Người đàn bà hạnh phúc viên mãn bị sát hại tại nhà một cách dã man (P2): Bộ mặt thật của người chồng mẫu mực bị bóc trần
GiadinhNet - Mặc dù người chồng có bằng chứng ngoại phạm nhưng cảnh sát vẫn tin rằng anh ta có liên quan, đặc biệt là sau lời kể vô tư của cô cháu họ.
Người đàn bà hạnh phúc viên mãn bị sát hại tại nhà một cách dã man (P1): Lời khai của cô con gái nhỏ khiến cảnh sát ớn lạnhTừ những thông tin mà Charlie chia sẻ, cảnh sát hướng vụ án đến cảnh tượng của một vụ án bạo lực gia đình, với người chồng Thomas là kẻ tình nghi. Tuy nhiên, Thomas có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng và người nhà nạn nhân cũng như hàng xóm tin rằng cuộc hôn nhân của cặp đôi là mỹ mãn.

Gia đình hạnh phúc viên mãn của Kelley Clayton và Thomas Clayton
Vào đêm xảy ra thảm án, Thomas đã đến nhà bạn chơi bài Poker. Có rất nhiều người tại bữa tiệc có thể làm chứng cho anh về bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Bên cạnh đó, định vị GPS từ chiếc điện thoại của Thomas để quên trong xe hơi đậu ngoài sân nơi bữa tiệc diễn ra cũng chứng minh được anh không rời khỏi đó trong suốt khoảng thời gian Kelley bị sát hại.
Dù Thomas có bằng chứng ngoại phạm vô cùng đanh thép, các nhà điều tra vẫn tin rằng anh ta có liên quan đến vụ án. Đặc biệt, khi thẩm vấn gia đình Kelley, một câu nói bâng quơ của cháu gái nhỏ Kelley đã khiến các nhà điều tra chú ý.
Cô bé nói rằng vào đêm giáng sinh năm ngoái, Thomas đã nói với cô bé rằng: "Giáng sinh năm nay sẽ là giáng sinh cuối cùng chú và cô Kelley là một gia đình." Ngoài ra, Thomas còn bày tỏ mong muốn được tự do, bắt đầu một cuộc sống mới.
Đối chiếu với lời khai tưởng chừng vô nghĩa của cô cháu gái, cảnh sát điều tra được rằng Thomas dự định sẽ rời khỏi thành phố Elmira để đến Ohio sinh sống vào ngày 21 tháng 9 năm 2015. Thực chất, anh ta đã dọn một số đồ đạc và lái cả xe tải công ty đến Ohio. Tuy nhiên, có vẻ như Kelley không hề hay biết về kế hoạch này của chồng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đẫm máu.
Không dừng lại ở đó, cảnh sát còn điều tra được rằng Thomas đang ngoại tình. Bất ngờ hơn, anh ta không chỉ ngoại tình với một người mà gian díu với nhiều cô gái một lúc.
Khi thẩm vấn một vài nhân tình của Thomas, có người nói rằng Thomas từng than thở về việc Kelley khiến cuộc sống của anh trở nên ngột ngạt, mất tự do. Nhưng anh sẽ không ly dị vợ, vì như thế anh "sẽ mất tất cả mọi thứ."
Một người phụ nữ khác khi được Cơ quan Công tố thẩm vấn lại nói rằng Thomas đang có quan hệ tình cảm sâu đậm với mình và anh ấy nhiều lần miệt thị Kelley trước mặt cô.
Cảm thấy Thomas hẳn đã lên một kế hoạch tinh vi để sát hại vợ từ xa, cảnh sát bắt tay xem xét lại chứng cứ ngoại phạm để tìm ra kẽ hở. Một người bạn cùng chơi bài với anh ta đêm đó khai Thomas đã mượn và sử dụng điện thoại của cô khoảng 90 phút trước khi thi thể của Kelley được tìm thấy.
Anh ta trông có vẻ sốt sắng. Sau khi thực hiện xong cuộc gọi, Thomas lập tức xóa số vừa liên lạc rồi mới trả lại cho bạn. Nhờ lời khai quý giá của cô gái, cảnh sát nhanh chóng lần ra tung tích của chủ nhân số điện thoại. Đó là Michael Beard, một nhân viên đang làm việc cho Thomas. Tuy nhiên, vì thái độ hung hãn của mình, Michael đang trong quá trình bị Thomas sa thải và đuổi ra khỏi căn hộ của công ty.
Việc Thomas lại liên lạc với một cấp dưới sắp bị mình sa thải giữa đêm khiến cảnh sát nghi ngờ có sự mờ ám giữa hai người đàn ông này. Chẳng lâu sau, họ nhanh chóng khám phá ra được âm mưu cấu kết không ngờ.
Khi xem xét camera an ninh công ty Thomas, cảnh sát phát hiện, đêm đó Thomas đã không lái xe riêng mà sử dụng xe công ty. Lúc 18h, anh ta chở ai đó đến bãi đậu xe công ty và cả hai cùng nhau lái hai chiếc xe khác nhau ra khỏi bãi đậu xe cùng một lúc.
Người lái chiếc xe còn lại, tiếp cận gần khu nhà không ai khác chính là Michael. Thomas đã sắp xếp phương tiện đi lại để Michael sát hại Kelley vì anh này không có xe riêng. Michael nhanh chóng thú nhận, vì quá túng thiếu đã nhận lời giết vợ sếp để được trả công 10.000 USD.
