Người dân Hà Nội dùng container chặn cửa chống bão Yagi

| Đời sống

Người dân Hà Nội tìm đủ cách gia cố trước giờ siêu bão Yagi đổ bộ, thậm chí mang xe container chặn trước cửa hàng.

Gió rít khủng khiếp ở đảo Bạch Long Vĩ khi bão Yagi tiến sát Việt Nam.

Người dân Hà Nội dùng container chặn cửa chống bão Yagi - Ảnh 2.

Để phòng chống bão Yagi, nhiều người dân Hà Nội đã áp dụng rất nhiều biện pháp giảm thiểu thiệt hại. Đáng chú ý, một số cửa hàng dùng xe container chặn trước cửa, phòng gió "giật" vỡ kính.

Người dân Hà Nội dùng container chặn cửa chống bão Yagi - Ảnh 3.

Một số cửa hàng khác lại trang bị bao tải cát để bảo vệ cửa kính.

Người dân Hà Nội dùng container chặn cửa chống bão Yagi - Ảnh 4.

Do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, sáng nay (7/9), Hà Nội bắt đầu có mưa nhẹ, gió giật mạnh tại các quận, huyện ngoại thành.

Người dân Hà Nội dùng container chặn cửa chống bão Yagi - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, rất nhiều tuyến đường vắng vẻ trước giờ bão Yagi đổ bộ như Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Cầu Giấy, Hoàng Hoa Thám...

Người dân Hà Nội dùng container chặn cửa chống bão Yagi - Ảnh 6.

Khu vực ngã tư Đê La Thành - Láng Hạ sáng nay...

Người dân Hà Nội dùng container chặn cửa chống bão Yagi - Ảnh 7.

...chỉ lưa thưa vài phương tiện qua lại.

Người dân Hà Nội dùng container chặn cửa chống bão Yagi - Ảnh 8.

Ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Láng...

Người dân Hà Nội dùng container chặn cửa chống bão Yagi - Ảnh 9.

...cũng tĩnh lặng.

Người dân Hà Nội dùng container chặn cửa chống bão Yagi - Ảnh 10.

Nhiều đoạn đường không có bóng người qua lại.

Người dân Hà Nội dùng container chặn cửa chống bão Yagi - Ảnh 11.

Đường Đào Tấn lúc 8h30.

Người dân Hà Nội dùng container chặn cửa chống bão Yagi - Ảnh 12.

Khu vực đường Kim Mã vốn tắc nghẽn thường xuyên nay cũng vắng vẻ. Người dân đều ở trong nhà, đảm bảo an toàn khi bão tràn về.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.