Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Thụy Điển ung dung giữa bão Covid-19

Thứ tư, 09:40 08/04/2020 | Bốn phương

Đó là một ngày tháng 4 ngập nắng và đám đông vẫn vô tư tụ tập ở Medborgarplatsen, quảng trường trung tâm ở thủ đô Stockholm.

Họ say sưa ngắm những bông thủy tiên tại một cửa hàng hoa, trong khi những đứa trẻ đạp xe vòng quanh, còn hàng chục người tập trung trên những băng ghế dài hoặc nhà hàng ngoài trời để cùng tiễn mùa đông ảm đạm qua đi. Cuộc sống nơi đây vẫn diễn ra như nó vốn có, người Thụy Điển vẫn vô tư đi lại khắp nơi, dù ở ngoài kia, gần như cả thế giới đã tự phong tỏa vì Covid-19.

Mọi thứ có thực sự tệ đến thế không? Tất nhiên chúng tôi cũng lo lắng cho những nhóm người có nguy cơ cao, nhưng nếu truyền thông không làm quá lên, mọi người sẽ không hoảng loạn như vậy", Sandra Bergkvist, 28 tuổi, một nhân viên thu ngân tại cửa hàng ở Akersberga, nói khi tụ tập uống bia cùng nhóm bạn.

Người Thụy Điển ung dung giữa bão Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân Thụy Điển tập trung đông ở công viên tại thủ đô Stockholm hôm 5/4. Ảnh: AP.

Ngay cả những người Thụy Điển nằm trong nhóm có nguy cơ nhiễm nCoV cao hơn dường như cũng không mấy bận tâm. Margareta Korner, 80 tuổi và Margareta Eriksson, 67 tuổi, đều thuộc nhóm dễ bị Covid-19 tấn công, nhưng vẫn vô tư ngồi ở quảng trường và uống chung cốc cà phê nóng.

Bà Korner, người sống ở quận trung lưu thuộc thủ đô Stockholm, biết rằng mình không nên ra ngoài, nhưng cho hay đã duy trì khoảng cách an toàn với người khác. Eriksson, người sống cùng quận với bà Korner, thì cho rằng chiến đấu với Covid-19 là do ý thức của mỗi người.

"Tôi nghĩ chính phủ của chúng tôi đang làm đúng. Phần lớn mọi người đều hành xử một cách có trách nhiệm", bà nói.

Thụy Điển đã chọn cho họ con đường riêng trong cuộc chiến với Covid-19. Các chuyên gia cho rằng Stockholm đang dựa vào chiến lược "miễn dịch cộng đồng" để chống lại dịch bệnh đã khiến gần 1,4 triệu người nhiễm và gần 76.000 người chết trên toàn cầu.

Trong khi rất nhiều quốc gia, kể các nước láng giềng của Thụy Điển, đã đóng cửa trường học, nhà hàng, cửa hàng và biên giới, Thụy Điển vẫn kiên quyết duy trì cách tiếp cận tương đối lỏng lẻo để ngăn nCoV. Nhiều người dân vẫn đi làm. Trường tiểu học, nhà trẻ, khu giải trí và phòng gym vẫn mở cửa. Chính phủ kêu gọi người già không ra ngoài và khuyến nghị người dân hạn chế đi lại không cần thiết, nhưng không bắt buộc mọi người phải tuân theo.

Phải tới ngày 29/3, khi số người nhiễm nCoV tăng cao, chính phủ Thụy Điển mới bắt đầu thay đổi quy định, chỉ cho phép đám đông 50 người trở xuống tụ tập, thay vì 500 người như trước đây. Quốc hội Thụy Điển dự kiến tuần này sẽ thảo luận về những biện pháp cần thực thi tiếp theo và sẽ thảo luận xem có nên hạn chế đi lại và hoạt động kinh doanh hay không.

Thụy Điển không "bất khả xâm phạm" trước Covid-19, khi đã ghi nhận gần 480 ca tử vong trong hơn 7.200 ca nhiễm. 1/3 số viện dưỡng lão ở Stockholm đã ghi nhận người nhiễm nCoV, trong khi các cơ sở y tế dần đi tới bờ vực quá tải và nhân viên bệnh viện đã phải kêu gọi cung cấp thêm đồ bảo hộ.

Thủ tướng Stefan Lofven ngày 4/4 nói với truyền thông rằng đất nước đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản hàng nghìn người chết vì Covid-19. Một ngày sau, nước này ghi nhận hơn 400 người chết, với tỷ lệ tử vong trên 100.000 người cao hơn Mỹ hay bất cứ quốc gia vùng Scandinavia nào khác.

