của Midu và chồng thiếu gia

Quy định trong lễ đính hôn của Midu và chồng thiếu gia

Giải trí - 5 giờ trước

Midu và doanh nhân Minh Đạt tổ chức đính hôn vào chiều 7/5 tại Đà Lạt. Buổi lễ có sự góp mặt của hai bên gia đình và một số bạn bè thân thiết.

NSND dòng nhạc đỏ, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia: Sống hạnh phúc bên vợ đồng nghiệp ít ghen

NSND dòng nhạc đỏ, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia: Sống hạnh phúc bên vợ đồng nghiệp ít ghen

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Hưng là giọng hát nổi tiếng dòng nhạc đỏ và hiện anh giữ chức Phó Giám đốc Học viện âm nhạc quốc gia. Ngoài thời gian cho công việc, anh còn có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình.

Trước khi phát hiện bị u nang trong não, Lương Bích Hữu từng bị tai nạn bỏng nặng

Trước khi phát hiện bị u nang trong não, Lương Bích Hữu từng bị tai nạn bỏng nặng

Giải trí - 7 giờ trước

Trong sự nghiệp của mình, Lương Bích Hữu đã không ít lần phải tạm dừng sự nghiệp để dưỡng thương.

Nam diễn viên Việt qua đời sau gần 6 tháng kết hôn, cuộc sống của người vợ giờ ra sao?

Nam diễn viên Việt qua đời sau gần 6 tháng kết hôn, cuộc sống của người vợ giờ ra sao?

Giải trí - 9 giờ trước

Công bố tái hôn vào đúng ngày sinh nhật của chồng quá cố sau hơn 4 năm anh ra đi, Kiều Oanh khiến nhiều người thương cảm và cầu chúc cô hạnh phúc.

Hôn nhân đặc biệt của nam nghệ sĩ Việt cưới vợ đẹp kém 44 tuổi khi cuộc đời "gãy gánh, làm lại từ số 0"

Hôn nhân đặc biệt của nam nghệ sĩ Việt cưới vợ đẹp kém 44 tuổi khi cuộc đời "gãy gánh, làm lại từ số 0"

Giải trí - 22 giờ trước

Trong showbiz Việt, nhạc sĩ Đức Huy có cuộc hôn nhân khá đặc biệt. Ở tuổi 77, ông vẫn khỏe mạnh, phong độ và hạnh phúc bên vợ 9X.

Hòa Minzy, H'Hen Niê có hành động gây chú ý tại Điện Biên

Hòa Minzy, H'Hen Niê có hành động gây chú ý tại Điện Biên

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy, H'Hen Niê là sao Việt hiếm hoi có mặt tại Điện Biên trong những ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Sau 30 năm, NSND Thu Hà kể cảnh kết ấn tượng trong phim kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sau 30 năm, NSND Thu Hà kể cảnh kết ấn tượng trong phim kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - "Đại cảnh làm tôi xúc động nhất là đoạn cuối, hình ảnh Tấm đi ngược dòng đoàn quân để tìm Phương luôn khiến tôi không thể nào quên", NSND Thu Hà nhớ lại.

Top