Nữ cầu thủ dám thay đổi 'cuộc chơi' trong môn thể thao vua, tạo ra hàng loạt dấu ấn lịch sử
Người phụ nữ ấy đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người vượt qua những rào cản và định kiến để theo đuổi đến cùng hoài bão của mình.
Nhắc đến bóng đá, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những nam cầu thủ lừng danh thế giới như "vua bóng đá" Pelé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona... Mặc dù vậy, đã có một người phụ nữ trở thành "Nữ vương" của môn thể thao vua này, thống trị ngay trên lãnh địa cứ ngỡ chỉ dành riêng cho nam giới. Đó chính là Marta Vieira da Silva, cầu thủ bóng đá nữ xuất sắc nhất mọi thời đại.
Marta Vieira da Silva khoác trên mình bộ áo của đội tuyển Brazil để cùng với đồng đội chinh phục vô vàn thử thách và gặt hái được rất nhiều thành công. Cô hiện là biểu tượng và hình mẫu lý tưởng mà nhiều người muốn theo đổi.

Bảng thành tích khủng
- Marta nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất của đội tuyển quốc gia Brazil cả nam lẫn nữ với con số 109.
- Ghi 15 bàn tại World Cup 2015, cô trở thành Vua phá lưới mọi thời đại của giải đấu.
- Cầu thủ đầu tiên đều ghi bàn tại 5 kỳ World Cup liên tiếp.
- Được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA 5 lần liên tiếp, từ năm 2006 - 2010.
1.
Vượt qua nghịch cảnh, theo đuổi đam mê
Trở thành "Nữ hoàng" trong lãnh địa nam giới là điều không hề dễ dàng. Đó là cả quá trình rèn luyện và nỗ lực không ngừng nghỉ. Marta Vieira sinh năm 1986, ở Dois Riachos, Brazil, trong một vùng đất nghèo cằn cỗi. Tình yêu với bóng đá của Marta xuất hiện từ rất sớm nhưng nó được nuôi dưỡng và phát triển trong hoàn cảnh rất khắc nghiệt.
Marta Vieira chia sẻ về quá khứ khốn khó ấy: "Tôi bắt đầu chơi bóng khi mới 7, 8 tuổi. Tôi đến từ một thị trấn nhỏ bé và vào thời điểm đó, không có bất kỳ cô gái nào chơi bóng".
Mọi người nói bóng đá không dành cho phụ nữ và gia đình tôi không ủng hộ điều này. Họ nói rằng tôi sẽ chẳng làm nên được trò trống gì vì không đủ giỏi.
Marta Vieira


Marta Vieira yêu thích bóng đá từ sớm.
Bất chấp những khác biệt, Marta là cô gái duy nhất luyện tập bóng đá cùng với những cầu thủ nam khác. Vào thời điểm đó, Marta Vieira không thể hiểu nổi vì sao mọi người lại ngăn cô chơi bóng đá dù cô có thể chơi tốt.
"Rất nhiều lần tôi phải nghe những lời đùa cợt ác ý và quả thực có những ngày tôi không biết mình cần phải làm gì. Thỉnh thoảng tôi phải vật lộn với mấy bạn nam chỉ để họ tôn trọng tôi hơn và nhìn nhận rằng tôi có thể đá bóng. Tôi cố gắng vượt qua sự phân biệt đối xử và khoảng cách giới tính trên sân. Điều đó rất khó, nhưng nó chính là động lực để tôi dắt bóng qua mọi đối thủ và sút mạnh hơn", Marta chia sẻ.
Marta Vieira đã quyết tâm chứng minh những lời nói của mọi người là hoàn toàn không đúng bằng cách thể hiện tài năng vượt trội trên sân cỏ. Vượt qua mọi định kiến, những cái nhìn hà khắc, tài năng của Marta dần tỏa sáng và được ghi nhận. Cô đã được nữ huấn luyện viên nổi tiếng người Brazil Helena Pacheco phát hiện ra tài năng thiên bẩm.