Tuy nhiên, ở trung tâm Stockholm cuối tuần qua, gần như không có dấu hiệu nào cho thấy đại dịch đang diễn ra ở đất nước này.

"Stockholm chỉ giống thành phố ma trong một hoặc hai tuần, nhưng sau đó mọi người bắt đầu thấy mệt mỏi vì phải ở nhà", Linda Akesson, 30 tuổi, nhân viên viện dưỡng lão và sống ở ngoại ô phía bắc Stockholm, chia sẻ khi đang trên tàu tới buổi hẹn ăn tối cùng bạn bè.

Cô cho biết người dân ở đây tự có những biện pháp phòng ngừa cho chính mình dựa theo hướng dẫn của chính phủ. "Chúng tôi là quốc gia của những biện pháp nửa vời. Họ nói 'Đừng sử dụng phương tiện công cộng, nhưng nếu bạn đi tàu xe thì cũng chẳng sao'", cô nói.

Tommy Moller, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Stockholm, cho biết nhiều chuyên gia có ảnh hưởng lớn ở Thụy Điển đã đưa ra quan điểm coi nhẹ Covid-19. "Điều này đã tạo cớ cho những người không coi trọng khuyến cáo ở nhà", Moller nói.

Một số cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy người dân Thụy Điển hài lòng với cách phản ứng này của chính phủ. Một số cuộc khảo sát khác cho thấy dân Thụy Điển nằm trong nhóm người ít lo sợ nhất với Covid-19. Điều này có thể thấy rõ qua khung cảnh ở trung tâm thủ đô Stockholm.

Tuy nhiên, ở quận Husby phía tây bắc thủ đô, mọi thứ khá khác biệt. Chỉ có vài người xuất hiện trên đường phố, một số thậm chí còn đeo khẩu trang hoặc găng tay nilon. Tại bể bơi công cộng, lượng khách cũng giảm 90%, theo Hoz Ismael, 31 tuổi, nhân viên bể bơi đến từ Ursvik.

"Mọi người ở đây có vẻ biết sợ hơn, đặc biệt từ khi những ca tử vong đầu tiên được báo cáo trong khu vực", anh nói.

Dân ở quận Husby chủ yếu là người nhập cư, sống trong các căn hộ chật chội và đôi khi thiếu những kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp để người khác có thể hiểu họ.

"Tôi có ba người bạn phải nằm phòng chăm sóc tích cực vì nCoV. Thành thực mà nói, tôi không nghĩ chính phủ Thụy Điển xem dịch bệnh này là nghiêm trọng. Mọi người ở đây giờ đều ở nhà, trừ một số người trẻ. Khi tôi hỏi họ đi đâu, họ nói 'Vào thị trấn uống bia Corona'", Salar Sauza, cư dân 62 tuổi bị khuyết tật ở Husby, chia sẻ.

Người Thụy Điển ung dung giữa bão Covid-19 - Ảnh 3.

Khách vẫn ngồi kín bàn tại nhà hàng ở quảng trường Medborgarplatsen, Stockholm hôm 4/4. Ảnh: AP.

Trong khi một số người ủng hộ việc mở cửa để ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng kinh tế, nhiều người khác cho rằng đã quá muộn để Thụy Điển phong tỏa đất nước. Bjorn Olsen, giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Uppsala, đã chỉ trích gay gắt phản ứng của chính phủ từ đầu, khi những người du lịch từ Italy về nước không bị cách ly, quyết định được xem là nguyên nhân khiến dịch lây lan ở quốc gia này.

Olsen hiện ủng hộ các biện pháp hạn chế thiệt hại của Covid-19 bằng cách tiến hành xét nghiệm trên diện rộng và cách ly hơn là đóng cửa biên giới và trường học.

"Bão đã xuất hiện ở đây. Chiến lược để bảo vệ những người dễ bị tổn thương đã thất bại, nhưng chúng tôi không thể tàn nhẫn bỏ mặc họ", ông nói.

Trên quảng trường Medborgarplatsen, họa sĩ 35 tuổi Mikaela Cleve cho biết cô vẫn duy trì cuộc sống bình thường nhất có thể. "Tôi nghĩ quan trọng là không thể mọi thứ dừng lại và phá sản. Hệ thống y tế của chúng tôi cần có tiền và nó đến từ tiền thuế của chúng tôi", cô nói.

Mikael Petterson, bạn trai của Sandra Bergkvist, cho biết anh ủng hộ những biện pháp nhẹ nhàng hiện tại của chính phủ, dù không xem đây là một chiến lược được tính toán cẩn thận.

