Người mẹ trẻ sinh con ở bồn cầu rồi vứt con vào sọt rác bệnh viện gây phẫn nộ

| Bốn phương

Một bà mẹ trẻ đã tìm mọi cách để chối bỏ đứa con mình ngay sau khi sinh gây phẫn nộ.

Vào lúc 21h30 tối chủ nhật (8/5) vừa qua, một bà mẹ trẻ là Ashley Hautzenrader, 22 tuổi đã vượt cạn ngay phòng tắm tại bệnh viện đại học Iowa, thuộc bang Iowa, Mĩ. Ngay sau khi sinh xong, cô gái trẻ liền cho đứa bé vào bồn cầu và tìm cách nhấn nút cho trôi đứa bé. Nhưng sau đó, lòng trắc ẩn của một người mẹ đã khiến Ashley bế đứa bé lên, đặt vào một cái gối và bỏ vào thùng rác trong bệnh viện Iowa.


Chân dung người mẹ trẻ Ashley Hautzenrader.

Chân dung người mẹ trẻ Ashley Hautzenrader.

Một lúc lâu sau, các y tá của bệnh viện phát hiện em bé và báo với cơ quan cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát đã truy lùng mẹ của đứa bé và bắt khẩn cấp Ashley. Khi lấy lời khai, cô Ashley một mực phủ nhận rằng không biết mình mang thai cho tới khi em bé được sinh ra và việc cô bỏ đứa bé trong thùng rác là vì cô nghĩ rằng con mình đã chết.


Cô gái trẻ không biết mình mang thai cho tới khi sinh đứa bé?

Cô gái trẻ không biết mình mang thai cho tới khi sinh đứa bé?

Tuy nhiên, người y tá đã cứu đứa bé, Tom Moore cho rằng: “Khi tôi trông thấy đứa bé, nó vẫn còn sống” và người này từ chối tiết lộ giới tính đứa trẻ. Được biết vào năm 2014, cô Ashley đã sinh một bé gái, nhưng vì vấn đề sức khoẻ nên đứa bé đã được gửi cho người cha nuôi nấng.

Theo toà án thành phố Johnson, Ashley có thể sẽ phải hầu toà và đối diện với mức án 2 năm tù giam vì tội nghiêm trọng mà cô đã gây ra.


Vào năm 2014, cô đã từng sinh một bé gái nhưng không thể nuôi bé.

Vào năm 2014, cô đã từng sinh một bé gái nhưng không thể nuôi bé.


Bệnh viện đại học Iowa, nơi cô Ashley hạ sinh đứa bé và quăng bé vào thùng rác không thương tiếc.

Bệnh viện đại học Iowa, nơi cô Ashley hạ sinh đứa bé và quăng bé vào thùng rác không thương tiếc.

Theo Trí Thức Trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.