Nghi án con dâu thiêu sống mẹ chồng

| Bốn phương

Trước khi trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, một phụ nữ 49 tuổi đã tố cáo con dâu châm lửa thiêu sống mình.

Bà Nandini sống tại Gorakhpur, Ấn Độ đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với cô con dâu vào khoảng 8h30 sáng hôm 22/12. Những người hàng xóm đã nghe thấy tiếng bà Nandini hét lên, khi họ chạy sang thì thấy bà này đang bị bỏng nặng. Chồng bà Nandini là ông Laxmi lúc đó cũng về tới nhà. Bà Nandini được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bỏng toàn thân 90% và đã tử vong lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

Nghi án con dâu thiêu sống mẹ chồng 1
Ảnh minh họa

Trước khi qua đời, bà Nandini nói rằng con dâu bà là Reena đã đổ dầu hỏa và thiêu sống bà. Tại thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có bà Nandini, con trai Sunil và con dâu Reena ở nhà. Ông Laxmi khi đó ra chợ.

Tuy nhiên, ông Laxmi cho biết khi ông về nhà thì nghe thấy tiếng kêu của bà Nandini từ trong phòng bị khóa. Với sự trợ giúp của con trai, ông Laxmi đã phá cửa, ông cho rằng bà Nandini đã tự vẫn.

Thi thể bà Nandini được chuyển tới đơn vị khám nghiệm tử thi. Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo TOI/ANTĐ

phamhuongthuviec
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.