Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát tại Thanh Hóa

| Pháp luật

GĐXH – Tại hiện trường, người vợ đã tử vong còn người chồng bị thương nặng.

Sáng 6/2, người dân tại thôn Lê Lợi (xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bàng hoàng phát hiện bà C.T.T. (SN 1978, ở địa phương) tử vong tại nhà riêng. Tại hiện trường, ông C.H.H. (SN 1978, là chồng bà C.T.T) được phát hiện bị thương nặng nên đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng

Đầu giờ chiều cùng ngày, một vị lãnh đạo xã Hoằng Đông (huyện Hoằng Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến người vợ tử vong tại nhà, người chồng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người dân sống cạnh nhà ông C.H.H. cho biết thêm, vợ chồng ông H. là lao động tự do và có 2 người con. Ông H. tính tình hiền lành, trước đây có đi làm thợ xây thì bị ngã, hiện mất khả năng lao động, đang được hưởng chế độ 67. Theo nhận định ban đầu, rất có thể vụ án trên do ông chồng bị ảnh hưởng của rượu, sát hại vợ rồi tự sát.

Hiện Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Gia Hân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.