Nhà em chồng hay sang nhà tôi ăn chực

| Tâm sự

Nhà em chồng chẳng nấu ăn mà toàn sang nhà tôi ăn ké và không góp tiền.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Gia đình chồng tôi ở quê. Vì có đất rộng rãi nên bố mẹ cho vợ chồng tôi, vợ chồng em chồng mỗi người một căn nhà cấp bốn cơ bản và ở gần nhau. Tôi là dâu mới nên còn nhiều điều bỡ ngỡ khi sống với nhà chồng và đôi khi không dám nói vì sợ bị ghét.

Khoảng vài tháng nay, gia đình em chồng hay sang nhà tôi ăn uống và chồng tôi cũng hoan nghênh điều đó. Tuy nhiên, họ ăn với tần suất rất thường xuyên, chẳng hề góp cho nhà tôi đồng tiền ăn nào, chỉ hiếm khi mới mang sang con cá, con tôm.

Tôi thấy bận lòng với điều này, đặc biệt là khi công việc của hai vợ chồng tôi mấy tháng nay không suôn sẻ do Covid-19, thu nhập bấp bênh. Tôi bảo chồng nhắc em đóng tiền ăn nếu định ăn lâu dài nhưng anh lại bảo vệ em mình và nói: "Nhà mình tằn tiện đi một chút là được. Có chú thím sang ăn cùng cũng vui". 

Tôi không muốn mất hòa khí gia đình vì mới cưới nhưng tiền của hai vợ chồng ngày càng cạn. Tôi nên làm gì đây?

Nghĩ đến Tết là sợ hãi vì đó là dịp chồng phản bội tôi nhiều nhấtNghĩ đến Tết là sợ hãi vì đó là dịp chồng phản bội tôi nhiều nhất

GiadinhNet - Chồng tôi bình thường rất quan tâm đến vợ con, nhưng cứ vào dịp Tết anh ấy lại nhẫn tâm cắm sừng tôi.

Con dâu ngao ngán khi nghĩ đến cảnh về quê chồng dịp Tết ngày nào cũng bị mẹ chồng bắt rửa hết núi bát đĩaCon dâu ngao ngán khi nghĩ đến cảnh về quê chồng dịp Tết ngày nào cũng bị mẹ chồng bắt rửa hết núi bát đĩa

GiadinhNet - Tết chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, nhưng nghĩ về chuyện phải một mình lo cơm nước, rửa bát cỗ bàn linh đình mỗi ngày Tết nơi nhà chồng mà tôi không khỏi ngao ngán.

Hạnh


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.