Ngọc xe lai với nhật ký "Trời xanh không biên giới"
Giadinh.net - Nằm trong bộ sách “Mãi mãi tuổi hai mươi” do NXB CAND ấn hành tháng 12/2006 (gồm 10 quyển) có nhật ký của người thương binh nặng 7 lần bị thương trong chiến đấu, có tỷ lệ mất sức 81% - Đặng Sĩ Ngọc với nhan đề “Trời xanh không biên giới”.
Cuốn sách đã tiếp thêm cho thế hệ trẻ hào khí oanh liệt một thời chống Mỹ của dân tộc ta, về tình bạn quốc tế cao cả trong cuộc chiến giành tự do độc lập, cũng như một tấm gương sáng ngời về phẩm chất người lính Cụ Hồ - “Thương binh tàn nhưng không phế” trên mặt trận chống đói nghèo hôm nay.
Lá đơn tình nguyện viết bằng máu
Vùng quê ông thuộc xã Đức Ân - Đức Thọ, nay thuộc huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cũng là quê hương nhà thơ Cù Huy Cận. Từ nhỏ, Đặng Sĩ Ngọc đã mê văn thơ, thể hiện là người có tâm hồn trước cảnh vật thiên nhiên. Cũng vì mê thơ Huy Cận, mà ông đã đem lòng yêu thầm cô cháu gái nhà thơ.
Do hoàn cảnh nhà nghèo, mãi đến 10 tuổi ông mới được đi học. Nhưng ông học giỏi, năm lớp 7 đạt điểm cao, ông được đặc cách vào thẳng cấp III. Rồi chiến tranh đến giai đoạn ác liệt, dù là con trai một (được hoãn nghĩa vụ quân sự), nhưng tháng 8/1966, với chí trai, lòng yêu nước, lá đơn tình nguyện được ông viết bằng máu của mình đã được trên chấp nhận, ông gia nhập quân đội.
Mong gặp lại đồng đội xưa |
Qua cuốn nhật ký “Trời xanh không biên giới”, ông Ngọc đã tìm được rất nhiều đồng đội trên khắp mọi miền đất nước, trước đây thuộc Tiểu đoàn 15 - Pháo phòng không. Vui với niềm vui gặp lại đồng đội, nhưng ông vẫn đau đáu khi chưa tìm được một số người cùng chiến đấu, không biết họ còn sống hay đã hy sinh? Ông hy vọng qua báo, sẽ tìm được những đồng đội: Nguyễn Văn Thắm, nhập ngũ năm 1965, quê Hậu Thành, Yên Thành, làm quân nhu Tiểu đoàn 15, Trung đoàn 284, Sư đoàn 367, sau này là 673; cô Xuân quê xóm 5 Quỳnh Bảng – Quỳnh Lưu, trước đây cũng làm quân nhu ở Trung đoàn 284, năm 1970 - 1971 chuyển về binh trạm 25... |
Tháng 3/1967, ông được biên chế vào Đại đội 2, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 90, Sư đoàn 324. Sau đó ông cùng đơn vị hành quân vào chiến trường Quảng Trị nổi tiếng ác liệt, nơi hai bờ sông Bến Hải được mệnh danh là “cửa tử”, nơi bộ đội ta “ngày ăn cơm Bắc - đêm đánh giặc Nam”. Chỉ tính trong thời gian chiến đấu tại đây, Đặng Sĩ Ngọc đã bị thương tới 3 lần, có những lần ông bị bom vùi lấp, chết đi sống lại, đồng đội nghĩ ông đã hy sinh. Nhưng rồi bom Mỹ không quật ngã ý chí người lính trận.
Sau hơn 6 tháng điều trị, vết thương đã lành, tháng 1/1969, ông được chuyển sang làm lính của đơn vị pháo cao xạ, bảo vệ tuyến lửa Quân khu 4 và tình nguyện bảo vệ một phần nước bạn Lào. Những năm tháng chiến đấu tại đơn vị pháo cao xạ, đơn vị ông tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, ông lại thêm 2 lần bị bom Mỹ vùi lấp, sâu đến 3 mét; rồi tiếp theo là những lần bị thương nặng ở ổ bụng, ở chân... Trên cơ thể ông mang nhiều thương tích, có những lần ông bị bó bột toàn thân, chỉ trừ cổ và cánh tay. Tuy vậy, khi khoẻ lại,ông lại lao vào trận đánh.
