Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ Dung: Vẫn chờ đợi "một nửa" của mình

Thứ bảy, 09:34 29/09/2007 | Giải trí

"Nhiều khi tôi cũng ước ao có được một tình yêu thực sự, để được yêu và chia sẻ. Tôi hay tưởng tượng đến mái ấm tương lai của riêng mình, phòng ngủ sẽ sơn màu gì, tôi sẽ yêu thương, chăm sóc chồng con ra sao. Nhưng bây giờ thì tôi chưa tìm được hạnh phúc ấy. Và tôi đang chờ đợi những điều may mắn phía trước, chờ đợi một nửa thực sự của mình" - Mỹ Dung trải lòng.

Nhưng bây giờ thì tôi chưa tìm được hạnh phúc ấy. Và tôi đang chờ đợi những điều may mắn phía trước, chờ đợi một nửa thực sự của mình" - Mỹ Dung trải lòng.

- Dạo này công việc của chị thế nào?

- Thời gian vừa rồi tôi rất bận. Vừa mới trở về từ Malaysia, tôi lại đi một tour giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh Cần Thơ, TP HCM và Phan Thiết. Còn cả các chương trình của đài truyền hình nữa chứ. Tôi cũng phải dành thời gian cho bộ phim Nhật ký Vàng Anh. Công việc quả là nhiều, nhưng tôi rất hài lòng. Chỉ sợ một lúc nào đó, cả tuần chẳng có gì để làm, để vất vả. Như thế chắc sẽ phát điên lên mất. Còn làm việc tức là mình còn được biết đến. Tôi thích được bận bịu như thế, chỉ cần ngày nghỉ có thời gian ấm cúng bên gia đình, người thân. Thế là hạnh phúc lắm rồi.   

- Công việc vất vả như vậy khiến chị gặp phải những áp lực gì?  

- Cũng có nhiều áp lực, nhưng sau những mệt mỏi ấy, tôi có bạn bè, người thân giúp đỡ nhiều. Tôi thường tìm đến những người hiểu mình, có điểm chung với mình để tâm sự khó khăn trong nghề. Nhiều khi vấp phải trắc trở, cả tráo trở, tôi chỉ muốn bỏ nghề. Nhưng rồi tất cả cũng đi qua. Lên sân khấu, bắt gặp ánh mắt trìu mến của khán giả, tôi lại gạt bỏ tất cả muộn phiền và cố gắng diễn bằng toàn bộ nhiệt huyết, tình cảm của mình.

- Cho đến thời điểm hiện tại, chị đánh giá như thế nào về con đường sự nghiệp của mình?

- Đối với ca sĩ, giọng hát là một yếu tố quan trọng. Nhưng quan trọng hơn nữa, đó là sự “gặp thời”. Đúng như người ta nói, gặp thời cũng giống như là diều gặp gió vậy. Sau khi thành công tại Sao Mai Điểm hẹn 2004, tôi đã hy vọng sẽ gặp được những điều kiện thuận lợi để có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Nhưng hình như tôi là người chưa may mắn. Trong thời gian chuẩn bị cho ra mắt album đầu tiên, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, đó là công ty quản lý của tôi... phá sản. Tôi lại phải tự lo liệu, phải làm tất cả để hoàn thành album, để giữ được hình ảnh trong lòng người hâm mộ. Mọi thứ quá khó khăn với một cô gái trẻ chưa có kinh nghiệm. Nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều, và vượt qua những khó khăn ấy.  

- Có ý kiến cho rằng vì chị không thành công ở Sài Gòn nên đành phải quay trở lại Hà Nội, chị nói sao về điều này?

- Không phải là tôi không thành công tại Sài Gòn. Chỉ có điều, tại thời điểm này, tôi chưa sẵn sàng, và tôi thấy mình chưa đủ mạnh để tiếp tục ở lại đó. Hơn nữa, thực sự là tôi rất nhớ Hà Nội. Sinh ra và lớn lên ở nơi này, đi xa một thời gian là tôi nhớ nhà, nhớ không gian, nhớ nhịp sống của con người thủ đô. Tuy vậy, Sài Gòn vẫn là quê hương thứ hai mà tôi yêu quý.

my-dung15.jpg
Mỹ Dung trong chương trình Album vàng.

- Chị đánh giá thế nào về sự kết hợp với nhạc sĩ trẻ Tường Văn, người được cho là rất “mát tay” trong việc dẫn dắt ca sĩ trẻ đến với thành công?