Khi vụ án sắp được giải quyết, Thomas bỗng nhận được một triệu USD. Một năm trước vụ án, Thomas đã tự ý nhân đôi số tiền bảo hiểm của vợ qua việc ký kết chính sách bảo hiểm nhân thọ mới. Do đó, Kelley qua đời, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là Thomas.
Sau khi so sánh, ADN của anh ta được tìm thấy trên bộ đồ hung thủ, và bộ đồ cũng trùng khớp với mô tả mà con gái của Kelley đã trình báo với cảnh sát.
Khi cảnh sát nói chuyện với Micheal, anh ta thừa nhận Thomas đã thuê mình sát hại Kelly để đổi lấy 10,000 USD tiền mặt. Vì quá túng thiếu, anh đã chấp nhận làm liều theo lời sếp.

Michael Beard. Ảnh: Star gazette
Trong buổi đối chất, anh ta cũng khai với cảnh sát nơi họ có thể tìm thấy vũ khí giết người là chiếc búa tạ ở Quốc lộ 225 Southport. Michael cũng nói với họ rằng chìa khóa nhà Thomas và túi quần áo mà anh ta mặc đêm đó nằm trong một con lạch cạn nước ở Elmira Height. Sau khi so sánh, DNA của anh ta được tìm thấy trên bộ đồ hung thủ, và bộ đồ cũng trùng khớp với mô tả mà con gái của Kelley đã trình báo với cảnh sát.
Đứn trước vành móng ngựa tại phiên tòa năm 2016, Michael khai rằng đêm đó hắn ta đã đột nhập vào nhà Kelley bằng chìa khóa mà Thomas đưa từ trước. Hắn ta bước vào qua cửa nhà để xe và đi lên tầng trên. Kelley đang ngủ trong phòng của cô ấy và hắn ta đã tấn công cô ở đó.
Đầu tiên, hắn dùng búa tạ đánh cô hai lần nhưng cô cố gắng chống trả và vùng mình chạy ra khỏi phòng ngủ. Kelly chạy về phía phòng ngủ của con gái mình ở cuối hành lang, ngã xuống cầu thang rồi chạy sang phòng bếp. Nhưng Michael đã đuổi kịp cô và bắt đầu tấn công cô một lần nữa bằng búa tạ. Cuối cùng, trong lúc quẫn trí không còn đường lui, Michael đã ra tay tàn độc đánh Kelley liên tiếp nhiều lần đến chết.
Thế nhưng, dù Michael đã thực hiện hành vi tội ác kinh khủng như vậy, anh cũng không thể ngờ Thomas còn máu lạnh hơn thế. Thomas yêu cầu Michael sau khi giết vợ mình hãy thiêu rụi ngôi nhà. Tuy nhiên, Michael đã không làm thế. Anh biết rằng, cuộc tàn sát có thể còn tồi tệ hơn khi những đứa trẻ vẫn còn ở trong nhà vào đêm hôm đó, và chúng có thể bị chết trong một đám cháy.
Cuối cùng, vào tháng 10 năm 2016, Michael Beard bị kết tội giết người cấp độ một và bị kết án tù chung thân không có khả năng được ân xá.
Còn Thomas Clayton, vì thủ tục buộc tội có phần khó khăn hơn Michael Beard, vào ngày 23 tháng 2 năm 2019, anh ta mới nối tiếp cấp dưới của mình, nhận án tù chung thân cấp độ một không ân xá.
Người đàn bà hạnh phúc viên mãn bị sát hại tại nhà một cách dã man (P1): Lời khai của cô con gái nhỏ khiến cảnh sát ớn lạnhVõ Thị Diễm My trong vụ Tịnh thất Bồng Lai đang ở đâu
Hà Nội: Bị 'Công an online' dọa bắt, nam sinh viên 19 tuổi lấy trộm vàng của bố mẹ mang đi bán
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) vừa phối hợp với người dân kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Nạn nhân là một nam sinh viên đại học, do quá hoảng sợ trước lời đe dọa của các đối tượng giả danh Công an, đã lấy trộm tiền và vàng của gia đình mang đi bán.
Lai Châu thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng vũ khí trái phép
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa bảo vệ an toàn việc thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đoàn Kết, khiến một người tử vong.
Lạng Sơn: Xử phạt cá nhân đăng video phản cảm trên Facebook để 'câu view'
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Do đăng tải video clip phản cảm để “câu view”, “câu like” trên Facebook, một cá nhân tại Lạng Sơn đã bị lực lượng công an xử phạt theo quy định của pháp luật.
Ninh Bình: Hai anh em ruột bị bắt giữ vì hàng loạt vụ trộm cắp phụ tùng ô tô
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng truy nã “Trộm cắp liên tỉnh”.
Lời khai của nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan điều tra, Kiều Ngọc Anh bước đầu khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.
Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.
Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thú
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
Cướp điện thoại giữa đêm, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau ít ngày gây án, đối tượng cướp 2 chiếc iPhone tại một cửa hàng ở xã Văn Hiến (Nghệ An) bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.
Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Các cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ.
Công nhân gặp nạn tử vong khi đang làm việc, Giám đốc công ty bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mặc dù chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn, chưa được huấn luyện an toàn lao động nhưng Đinh Quyền vẫn phân công nhóm công nhân thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng, sau đó xảy ra tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.
Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên
Pháp luậtGĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.