...Lần bị thương thứ 7 là lần sau cùng, khi ông cùng đồng đội tham gia đánh cứ điểm 88 sát khu vực ái Tử (Quảng Trị) tháng 7/1972.
Nói đến Quảng Trị, ông bùi ngùi xúc động, bởi vùng đất, con người nơi đây đã ăn sâu vào máu thịt, tình cảm đó được thể hiện rõ trong từng trang nhật ký:“Đất Quảng Trị như thân tôi thương tật/ Bom cắm vào chân, đạn xuyên cánh tay/ Có những viên cắm ngay trong gan ruột… Nơi ấy bây giờ đất đã nở hoa”. Ông bảo: Nếu như không ghi nhật ký đều đặn mỗi ngày, chưa chắc ông đã có sức chiến đấu như thế sau 7 lần bị thương nặng, chết đi sống lại.
Ông khiêm tốn: “Tôi trình độ văn hoá thấp, mới hết lớp 7 thì đi bộ đội, nên nhật ký của tôi chỉ là ghi lại những gì rất thật trong cuộc đời binh nghiệp nơi chiến trường ác liệt. Hàng nghìn trang nhật ký được viết trong trận mạc coi như một cách để nhắc nhở mình phát huy cái tốt, loại bỏ cái xấu trong cuộc sống, viết vì tình đồng đội, vì xúc cảm và lòng quyết tâm trước trận đánh là đánh thắng giặc...”.
Hai mối tình và một người vợ đảm
Tình yêu đơn phương đối với cháu gái nhà thơ Huy Cận đeo đẳng ông trong suốt những năm tháng ở chiến trường, tiếp thêm nghị lực cho ông chiến đấu, dù không đi đến kết quả nào, bởi người con gái họ Cù xinh đẹp đã bước sang ngang.
Sau này, một tình yêu dung dị, chân thành đến với ông như một định mệnh sắp bày. Đó là cô Nguyễn Thị Vân - người cùng quê, là nhân viên điều dưỡng của bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh. Cô cảm mến và đem lòng yêu thương người thương binh lúc đó đã mất 81% sức khoẻ. Cô Vân cũng vốn là bộ đội, có 1 năm làm nhiệm vụ tại chiến trường Lào, nên cô thấu hiểu hoàn cảnh của một người thương binh như ông. Đến với cô Vân, ông đã đạt được mấy điều nguyện, đó là: Cùng quê và cùng là bộ đội.
Họ đến với nhau trong hoàn cảnh khá đặc biệt, và rồi tháng 1/1975 họ nên duyên chồng vợ, nhưng ông vẫn phải điều trị ở trại thương binh nặng. Năm 1977, ông rời khỏi Đoàn 253 (QK 3) về an dưỡng ở Trại Thương binh 4. Tiếp đó là những năm tháng hết sức khó khăn, lần lượt 3 đứa con ra đời, để nuôi dạy các con khôn lớn, vợ chồng ông đã trải qua những năm tháng cơ cực, nhưng rồi, mọi khó khăn cũng qua, khi vợ đảm, chồng chăm luôn đồng lòng đồng sức và luôn tin ở ngày mai.
Người lái xe lai chỉ còn 19% sức khỏe
Trở về sau cuộc chiến, cũng như bao gia đình khác, vợ chồng thương binh - cựu chiến binh Đặng Sĩ Ngọc - Nguyễn Thị Vân gặp rất nhiều khó khăn. Những ngày ông đang ở trại thương binh, một mình bà phải lo cho 3 đứa con, hàng đêm, bà phải đem theo con đi trực tại bệnh viện.
Năm 1992, theo chủ trương vận động đón thương binh nặng điều dưỡng tập trung về sinh sống tại gia đình, ông Ngọc về sinh sống tại phường Hưng Dũng (TP Vinh). Sức khoẻ kém, nhưng ông Ngọc vẫn kiên quyết không nghỉ ngơi, mà tìm cho mình công việc, đó là hành nghề đi xe lai để có thêm thu nhập giúp vợ con.
Với 19 cuốn nhật ký hiện ông còn lưu giữ, hàng nghìn trang viết nhật ký chiến trường, niềm mơ ước trong đời của ông là làm sao kiếm đủ tiền để xuất bản nhật ký. Niềm mơ ước của ông đã thành hiện thực, cuối cùng NXB Công an Nhân dân đã đã in cuốn nhật ký chiến trường “Trời xanh không biên giới”, dày 342 trang của ông.
Hồ Hà

