Nghi án chồng đâm vợ rồi tự tử khi con gái nhỏ đang ngủ say
GiadinhNet – Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể do mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm mà người chồng đã ra tay với vợ mình rồi sau đó tự tử ngay tại nhà.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h45 sáng 12/12 tại một ngôi nhà không số nằm trong hẻm 35/11, đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP.HCM.
Người tử vong, cũng bị cho là nghi can gây án, là ông Huỳnh Khải Luận (SN 1967). Nạn nhân bị thương là vợ của ông Luận, bà Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, cùng ở quận 8), hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân 115.
Vào thời gian trên, những người hàng xóm xung quanh nghe tiếng kêu la thất thanh ngay tại nhà của vợ chồng ông Luận, bà Kim Anh. Người dân đến thì thấy bà Kim Anh lao từ nhà ra, trên người dính đầy máu, chạy được vài bước thì gục ngã trên đường.
Bà Kim Anh được xác định có nhiều vết thương do vật nhọn gây ra, ở ngay khu vực bụng và đầu.
Khi cơ quan Công an đến hiện trường, ngôi nhà của vợ chồng ông Luận - bà Kim Anh đóng chặt cửa. Lực lượng Công an phá cửa xông vào thì phát hiện ông Luận nằm chết trong vũng máu với nhiều vết cắt ở cổ.
Cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ 2 con dao nhọn dính vết máu. Cơ quan Công an cũng phát hiện bé gái gần 2 tuổi của vợ chồng ông Luận đang ngủ say trong nhà.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, có thể là do mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm nên ông Luận đã dùng dao sát hại vợ rồi sau đó tự tử ngay tại nhà.
Quách Thiện/Báo Gia đình & Xã hội