"Đây là chiến lược chống dịch kiểu thụ động", Petterson, người điều hành một công ty khởi nghiệp, nói và thêm rằng anh hy vọng chính sách này sẽ thành công. "Những người sống sót sẽ thấy điều đó", anh khẳng định, đề cập tới quan niệm về "miễn dịch cộng đồng" thường được nhắc tới trong những ngày này.

Theo Vnexpress

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bí ẩn loài chim bay suốt mười tháng không hạ cánh: Ăn ngủ trên trời nhưng vẫn sinh con bình thường

Bí ẩn loài chim bay suốt mười tháng không hạ cánh: Ăn ngủ trên trời nhưng vẫn sinh con bình thường

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Có loài chim gần như sống trọn cuộc đời trên bầu trời, bay liên tục hàng trăm ngày, vừa ăn, uống và ngủ ngay giữa không trung. Điều khiến nhiều người tò mò nhất là trong điều kiện như vậy, chúng sinh sản và duy trì nòi giống ra sao.

Vùng đất kỳ lạ nơi phụ nữ mê mẩm "làm đẹp" với hai chiếc lỗ kinh dị trên mũi

Vùng đất kỳ lạ nơi phụ nữ mê mẩm "làm đẹp" với hai chiếc lỗ kinh dị trên mũi

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Đây là một trong những tục lệ xăm, xâu, đục lỗ trên cơ thể “dị” nhất hành tinh còn hiện hữu trong cuộc sống ngày nay.

Dùng cổ vật hơn 2.000 năm trả tiền vé xe bus mà không hay

Dùng cổ vật hơn 2.000 năm trả tiền vé xe bus mà không hay

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Cổ vật từ một nền văn minh Địa Trung Hải hơn 2.000 năm trước đã được một cụ ông người Anh tìm thấy khi soạn lại các kỷ vật từ ông nội.

Đang đi dạo, người dân phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa đường

Đang đi dạo, người dân phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Thấy cảnh tượng nổi da gà trước mắt người phụ nữ liền gọi thanh niên làng ra hỗ trợ.

Thứ có trong nội tạng bò đắt hơn vàng: Dược liệu hiếm đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá gần 7 tỷ đồng/kg

Thứ có trong nội tạng bò đắt hơn vàng: Dược liệu hiếm đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá gần 7 tỷ đồng/kg

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Trong nhiều năm, vàng thường được xem là thước đo của sự đắt đỏ. Tuy nhiên, trên thị trường dược liệu Đông y, có một thứ còn đắt hơn vàng nhiều lần.

Một quốc gia tại châu Á đang đi trước cả thế giới gần 60 năm

Một quốc gia tại châu Á đang đi trước cả thế giới gần 60 năm

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Cảnh tượng khi đến quốc gia này có thể khiến nhiều du khách ngỡ ngàng.

Ngư dân tưởng nhìn nhầm khi thấy sinh vật trắng toát giữa biển, chuyên gia xác nhận: Tỷ lệ chỉ 0,0025%

Ngư dân tưởng nhìn nhầm khi thấy sinh vật trắng toát giữa biển, chuyên gia xác nhận: Tỷ lệ chỉ 0,0025%

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Việc một sinh vật biển cực kỳ quý hiếm vừa được phát hiện đã khiến cộng đồng khoa học đặc biệt chú ý.

"Sợi tóc" của Nhật Bản đang gây kinh ngạc giới khoa học: Họ làm được điều khó tin thế này đây

"Sợi tóc" của Nhật Bản đang gây kinh ngạc giới khoa học: Họ làm được điều khó tin thế này đây

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Thông qua quy trình kéo sợi được tối ưu hóa, họ đã chế tạo thành công sợi truyền động đạt độ mảnh tương đương tóc người.

Thế hệ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt khủng hoảng tâm trí và "nhiễm độc"

Thế hệ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt khủng hoảng tâm trí và "nhiễm độc"

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Những tín hiệu từ Anh, Mỹ đến châu Âu cho thấy AI và thuật toán mạng xã hội đang tác động sâu sắc đến thanh thiếu niên. Từ thuyết âm mưu lan truyền đến bắt nạt bằng hình ảnh giả, thế hệ trẻ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt nhiều rủi ro chưa từng có.

Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầu

Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầu

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc sinh ra trong gia đình khá giả, học lực xuất sắc nhưng trượt dài sau nhiều biến cố, trở thành người vô gia cư hơn một thập kỷ.

Top