Một người Việt đập phá Apple Store ở Anh vì muốn được về nhà

| Bốn phương

Nhớ nhà, Hieu đã dùng gạch đập nát 3 chiếc iPad trong cửa hàng của Apple ở Anh vì nghĩ rằng nếu bị bắt, anh sẽ được trục xuất về Việt Nam với gia đình.

Theo báo Anh, ngày 30/12 vừa qua, một thanh niên Việt Nam tên Nguyen Trung Hieu đã đến Apple Store tại Britsol, phía Tây Nam nước Anh và đập 3 chiếc iPad 2 để được trục xuất về quê.

Cửa hàng của Apple tại Bristol - nơi diễn ra vụ việc.

Trước toà, Nguyen Trung Hieu khai rằng, hôm đó, anh đã tới Apple Store ở trung tâm thành phố Bristol, tay mang theo một viên gạch. Khi đứng trước mô hình iPad 2 trong cửa hàng, Hiếu đã ném viên gạch vào màn hình chiếc tablet. Sau đó, thanh niên này tiếp tục đập tan thêm 2 chiếc iPad bên cạnh.

Là người chứng kiến vụ việc, Richard Nile – bảo vệ cửa hàng – chia sẻ trong phiên xử: "Khi bị bắt, Hieu nhấn mạnh rằng việc phá hoại trong Apple Store của anh ta là do quá quẫn trí mà thiếu suy nghĩ. Hieu chỉ cố làm một việc gì đó để bị bắt giữ”.

Người bảo vệ cũng cho biết thêm: "Hieu nói anh ta đã có ý định từ tử suốt 3 tháng qua. Anh ta cực kỳ cô đơn và và nhớ nhà, chỉ muốn quay trở lại Việt Nam. Hieu không có giấy tờ hợp pháp ở Anh. Cách đây 4 năm rưỡi, anh ta đã đến Bristol nhờ việc nhập cảnh trái phép bằng xe tải”.

Cuối phiên xử, với thái độ cảm thông, thẩm phán nói với Hieu nhờ người phiên dịch: "Anh không cần phải thực hiện những hành vi phạm tội để gây sự chú ý”.

Mỗi chiếc iPad 2 mà Hieu đập nát có giá khoảng 400 bảng Anh.

Nguyen Trung Hieu được gia hạn 6 tháng để bồi thường các thiệt hại và phải trả thêm một khoản phụ phí 15 bảng cho cửa hàng Apple. Toà án Bristol cũng cho biết sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh để đưa anh trở về Việt Nam.

Theo Vũ Minh Tâm (Zing.vn)

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.