Khi mới 14 tuổi, cô đã bắt đầu sự nghiệp làm cầu thủ chuyên nghiệp khi đầu quân cho đội CSA Youth. Vào năm 2000, Marta gia nhập đội bóng Vasco da Gama. Đây cũng là một quá trình khá gian nan đối với nữ cầu thủ: "Trước khi gia nhập chính thức, tôi phải trải qua vòng thử thách. Khi đó đội tuyển cách rất xa nhà tôi. Tôi cần tiền để đi xe bus, ăn uống và chi tiêu trong 3 ngày.
Gia đình và bạn bè đã quyên góp tiền để ủng hộ, giúp tôi vượt 2.000 km thực hiện giấc mơ. Lúc đầu, mẹ không nghĩ tôi có đủ can đảm và quyết tâm để vượt qua mọi thứ. Nhưng tôi không để ý quá nhiều, trong tâm trí tôi chỉ nghĩ làm sao có thể biến giấc mơ thành hiện thực".
Vào năm 2004, cô đã trở thành cầu thủ của đội tuyển Umea IK Thụy Điển. Nữ cầu thủ chia sẻ cảm giác khi ấy: "Gia nhập Umea IK là một trong những quyết định lớn nhất cuộc đời tôi. Đó là khi tôi thực sự sống cuộc đời cầu thủ, chăm sóc bản thân và tuân theo những nguyên tắc hàng ngày do CLB đặt ra".
Trong mùa giải đầu tiên với Umea IK, cô gái trẻ 18 tuổi Marta đã ghi được 22 bàn thắng trong tổng số 106 bàn thắng của giải đấu. Đội Umea IK sau đó đã lọt vào trận chung kết UEFA Cup. Và đây mới chỉ là bước khởi đầu cho sự nghiệp vĩ đại của Marta.
Marta Vieira da Silva luôn cháy hết mình trên sân cỏ.
Sức mạnh nào đã khiến Marta kiên trì bền bỉ, quyết đi theo con đường bóng đá nữ bất chấp những ngăn cản của gia đình và xã hội?
Marta từng chia sẻ rằng, người truyền cảm hứng và sức mạnh lớn lao cho cô đó chính là người mẹ đã vất vả cả một đời vì con vì cái. Nữ cầu thủ cho hay: "Tôi lớn lên từ một gia đình khó khăn. Bố mẹ tôi đã ly thân nhau khi tôi chưa đầy 1 tuổi. Mẹ chính là người đã một mình nuôi nấng tất cả 4 đứa con.
Mẹ làm việc quần quật cả ngày và có rất ít thời gian dành cho chúng tôi nhưng bà ấy chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi đã tìm thấy sức mạnh của bản thân từ mẹ để tiếp tục cho đến ngày hôm nay".
2.
'Thể thao đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi'
Trong năm 2005, Marta đã ghi được 21 bàn thắng để đưa Umea IK trở thành nhà vô địch. Nữ cầu thủ tiếp tục phong độ tuyệt vời của mình trong mùa giải 2006 để trở thành người ghi bàn nhiều nhất với 21 bàn thắng. Umea IK một lần nữa trở thành nhà vô địch.
Một năm sau, Marta cùng đồng đội đã đưa Umea IK lập cú đúp khi giành được cả hai giải VĐQG và Cúp Thụy Điển. Marta đã ghi được 25 bàn thắng. Trong mùa giải 2008, Umea IK đã giành được chức vô địch Thụy Điển và đó cũng là thời điểm Marta quyết định chuyển đến một đội bóng lớn hơn để tiếp tục vẫy vùng với niềm đam mê bất tận.
Nữ cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại cho hay, mọi bàn thắng đều quan trọng đối với cô dù ở đấu trường lớn hay nhỏ. Cô đã chia sẻ về ký ức không thể nào quên trong sự nghiệp cầu thủ của mình: "Đó là vào năm 2006, một sự việc đã xảy ra mà mỗi khi nhớ lại tôi đều muốn bật khóc. Khi đó tôi trở về quê hương với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA trong tay.
Tôi tới thành phố lúc nửa đêm nhưng mọi người vẫn thức để chào mừng tôi về nhà. Đường phố đầy người, ai cũng lái xe chạy vòng quanh thành phố, thậm chí có cả một chiếc xe cứu hỏa đi hộ tống tôi. Đó là khoảnh khắc không bao giờ tôi quên. Thật khó tin khi tôi sinh ra ở vùng nông thôn Alagoas, nơi mà cơ hội để có một sự nghiệp thành công gần như không xuất hiện, rồi được đi vòng quanh thế giới và nhận giải thưởng danh giá.