- Tường Văn là một nhạc sĩ tài hoa và khéo léo. Các ca khúc của anh gắn liền với tên tuổi của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng. Chúng tôi chơi thân với nhau đã khá lâu, và tìm thấy rất ở nhau nhiều điểm tương đồng. Trong album thứ hai, hầu hết các ca khúc tôi trình bày là của anh Văn sáng tác. Các bài hát này đều được đánh giá tốt và nhận được nhiều cảm tình từ phía khán giả. Để hoàn thành được album, anh Văn đã phải giúp tôi rất nhiều, từ biên tập, chỉ cho tôi cách lấy hơi, cách xử lý giọng. Thu âm từ 1 đến 5h sáng, tôi mệt tới mức cảm thấy không thể làm được nữa, anh ấy lại động viên, chăm sóc khiến tôi rất cảm động. Chính vì như vậy, tôi đã thực sự hóa thân vào trong các ca khúc và thể hiện được chúng một cách nội tâm nhất.  

- Album thứ hai có nhiều bài hát buồn. Chị muốn gửi gắm điều gì qua những ca khúc đó?

- Tôi thu album thứ hai khi tinh thần có nhiều xáo trộn. Đó là khoảng thời gian tôi yếu đuối và chống chếnh, mất niềm tin sau nỗi buồn đổ vỡ trong tình cảm riêng tư. Tâm trạng ấy tôi gửi vào các ca khúc, để trải lòng mình, để buồn với riêng mình, và tìm kiếm sự sẻ chia từ phía khán giả. Tôi cũng là phụ nữ, có lúc rất mạnh mẽ, nhưng có lúc lại yếu đuối, cô đơn lạ lùng. Như thế chẳng có gì lạ, phải không?

- Sau những nỗi buồn ấy, chị phải tìm cho mình hạnh phúc mới chứ?

- Nhiều khi tôi cũng ước ao có được một tình yêu thực sự, để được yêu và chia sẻ. Tôi hay tưởng tượng đến mái ấm tương lai của riêng mình, phòng ngủ sẽ sơn màu gì, tôi sẽ yêu thương, chăm sóc chồng con ra sao. Nhưng bây giờ thì tôi chưa tìm được hạnh phúc ấy. Và tôi đang chờ đợi những điều may mắn phía trước, chờ đợi một nửa thực sự của mình.  

- Vậy dự định sắp tới của chị là gì?

- Tôi đang hoàn tất album thứ ba, gồm các bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, và chuẩn bị một liveshow dành cho sinh viên. Tuy nhiên vì trục trặc từ phía đơn vị tài trợ, nên tôi chưa ấn định được ngày ra mắt. Nhưng có lẽ cũng chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Hy vọng sẽ được sự đón nhận của khán giả.  

- Đối với một cô gái trẻ ham công việc như chị, gia đình có vai trò như thế nào?  

- Gia đình với tôi luôn là một chỗ dựa rất vững chắc. Đặc biệt là mẹ. Mẹ lo cho tôi từ viên thuốc, giấc ngủ. Nhiều khi đi diễn về, mở tủ lạnh ra đã thấy một đĩa nho bóc sẵn rồi. Mẹ lúc nào cũng thế, luôn coi tôi là đứa con bé bỏng và… lười chăm sóc bản thân. Còn tôi chỉ muốn mình mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn để mẹ bớt phải lo lắng.

- Nếu được tự chấm điểm, chị cho mình bao nhiêu?

- Tự đánh giá mình thật khó quá. Tôi cũng có nhiều ưu điểm đấy.(Cười). Ưu điểm là biết nấu ăn, thậm chí là nấu ăn ngon. Biết hát, thậm chí là hát hay. Trong tình yêu, tôi là người yêu hết mình, chân thành và mạnh mẽ. Nhưng nhược điểm thì cũng nhiều. Tôi tự thấy mình nóng tính và thẳng thắn quá. Có thời điểm, sự thẳng thắn được ca ngợi, tán dương, nhưng có lúc lại bị chỉ trích, coi thường. Đi nhiều, tôi cũng thấm thía và “mềm” hơn đôi chút. Nhưng tôi vẫn muốn là mình, một Mỹ Dung mãnh liệt, mạnh mẽ và dũng cảm. Như thế, tôi được bao nhiêu điểm?  

