Nữ sinh gửi gần 50.000 tin nhắn 'khủng bố' khiến bạn trai tự tử

| Bốn phương

Một cựu nữ sinh đại học ở Mỹ đã nhận tội ngộ sát vì đã nhắn 47.000 tin nhắn khiến bạn trai cũ khủng hoảng tinh thần và tự tử.

Nữ sinh gửi gần 50.000 tin nhắn 'khủng bố' khiến bạn trai tự tử - Ảnh 1.

Inyoung You được cảnh sát áp giải. Ảnh: CNN

Hãng tin CNN ngày 24/12 cho biết, cô Inyoung You, 23 tuổi, một nữ sinh người Mỹ gốc Hàn Quốc theo học tại Đại học Boston của Mỹ đã vừa nhận tội ngộ sát bạn trai cũ có tên Alexander Urtula, cũng là một sinh viên học cùng trường với You.

Thẩm phán toà án Boston, ông Robert Ullman, đã tuyên phạt You 2,5 năm tù treo cùng 10 năm quản chế. Toà án cũng yêu cầu cô này hoàn thành 300 giờ phục vụ cộng đồng và điều trị sức khỏe tâm thần.

Theo các công tố viên, Urtula tự tử và qua đời hồi tháng 5/2019 sau khi bị You "lạm dụng về thể chất, lời nói và tâm lý".

Trong hai tháng cuối của mối quan hệ, You đã nhắn 47.000 tin nhắn tới Urtula, trong đó có nhiều tin nhắn thúc giục Urtula "hãy tự tử đi" hoặc "đi chết đi". Các nhà điều tra cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến Urtula hoảng loạn tinh thần và lựa chọn tự tử.

CNN tiết lộ, sau khi Urtula qua đời, You đã trở về quê hương Hàn Quốc, nhưng đã trở lại Mