Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người nghèo hối hả “lo Tết”

Thứ hai, 14:26 03/01/2011

GiadinhNet - Hành trình kiếm "nồi bánh chưng" của họ dường như vất vả, nhọc nhằn hơn.

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Mão, nhưng không ít người lao động nghèo đô thị đã lao vào những lo toan cuối năm. Hành trình kiếm "nồi bánh chưng" của họ dường như vất vả, nhọc nhằn hơn.
 
Xe hỏng nhiều là mất... Tết!
 

Chị Bình buồn rầu trong căn phòng thuê chung dột nát. Ảnh: Mai Hạnh

 
Chị Hà Thị Duyên (thôn Hiệp Thuận, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) phàn nàn: "Một tháng trở lại đây, giá nhiều loại hàng tăng chóng mặt. Gạo tăng từ 2.000 - 2.500 đồng/kg; đường, dầu ăn, các loại đậu, đỗ... đều tăng từ 3.000- 5.000 đồng/kg; Gas tăng 15.000 - 20.000 đồng/bình. Đến như than tổ ong cũng tăng từ 2.200 đồng/viên lên 3.000 đồng/viên... khiến chi tiêu trong gia đình tôi phát sinh tăng cao".
 
Mà việc chi tiêu, ăn uống của cả gia đình cũng như tiền nong cho con cái học hành, tất tật đều trông chờ vào gánh hàng chạy chợ hàng ngày của chị. Lâu nay, chị Duyên và 5 người phụ nữ nữa là "bạn chạy chợ" đã phải gồng mình lên với việc giá tăng bằng cách đi chợ sớm hơn, về muộn hơn, lấy nhiều hàng hơn để kiếm thêm lãi. Xoay như chong chóng, gắng làm thêm việc đến kiệt sức nhưng lời lãi các chị thu thêm được vẫn không thể "co kéo" lại với mức tăng của giá các mặt hàng cần cho cuộc sống.
 
Chị Nguyễn Thị Hà, bạn chạy chợ cùng xã với chị Duyên thì bùi ngùi: "Chúng tôi chỉ bán hoa quả, khoai, ngô... đại loại là những thứ đồng áng làm ra. Lấy hàng tận gốc, bán tận ngọn nhưng vẫn không có lãi cao". Chị Hà kể rằng họ phải dậy từ 4h sáng, đạp xe lên trung tâm Hà Nội bán hàng. Nhóm của họ chia nhau ra đứng bán ở các cổng chợ Dịch Vọng, Nhà Xanh, Cầu Giấy, Thành Công, Láng Thượng, Ngã Tư Sở...
 
Đến trưa vãn hàng, họ lại hẹn gặp nhau ở trước cổng Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội ở đường Hồ Tùng Mậu, quây quần ăn cơm nắm mang từ nhà rồi ở đó bán nốt số hàng còn lại. Khoảng 17 - 17h30' chiều hết hàng thì về nhà ăn cơm tối. Sau bữa cơm, cả nhóm lại đến những gia đình đã hẹn trước để lấy hàng. 10h tối, toàn bộ số hàng được mang về nhà từng người và lại cùng chồng con, người nhà rửa quả, phân loại tới 11h đêm mới xong. Giấc ngủ "tái tạo sức lao động” của các chị chỉ diễn ra từ 12h khuya tới 4h sáng. Ngày qua ngày, hành trình của họ phải theo vòng quay mệt mỏi đó.
 
Cũng theo chị Hà, các chị lấy nhiều hàng hơn để mong số lãi tăng lên nhưng cũng rất mạo hiểm, lắm chuyện bi hài. Hôm nào bán hết hàng thì cả hội vui như Tết nhưng hôm nào ế ẩm thì buồn lắm. Ế nhiều, có chạy cả phiên chợ của ngày hôm sau cũng không đủ bù lỗ, chưa kể còn các sự cố. "Có hôm chở nặng quá, xe bị gãy vành, các bạn chở giúp đến nhà dân gần nhất rồi đi lên Hà Nội bán, tôi phải ngồi lại chờ đến sáng hàng sửa xe mở cửa, sửa xe xong mới lên đường. Coi như lời lãi của mấy ngày chạy chợ đã dồn hết vào cái vành xe đạp bị gãy hôm đó rồi. Xe mà hỏng nặng thì coi như mất... Tết", chị Hà nói.
 
Nhọc nhằn "nồi bánh chưng" xa xứ
 
Chị Phạm Thị Bình, quê ở huyện Lý Nhân, Hà Nam lên Hà Nội rửa bát, chạy bàn cho một quán phở ở phố Tôn Đức Thắng, tâm sự: "Mỗi tháng tôi phải gửi 800.000 đồng cho 3 bố con nó ở quê". Chị ngồi tính toán chi li khoản chi này với chúng tôi: Này nhé: 150.000 đồng cho cháu nhỏ nộp tiền học ở trường mẫu giáo. Cháu còn nhỏ, lại thường xuyên ốm yếu, vào mùa rét những cơn hen suyễn lại đến nên mỗi tháng cũng tiêu tốn thêm từ 100.000 - 200.000 đồng tiền thuốc men nữa. Cháu lớn học THCS mỗi tháng cũng phải đóng học hết 100.000 đồng, chưa kể tiền mua sách vở, dụng cụ học tập. Còn hơn 300.000 đồng là tiền điện, tiền hiếu, hỉ, tiền ăn tiêu dè sẻn của cả  3 bố con...".
 
Không phải vất vả chạy chợ hay xa nhà đi làm thuê như chị Hà, chị Duyên, chị Bình, nhưng bà Đặng Thị Huệ, bán hàng tạp hoá tại nhà (ngõ 40, phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội) vẫn canh cánh nỗi lo Tết. Bà Huệ tâm sự: "Hàng thì bán chậm lại mà vẫn phải ăn, phải tiêu như thế. Ông nhà tôi mất đã 10 năm, mình tôi nuôi 3 đứa con ăn học. Con trai lớn học ĐH Thuỷ lợi, cô con gái thứ 2 học CĐ Mầm non, đứa thứ ba đang học THTP, riêng tiền học mỗi tháng đã hết khoảng 2 triệu đồng, chưa kể tiền đi lại, ăn tiêu. Ngoài bán hàng tạp hóa, tôi còn tranh thủ làm các món giải khát, bán xôi sáng... nhưng vẫn thấy thiếu trước hụt sau. Hơn một tháng nữa mới đến Tết nhưng cứ nghĩ đến là sợ".
 
Cũng như chị Bình, chị Duyên, chị Hà, bà Huệ, hàng nghìn gia đình, hàng vạn người lao động nghèo đang vắt kiệt mình với những lo toan cho một cái Tết cận kề. Với họ, nồi bánh chưng, cân thịt lợn, đĩa dưa hành... được "chắt" ra từ rất nhiều mồ hôi, nước mắt!
 
"Cuối năm 2009 chồng tôi bị tai nạn giao thông, chân vẫn còn đinh nẹp, đi lại khó khăn. Một mình lo công việc đồng áng, cơm nước, giặt giũ cho các con cũng quá sức lắm rồi. Lo nhất là còn hơn một tháng nữa đến Tết mà bây giờ tôi lăn lộn kiếm tiền cả ngày vẫn không dư dật được đồng nào. Ban ngày đi rửa bát chạy bàn, tối đi dọn nhà cho các gia đình quanh khu trọ… thế mà vẫn thấy túng thiếu đủ bề. Cứ nghĩ Tết phải lo thêm tiền, mua cho con bộ quần áo mới, lo cho cái Tết cả nhà mà thấy hụt hơi".
 