Hậu tang lễ mẹ ruột, MC Đại Nghĩa bất ngờ nhắc tên một cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng trong Vbiz
Giải trí - 5 phút trướcGĐXH - MC Đại Nghĩa những ngày qua đã trải qua chuyện buồn mẹ qua đời. Sau tang lễ, nam MC còn gửi lời cảm ơn đến cặp vợ chồng nổi tiếng trong làng giải trí phía Nam, đó là Việt Hương và Hoài Phương.

Khép lại một thời vàng son
Câu chuyện văn hóa - 34 phút trướcSân khấu Lan Anh - cái tên từng gắn liền với cả một thời vàng son của nhạc Việt - khép lại hành trình gần ba thập kỷ. Không chỉ là nơi diễn ra hàng trăm chương trình nghệ thuật, đây còn là không gian từng chắp cánh cho nhiều thế hệ ca sĩ, đưa âm nhạc sống gần gũi và chạm tới công chúng.

NSND Quốc Hưng xúc động khi hát 'Việt Nam quê hương tôi' tại nhà hát lớn nhất Kazakhstan
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - NSND Quốc Hưng cho biết anh thực sự xúc động khi trình diễn ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” trên sân khấu lớn ở Kazakhstan.

Siêu mẫu quê Lạng Sơn lấy vợ đại gia, có con gái chân dài như hoa hậu
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Siêu mẫu Bình Minh và vợ doanh nhân Anh Thơ có cuộc sống hôn nhân viên mãn sau hơn 1 thập kỷ. Ngoài ra, nam siêu mẫu quê Lạng Sơn còn có 2 công chúa đáng yêu, trong đó bé An Nhiên 16 tuổi sở hữu đôi chân dài tuyệt đẹp.

Tài tử Cổ Thiên Lạc tiết lộ từng suýt mất mạng vì tai nạn
Thế giới showbiz - 2 giờ trướcTrong buổi quảng bá phim, Cổ Thiên Lạc bất ngờ chia sẻ về tai nạn kinh hoàng từng trải qua thời trẻ, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Vợ Lý Hải nói lý do bỏ sự nghiệp riêng, quan điểm dạy 4 con 'không giống ai'
Giải trí - 4 giờ trướcNhà sản xuất Minh Hà - "hậu phương" vững chắc của đạo diễn Lý Hải, mới đây có những chia sẻ thu hút sự chú ý về cuộc sống gia đình, quan điểm dạy con.

Bị đồn giả mang thai, bà xã của NSƯT Vũ Luân có động thái gây chú ý
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Phương Lê - bà xã NSƯT Vũ Luân đã diện quần bó chẽn và vén áo cao, khoe bụng lùm lùm khi bị nghi ngờ giả mang thai.

Nỗi sợ của diễn viên Hoàng Xuân U50 lừng lẫy một thời
Giải trí - 20 giờ trướcDiễn viên Hoàng Xuân nói những gì chị đang có là thành quả của một sự nỗ lực và không đánh đổi công việc lấy thời gian dành cho các con.

Sau 3 năm lấy chồng trẻ, ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân công bố tin vui
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Ngô Thanh Vân sau 3 năm kết hôn cùng chồng trẻ Huy Trần, cô đã công bố tin vui. Nữ diễn viên hạnh phúc khoe đang mang thai con đầu lòng.

Đạo diễn kể chuyện ca khúc Màu hoa đỏ 'suýt' không có trong kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Tại chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ non sông Việt Nam" mở màn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30/4, ca khúc "Màu hoa đỏ" với sự thể hiện của NSƯT Lê Thiện đã mang đến xúc động mạnh mẽ cho khán giả. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Thiếu tướng - Nhạc sĩ Đức Trịnh, người đảm nhiệm vai trò đạo diễn âm nhạc, ca khúc này lúc đầu không có trong kịch bản.

Điều không thể ngờ về diễn viên quen mặt phim Việt giờ vàng VTV
Câu chuyện văn hóaDiễn viên Lâm Đức Anh từng học 2 trường đại học nhưng đều bỏ dở để theo đuối nghệ thuật. Suốt 1 năm ở Nhà hát Tuổi Trẻ, anh thậm chí còn không được đóng vai quần chúng.