Theo Nguyễn Hương
Ngôi Sao

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những hình ảnh cuối đời của diễn viên Đức Tiến bên gia đình và bạn bè

Những hình ảnh cuối đời của diễn viên Đức Tiến bên gia đình và bạn bè

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Trước khi mất, Đức Tiến vẫn chăm chỉ chạy show và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Nam diễn viên cập nhật nhiều hình ảnh trong cuộc sống, công việc trên trang cá nhân.

Đan Trường chia sẻ hình ảnh một thời với Đức Tiến, Mai Thu Huyền chưa hết sốc khi hay tin dữ

Đan Trường chia sẻ hình ảnh một thời với Đức Tiến, Mai Thu Huyền chưa hết sốc khi hay tin dữ

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Đan Trường, Mai Thu Huyền, Quang Lê, Ngọc Quyên,... và nhiều sao Việt đang chưa hết sốc trước sự ra đi đột ngột của diễn viên Đức Tiến.

Diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44

Diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Trưa 19/5, showbiz Việt bàng hoàng khi hay tin diễn viên/MC Đức Tiến đột ngột qua đời tại Mỹ.

Giữa tin đồn mang thai lần 2, Đỗ Mỹ Linh thanh lịch xuất hiện ủng hộ đàn em đăng ký hiến tạng

Giữa tin đồn mang thai lần 2, Đỗ Mỹ Linh thanh lịch xuất hiện ủng hộ đàn em đăng ký hiến tạng

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sáng 19/5, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đã đăng ký hiến tạng ngay tại sự kiện "Cho đi là còn mãi". Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng tham dự sự kiện, kêu gọi hiến tặng mô tạng cứu người.

Nữ NSƯT xứ Thanh nổi tiếng dòng nhạc đỏ có đời tư kín tiếng bên chồng và con trai

Nữ NSƯT xứ Thanh nổi tiếng dòng nhạc đỏ có đời tư kín tiếng bên chồng và con trai

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - NSƯT Dương Khánh Hòa có giọng hát đẹp trong làng nhạc đỏ và chị nổi tiếng với nhiều bài hát về Trường Sa thân yêu. Trên sân khấu, chị tỏa sáng với từng bài hát, còn ở đời thực chị sống giản dị và rất kín tiếng về gia đình.

Hiền Thục không ngại đọ sắc Hương Ly dù chênh nhau tận 14 tuổi

Hiền Thục không ngại đọ sắc Hương Ly dù chênh nhau tận 14 tuổi

Thế giới showbiz - 19 giờ trước

Á hậu Hương Ly và đàn chị Hiền Thục đã tranh thủ khoe sắc ngay trong chuyến công tác tại Nhật

Khoe ảnh con gái cưng đi ngủ, Bảo Anh không quên "bóc phốt" tính cách công chúa nhỏ

Khoe ảnh con gái cưng đi ngủ, Bảo Anh không quên "bóc phốt" tính cách công chúa nhỏ

Giải trí - 19 giờ trước

Bức ảnh hài hước của Misumi khiến netizen vô cùng thích thú.

Con trai của đạo diễn Trần Lực: Trần Bờm gây sốt với vẻ ngoài soái ca

Con trai của đạo diễn Trần Lực: Trần Bờm gây sốt với vẻ ngoài soái ca

Giải trí - 21 giờ trước

Cậu bé Trần Bờm ngày nào từng gây bão ở Bố Ơi, Mình Đi Đây Thế? khiến cư dân mạng bất ngờ với diện mạo chững chạc và lịch lãm khó nhận ra.

Thần đồng cải lương một thời: Ly hôn chồng cầu thủ, tuổi già cô đơn, túng thiếu

Thần đồng cải lương một thời: Ly hôn chồng cầu thủ, tuổi già cô đơn, túng thiếu

Giải trí - 23 giờ trước

Nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh hiện sống nhờ trong căn nhà của cha mẹ đã qua đời, bà thừa nhận cuộc sống quá bấp bênh, thiếu thốn nên nhiều lúc bà nghĩ tới cái chết.

Vẫn giữ kín danh tính chồng ngoại quốc, Sam hé lộ thói quen bất đắc dĩ phải đổi khi đón cặp song sinh

Vẫn giữ kín danh tính chồng ngoại quốc, Sam hé lộ thói quen bất đắc dĩ phải đổi khi đón cặp song sinh

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Sam tiết lộ từ ngày có cặp song sinh, cô chưa có thời gian mở tivi, không biết chương trình truyền hình hay bộ phim nào mới, dù đây là thói quen nhiều năm nay.

Top