Chị PhạmThị Bình (Lý Nhân, Hà Nam)
 
Mai Hạnh
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những loại trái cây thanh nhiệt, giải độc giá vừa túi tiền

Những loại trái cây thanh nhiệt, giải độc giá vừa túi tiền

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 phút trước

GĐXH - Thời tiết nóng bức nên bổ sung trái cây để cung cấp vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Dưới đây là 5 loại thực phẩm giải nhiệt ngày hè không nên bỏ qua.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Giá vé máy bay đắt đỏ, dân đổ xô đi du lịch gần, homestay ven Hà Nội bội thu

Giá vé máy bay đắt đỏ, dân đổ xô đi du lịch gần, homestay ven Hà Nội bội thu

Giá cả thị trường - 52 phút trước

Do nhu cầu của du khách tăng cao, nhiều homestay ở ngoại thành Hà Nội và các vùng lân cận đã kín phòng từ cả tháng nay.

Sao Việt nghỉ lễ 5 ngày: Đàm Thu Trang, Phương Oanh khoe địa điểm nghỉ dưỡng 'không ai ngờ'

Sao Việt nghỉ lễ 5 ngày: Đàm Thu Trang, Phương Oanh khoe địa điểm nghỉ dưỡng 'không ai ngờ'

Giải trí - 57 phút trước

GĐXH - Đón kỳ nghỉ 30/4-1/5 dài 5 ngày, Hà Kiều Anh, Phạm Quỳnh Anh vui vầy bên gia đình; Phương Oanh, Đàm Thu Trang tiết lộ địa điểm nghỉ lễ đặc biệt.

Năm 2024, không cần hộ chiếu (passport) công dân Việt Nam có thể đến những nơi này của Trung Quốc

Năm 2024, không cần hộ chiếu (passport) công dân Việt Nam có thể đến những nơi này của Trung Quốc

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Không cần đến hộ chiếu (passport) hay visa (thị thực), người dân Việt Nam có thể nhập cảnh đến những địa điểm này của Trung Quốc.

Nam diễn viên Việt bị trầm cảm ở Mỹ: Ngồi ở quán cà phê, tôi bật khóc, bao nhiêu người Mỹ hốt hoảng nhìn

Nam diễn viên Việt bị trầm cảm ở Mỹ: Ngồi ở quán cà phê, tôi bật khóc, bao nhiêu người Mỹ hốt hoảng nhìn

Giải trí - 1 giờ trước

"Tôi đang muốn về Việt Nam làm việc" – Trương Minh Cường chia sẻ.

Cao tốc tắc kéo dài, người dân bỏ xe xuống đường đứng

Cao tốc tắc kéo dài, người dân bỏ xe xuống đường đứng

Thời sự - 1 giờ trước

Hiện cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chiều đi Thái Nguyên đang xảy ra ùn tắc kéo dài. Thời điểm 9h30, ùn tắc khiến 3 làn xe kéo dài gần như đứng yên trên đường. Nhiều người nóng ruột và trên xe ngột ngạt, nắng nóng đã phải xuống đường đứng.

Chia tay tạm thời có cứu vãn được hôn nhân bế tắc?

Chia tay tạm thời có cứu vãn được hôn nhân bế tắc?

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Câu hỏi đặt ra là liệu thời gian tạm dừng có thực sự hiệu quả, có thể giúp ích cho mối quan hệ của bạn về lâu dài hay sẽ phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ?

2 món canh vừa là "kem chống nắng tự nhiên" lại giúp ngừa nếp nhăn, giảm cân, giải nhiệt trong ngày nắng nóng

2 món canh vừa là "kem chống nắng tự nhiên" lại giúp ngừa nếp nhăn, giảm cân, giải nhiệt trong ngày nắng nóng

Ăn - 1 giờ trước

Đây là 2 món canh với các nguyên liệu là "kem chống nắng tự nhiên" sẽ giúp bạn ngon miệng đồng thời bảo vệ làn da trong những ngày nắng nóng cao điểm nhé!

Cùng bạn đi tắm sông, nữ sinh lớp 12 trường nghề đuối nước tử vong

Cùng bạn đi tắm sông, nữ sinh lớp 12 trường nghề đuối nước tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

Một nữ sinh lớp 12 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương (Nghệ An) cùng bạn đi tắm sông không may bị đuối nước tử vong.

Top