Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trên ghế đá lúc rạng sáng
Xã hộiGiadinhNet - Bé trai khoảng 10 ngày tuổi được người dân phát hiện trên ghế đá trước cửa Đạo tràng Quảng Đức (phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) lúc rạng sáng.
GĐXH - Với biểu hiện tâm lý bất ổn chị N đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính đang có ý định tiêu cực thì được người dân đi qua phát hiện và báo công an. Bằng sự kiên trì, thuyết phục, người mẹ trẻ từ bỏ ý định, sau đó được người thân đến đón về.
GiadinhNet - Bé trai khoảng 10 ngày tuổi được người dân phát hiện trên ghế đá trước cửa Đạo tràng Quảng Đức (phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) lúc rạng sáng.
Khoảnh khắc một người mẹ từ bỏ chính đứa con mình mang nặng dứt ruột sinh ra, để nó bơ vơ giữa cuộc đời không biết sống chết ra sao, lẽ nào lòng họ không đau?
Vốn có chung đam mê du lịch, vợ chồng chị Quyên nhanh chóng trải nghiệm bộ môn cắm trại khi trào lưu này nở rộ ở Hàn Quốc. Con còn nhỏ, thỉnh thoảng hai người mới đưa 2 bé đi cùng.
Cuộc sống bế tắc, người mẹ trẻ quẫn trí nhảy cầu Hóa An xuống sông Đồng Nai để lại con thơ dại.
GiadinhNet - Đến bây giờ, người thân của bé N. vẫn chưa thể tin vào sự thật rằng bé đã ra đi một cách đầy oan ức như vậy. Đau đớn nhất là chị Thúy, mẹ ruột bé N..
Người mẹ trẻ cho biết, không có chuyện cô bỏ quên con trên taxi như lời tài xế nói. Sự việc tài xế quay clip diễn ra chỉ trong 1 phút cô vắng mặt.
Phát hiện ung thư giai đoạn 3 khi đang mang thai con đầu lòng, cô gái suy sụp. Chứng kiến tình cảnh ngặt nghèo, các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) quyết tâm phải cứu bằng được 2 mẹ con.
GiadinhNet - Người mẹ trẻ đang nuôi 13 đứa con tên là Khánh, một cô gái có giọng nói trong và giàu âm điệu. Hạnh hỏi Khánh: "Bọn trẻ ở đây gồm những lứa tuổi nào?". "Hai đứa 3 tuổi, là con gái, 2 đứa 4 tuổi cũng là con gái. Ba đứa 5 tuổi, 2 trai 1 gái, 4 đứa 6 tuổi, 3 gái 1 trai, 2 đứa 7 tuổi là con gái đang học lớp 2.
Mặc dù đang chở theo con nhỏ, nhưng 2 người phụ nữ này lại tỏ ra vô tâm khi dùng 1 chân lái xe, lại còn cười đùa cợt nhả quay clip mà không biết tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Nhìn những hình ảnh hiện tại của Lưu Thị Huyền – Nhân vật may mắn trong chương trình “Change life – Thay đổi cuộc sống” mùa 4, khó ai nhận ra đây là người mẹ trẻ 5 tháng trước còn rụt rè mặc cảm với ngoại hình của mình.
GiadinhNet - Mới hơn 2 tuổi, cháu Bảo Linh đã mắc phải căn bệnh suy tủy vô căn khiến người thân xót xa. Lúc này, ngoài khó khăn về kinh tế để chạy chữa bệnh cho con thì nỗi lo mất việc làm của chị Phạm Thị Thanh Ngọc luôn thường trực…
GiadinhNet - Hàng trăm bác sĩ các bệnh viện Trung ương dốc sức cứu người mẹ trẻ ung thư quyết giữ thai để sinh con. Y bác sĩ chăm sóc đêm ngày khiến cậu bé tỉnh dậy sau 2 năm hôn mê. Bác sĩ hợp lực chăm sóc cô bé 4 tuổi bơ vơ sau vụ tai nạn. Nhân viên y tế “tung quân” tìm cha mẹ cách hàng nghìn cây số cho cô gái trẻ bị tai nạn… Đó là những câu chuyện đầy tình người bên giường bệnh trong năm qua.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên này cho thấy đứa bé có sự liên kết nhất định với ông cố đã khuất.
Đứa trẻ 1 tuổi ngồi bên cạnh người mẹ đang nằm trong vũng máu sau khi cô bị chồng sắp cưới nã súng vì ghen tuông.
Căn hộ khiến mọi người quên đi việc hỏi diện tích rộng bao nhiêu m² bởi từng đường nét, từng mét vuông đều được decor khá ấn tượng, cuốn hút ánh nhìn.
GiadinhNet - Nếu ở Hà Nội thời tiết se lạnh, người dân chỉ cần khoác thêm chiếc áo mỏng thì với nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, người dân phải trùm chăn ra đường để giữ ấm.