Nếu chỉ ở Alagoas thì bây giờ tôi sẽ ra sao? Có lẽ đã kết hôn, có một đống con và chắc chắn sẽ làm nông. Tôi thực sự vẫn không hiểu được ý nghĩa của mọi chuyện, và có lẽ đó cũng là lý do khiến tôi luôn xúc động mỗi khi về quê nhà".


Marta đã gặt hái được nhiều thành công vang dội.
Với phong độ cao cùng nền tảng thể lực sung mãn, vào năm 2009, nữ tiền đạo Marta đã thông báo cô sẽ đầu quân cho Los Angeles Sol của Hoa Kỳ trong ba năm. Tại đây, tài năng của cô tiếp tục được tỏa sáng khi trở thành vua phá lưới trong các giải đấu.
"Vua bóng đá" Pelé từng đưa ra lời khen có cánh dành cho nữ cầu thủ, gọi cô là "phiên bản nữ" của Pelé. Đề cập đến điều này, Marta chia sẻ cảm xúc: "Tôi thực sự tự hào khi nhận được lời khen từ cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Ai cũng hiểu rằng mọi sự so sánh đều không thực sự phù hợp, nhưng với tôi đó là vinh dự. Tôi tự hào khi được mọi người nhớ tới bên cạnh 'vua bóng đá'".
Marta cũng chưa bao giờ quên chiến đấu cho màu cờ sắc áo quê hương. Ngoài 5 lần tham gia giải World Cup bóng đá nữ, Marta còn khoác áo quốc gia đại diện cho Brazil ở 4 kỳ Thế vận hội - Athens 2004, Bắc Kinh 2008, London 2012 và Rio 2016.
Ở trận đấu nào, Marta cũng là chiến binh kiên cường. Các chuyên gia đánh giá, Marta đầy khéo léo với kỹ năng cầm bóng điêu luyện không khác gì các huyền thoại Brazil như Pelé, Romário và Ronaldinho. Những gì Marta đã cống hiến cho môn thể thao vua giúp cô xứng đáng được gọi là nữ cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.
Thể thao đã thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn. Nó đã cho tôi cơ hội để giúp đỡ gia đình mình, gặp gỡ nhiều người, nhìn thấy những đất nước khác và trải nghiệm vô số nền văn hóa khác nhau.
Marta Vieira

Nữ cầu thủ truyền cảm hứng
Ngoài cống hiến cho sự nghiệp thể thao, Marta Vieira còn nỗ lực truyền cảm hứng và giúp đỡ cho hàng triệu phụ nữ cùng trẻ em gái khác trên thế giới. Cô là phụ nữ Mỹ La-tinh duy nhất được đảm nhận vai trò đại sứ Liên hiệp quốc.
Marta từng cho hay, cô cảm thấy rất vinh dự khi được giao vai trò này. Cô muốn kể lại câu chuyện đời mình để truyền cảm hứng cho nhiều cô gái và phụ nữ hơn, tạo ra cơ hội cho các thế hệ tiếp theo phát triển.
Thông điệp mà Marta muốn gửi đến các cô gái trên khắp thế giới này: "Hãy tin tưởng vào bản thân và hãy đặt niềm tin ở chính mình. Vì nếu bạn không tin vào chính mình thì sẽ chẳng có ai làm được".

Dựa vào những gì mình đã trải qua, nữ cầu thủ xuất sắc khẳng định rằng, thể thao là một công cụ tuyệt vời để trao quyền cho phụ nữ. Họ và trẻ em gái trên toàn thế giới đều có cơ hội như nam giới và các bé trai để phát huy hết tiềm năng của mình.
"Thông qua thể thao, phụ nữ và trẻ em gái có thể thách thức các chuẩn mực xã hội và định kiến về giới. Đồng thời nâng cao lòng tự tôn, phát triển kỹ năng sống và khả năng lãnh đạo", nữ cầu thủ cho biết.
