Hà Nội
23°C / 22-25°C

Muốn ngoại tình sau 2 năm bị chồng bỏ đói sex

Thứ năm, 16:28 22/10/2015 | Tâm sự

GiadinhNet - Bị chồng bỏ đói sex, độc giả Vy thổ lộ, có một người bạn trai cũ (đã có vợ con) rất muốn được hẹn hò và rủ cô làm "chuyện ấy".

Em lấy chồng đã được 2 năm. Chồng em đã từng ly dị, có một đứa con ở với người vợ đầu. Em và chồng em bằng tuổi nhau. Bọn em đã vượt rào từ thời còn yêu nhau, mãi 2 năm sau mới cưới.

Hồi còn tán tỉnh em, chồng rất chiều em. Và chuyện ấy của chồng cũng rất được. Yêu nhau một thời gian, bọn em nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn trong quan điểm sống nhưng cãi nhau một hồi, giận nhau một thôi rồi lại làm lành. Em thì hết giận rồi lại thương nên cuối cùng chúng em vẫn không bỏ được nhau.

Em quyết định lấy anh ấy một phần cũng vì cảm thấy hòa hợp về tình dục. Được các chị từng trải trong hôn nhân rỉ tai nhau rằng vợ chồng mà hợp về chuyện ấy là ổn. Còn không hợp thì trước sau gì cũng giải tán.

Ấy thế mà sau khi cưới, em mang bầu thì mọi chuyện của vợ chồng em bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Trong suốt cả thời gian mang bầu, chồng em chỉ "chiều" em đúng 2 lần, một lần lúc thai được 3 tháng, một lần lúc thai được 5 tháng.

Mà oái ăm là vào thời kỳ mang thai, nhu cầu về "chuyện ấy" của em lại nhiều hơn bình thường. Ấy thế mà chồng cứ thờ ơ làm em khổ sở vô cùng. Có lần em chủ động gợi ý, chồng cũng “làm” nhưng được một lúc thì nằm im.

Em tức quá liền đạp chồng em ra rồi nằm khóc vì tủi thân. Ấy thế mà chồng cũng kệ, quay mặt vào tường ngủ một cách vô tâm.

Cảm thấy tổn thương khi chồng bỏ đói sex trong suốt 2 năm

 

Nghĩ có thể chồng em lo sợ "chuyện ấy" sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên có lần em đã nói gần nói xa rằng, chuyện ấy không ảnh hưởng gì, trừ 2 tháng đầu và tháng cuối của thai kỳ. Nghe em nói, chồng em vẫn im lặng, không nói gì và tiếp tục bỏ mặc em.

Nhiều đêm chồng em không về nhà. Em gọi điện thì điện thoại anh ấy tắt. Em nghi chồng có bồ hoặc đi lại với người vợ đầu nên đã cất công theo dõi. Kết quả là không phát hiện ra điều gì khả nghi.

Nghĩ đến đứa con trong bụng nên em đã cố gắng tìm cách lãng quên đi chính bản thân mình, thế nhưng vẫn không tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực. Em khóc nhiều nên con sinh ra rất hay quấy khóc. Người ta bảo trẻ khóc dạ đề 3 tháng nhưng con em thì khóc dạ đề hơn 1 năm trời.

Nuôi con nhỏ vất vả như thế nhưng chồng em không hề chia sẻ động viên gì cả. Sau khi sinh con, chồng em càng hay đi sớm về khuya.

Chuyện vợ chồng, anh ấy dường như cũng quên bẵng luôn. Anh ấy không động gì đến người em suốt 2 năm nay rồi. Đi khám, bác sĩ bảo chồng em không bệnh tật gì. Em đã tìm đủ mọi cách nhưng anh ấy vẫn thờ ơ chuyện sex như thế.

Trước đây em thấy tủi thân nhưng sau 2 năm bị chồng bỏ đói sex, không một lời giải thích, phân bua…nên giờ đây em cảm thấy như bị xúc phạm, coi rẻ. Dường như lòng tự ái của em bị anh ấy làm tổn thương nặng nề.

Bị chồng bỏ đói sex, trong đầu chị luôn nghĩ đến việc ngoại tình

Mặc dù em ý thức rất rõ không nên tìm kiếm tình cảm ở người đàn ông khác ngoài chồng mình. Thế nhưng giờ đây trong đầu em luôn nghĩ đến hai chữ “ngoại tình”. Bởi nếu em muốn, sẽ có cả tá đàn ông tìm đến nâng niu chiều chuộng em hết lòng.

Có một người bạn trai cũ của em, chúng em vẫn thường nói chuyện với nhau rất thẳng thắn. Bạn em đã có vợ con. Bạn ấy rất muốn được ngủ cùng em.

Khi biết được quan điểm của em, bạn ấy nói rằng “chỉ xxx với nhau, không được sa đà yêu đương, làm ảnh hưởng đến gia đình hai bên”. Bạn ấy bảo, đến với nhau và xác định chỉ vui vẻ và tôn trọng nhau nên sẽ không xảy ra hệ lụy gì.

Nghe lời đề nghị của bạn, em thấy cũng rất hợp lý. Em không thể cứ sống khổ mãi thế này được. Chuyện vợ chồng thì em đã hết cách rồi.

Em cũng là con người, em cũng có nhu cầu như những người bình thường khác. Ly dị chồng thì em hoàn toàn không muốn vì còn liên quan đến rất nhiều người thân yêu xung quanh em.

Thực sự em đang không biết sống thế nào cho đúng, sống sao để mình có được hạnh phúc trong hoàn cảnh hiện nay.

Lê Thảo Vy (Hà Nội)

Võ Thủy
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tâm sự - 1 giờ trước

Chọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Tâm sự - 1 ngày trước

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…

Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"

Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"

Tâm sự - 3 ngày trước

Khi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.

Top