Nhìn thấy người đàn ông được mẹ chồng dẫn về nhà ra mắt để tái hôn, con dâu chỉ muốn tháo chạy khỏi nhà chồng

Chủ nhật, 21:30 29/05/2022 | Tâm sự

GiadinhNet - Người mà mẹ chồng tôi dự định sắp tái hôn lại là người mà tôi căm ghét nhất.

Tôi từng ngoại tình với vài người, có nên thú nhận với chồng?Tôi từng ngoại tình với vài người, có nên thú nhận với chồng?

GiadinhNet - Tôi thấy hối hận, nhưng không biết phải làm sao khi đã lỡ ngoại tình.

Tôi năm nay 32 tuổi, chồng tôi 33 tuổi, chúng tôi có 2 con: 1 gái, 1 trai. Kết hôn được 6 năm, chúng tôi đã có gần như mọi thứ mà từng ao ước thủa mới lấy nhau, đó là một gia đình hạnh phúc, công ăn việc làm thu nhập tốt. Chồng tôi là một người đàn ông không chỉ tôi mà nhiều bạn bè, đồng nghiệp đánh giá anh rất mẫu mực, luôn quan tâm, yêu thương vợ con...

Tôi sống ở nhà chồng, không may bố chồng tôi đã mất từ lúc chồng tôi còn đang học cấp 3. Hiện tại chỉ còn mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người hiền hậu, chân chất, ở độ tuổi 55, trông mẹ chồng tôi còn trẻ, khỏe lắm. Mẹ chồng tôi chăm chỉ tập thể dục, tham gia các câu lạc bộ người cao tuổi, có nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, du lịch.

Thấy mẹ chồng tôi như vậy, vợ chồng tôi cũng vui mừng lắm bởi bố chồng đã mất, giờ chỉ còn mẹ chồng là người để chúng tôi gửi gắm lòng hiếu thảo, cuộc sống gia đình đầm ấm với 3 thế hệ. Mẹ chồng tôi cũng thương con cháu lắm, rất quý tôi, xem tôi như con đẻ vậy chưa bao giờ mẹ chồng giận dỗi, mắng mỏ tôi. Ngược lại, thường xuyên động viên, chăm sóc tôi những lúc tôi bị ốm.

Nhìn thấy người đàn ông được mẹ chồng dẫn về nhà ra mắt để tái hôn, con dâu chỉ muốn tháo chạy khỏi nhà chồng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi ngày càng sống lạc quan, vui vẻ. Tôi cũng được nghe là mẹ chồng tôi đang yêu một người hơn mẹ chồng tôi 2 tuổi, đã ly hôn từ lâu, các con đi lập nghiệp ở xa… Tôi không quan tâm lắm, bởi chuyện tình cảm của mẹ chồng, tôi không biết gì để mà tìm hiểu, với lại yêu ai là quyền lựa chọn của mẹ chồng tôi.

Cách đây một tuần, mẹ chồng tôi bất ngờ dẫn người tình của mình về nhà, giới thiệu với các con và nói về dự định sắp tới sẽ kết hôn. Nếu các con không thấy phiền thì sẽ chuyển về chung sống với gia đình, còn không mẹ chồng tôi sẽ ở qua lại giữa hai nhà. Tôi cố giữ bình tĩnh khi nhận ra người mà mẹ chồng tôi sắp kết hôn, đó chính là người tôi cảm thấy khinh bỉ, căm ghét trước đây.

Trước đây, khi tôi còn chưa kết hôn, đã có thời gian làm cùng công ty với người đó. Ông ta cùng tổ với tôi và là tổ trưởng, thấy tôi còn trẻ, giả vờ hướng dẫn, chỉ bảo, nhưng thực chất là để cố tình động chạm vào người tôi. Ông ta đã ly di vợ, nên lấy cớ đó để tán tỉnh, thậm chí "gạ gẫm" lên giường với tôi, hứa hẹn sẽ cho nhiều quà có giá trị và tiền bạc nữa. 

Tôi cảm thấy sợ hãi, nhiều lần nói thẳng với ông ta, nhưng vẫn bị đeo bám, gạ gẫm. Nghe mấy chị cùng công ty kể, đã có một số người trẻ tuổi bị gạ gẫm, thậm chí bị ông ta lừa gạt. Bất đắc dĩ, tôi phải nghỉ việc ở công ty, thay số điện thoại và xin làm ở một nơi khác.

Bây giờ gặp lại người đó trong vai chồng hai của mẹ chồng tôi, cảm giác của tôi khi nhìn thấy ông ta thật sợ hãi đến gai người, cố gắng để giữ bình tĩnh khi đối diện với ông ta. Mẹ chồng tôi bây giờ rất muốn người đó chuyển về sống chung với vợ chồng chúng tôi, điều này làm tôi bối rối và rất không muốn.

Gặp tình huống khó xử, tôi chưa biết phải làm thế nào. Tôi có nên nói rõ mọi chuyện trong quá khứ cho chồng và mẹ chồng tôi được biết không? Nếu như mẹ chồng tôi quyết đưa người đàn ông đáng sợ đó về sống cùng nhà, tôi có nên thúc ép chồng ra ngoài ở riêng?

(Phanha@...)

Chồng dễ tính đột nhiên nổi máu ghen vô cớ, hóa ra nhằm thực hiện một âm mưu đáng sợ với vợChồng dễ tính đột nhiên nổi máu ghen vô cớ, hóa ra nhằm thực hiện một âm mưu đáng sợ với vợ

GiadinhNet - Chồng tôi muốn làm vợ bẽ mặt, để ngang nhiên cặp kè với người khác.

Chồng hàng tháng tới ngân hàng, vợ choáng váng khi biết không phải gửi tiết kiệm mà chuyển tiền cho người phụ nữ khácChồng hàng tháng tới ngân hàng, vợ choáng váng khi biết không phải gửi tiết kiệm mà chuyển tiền cho người phụ nữ khác

GiadinhNet - Tôi cứ tưởng chồng tôi đến ngân hàng để gửi tiết kiệm, hóa ra là để gửi tiền cho người khác.

Chồng ngoại tình hết lần này tới lần khác nhưng tôi chưa muốn ly hôn vì anh ấy đẹp trai, kiếm tiền giỏiChồng ngoại tình hết lần này tới lần khác nhưng tôi chưa muốn ly hôn vì anh ấy đẹp trai, kiếm tiền giỏi

GiadinhNet - Tôi đau lòng khi nhiều lần phát hiện ra chồng ngoại tình, nhưng bất lực không thể chia tay.



Cindy Phạm
Ý kiến của bạn
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này

Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.

Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75

Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.

Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do

Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.

Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội

Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.

Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai

Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.

Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận

Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.

Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước

Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…

Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ

Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi hiểu vì sao càng bước vào tuổi trung niên, nhiều người càng ngại gặp gỡ bạn bè.

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Tâm sự

GĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.