Cô cũng kêu gọi thế giới nên đầu tư nhiều hơn nữa cho thể thao. Theo Marta, thách thức lớn nhất đối với các vận động viên nữ hiện nay là thiếu các lựa chọn để chơi thể thao và thiếu sự đầu tư bài bản. Họ có ít sự hỗ trợ hơn, ít lựa chọn đào tạo hơn và điều này khiến việc phát triển tài năng của họ trở nên vô cùng khó khăn.
Ở tuổi 36, Marta vẫn rất nhiệt huyết với sự nghiệp bóng đá, cuộc sống riêng tư của cô vẫn còn là một dấu hỏi bỏ ngỏ cho công chúng. Với Marta, việc trở thành nữ cầu thủ xuất sắc mọi thời đại không phải là đích đến của cô.
Marta nói: "Tôi không đặt mục tiêu cố gắng để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Tôi muốn khi giải nghệ, mình có thể thấy được nhiều Marta hơn, nhiều nữ cầu thủ hơn để tên tuổi Brazil tiếp tục vươn cao. Sẽ không chỉ có một Marta mãi mãi".
Nguồn: Yahoo News, Successstory, UN Women
Ngôi làng nơi 1/3 cư dân mắc ung thư vì một lý do ám ảnh
Chuyện đó đây - 2 giờ trướcNơi đây bị ám ảnh bởi cái tên "làng địa ngục".
Chất cay mạnh nhất thế giới không đến từ ớt mà từ một loài cây đầy nhựa, với mức độ cay có thể gây sốc vượt xa mọi giới hạn của con người
Chuyện đó đây - 15 giờ trướcMột phát hiện khoa học cho thấy cảm giác cay mà con người quen thuộc thực chất chỉ là phiên bản rất yếu so với một hợp chất tự nhiên có thể “thiêu đốt” dây thần kinh.
Con số đặc biệt nhất vũ trụ
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNó là chìa khóa vạn năng giải mã mọi sự tồn tại từ bông hoa đến dải ngân hà.
Mở niêm phong sau nửa thế kỷ, mẫu vật từ tàu NASA gây sốc
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcTrở về Trái Đất năm 1972, tàu Apollo 17 của NASA đã mang về một thứ làm đảo lộn các giả thuyết lâu đời về nguồn gốc của Mặt Trăng.
Cá chưa bao giờ lên bờ, làm sao chúng biết hạt ngô có thể ăn được?
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcDù sống dưới nước và chưa từng lên cạn, tại sao cá lại biết hạt ngô ăn được? Bài viết này giải mã bí ẩn đằng sau sự kết hợp giữa thị giác bốn màu, khứu giác nhạy bén và vị giác đặc biệt, giúp lý giải tại sao ngô là mồi vạn năng.
Loài người cổ để lại một "thần dược" trước khi biến mất?
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcLoài người cổ Neanderthals có thể đã tìm ra cách chống lại mầm bệnh mà cho đến nay vẫn là thách thức của y học.
Công trường dừng thi công khẩn cấp vì máy xúc đào trúng vật cứng chứa hiện vật nặng hơn 100kg, con mương rộng 6m bị phong tỏa
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcTrong quá trình nạo vét lòng mương, đội công nhân tại Trung Quốc đã bất ngờ phát hiện lượng lớn tiền đồng cổ có niên đại từ thời Đường – Tống.
Xác định 45 hành tinh có khả năng sống được cao nhất
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcMột phân tích mới dựa trên dữ liệu của NASA và ESA đã sàng lọc ra các hành tinh có tiềm năng nhất cho cuộc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.
Phát hiện lớp hành tinh chưa từng được biết đến trong vũ trụ
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcMột thế giới rực lửa bên trong chòm sao Phi Ngư đã thách thức các khái niệm phân loại hành tinh hiện nay.
Nguyên bản truyện Nàng tiên cá của Andersen: Thật ra không hề lãng mạn mà còn đen tối thế này
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcBản gốc của câu chuyện cổ tích quen thuộc này như thế nào?
Vợ và "tiểu tam" đánh ghen ngay trong tang lễ của người chồng, nắp quan tài cũng bị lật mở
Chuyện đó đâyVụ việc hy hữu vừa xảy ra tại Mexico khi một lễ tang bất ngờ biến thành “hiện trường đánh ghen” khiến những người có mặt không khỏi bàng hoàng.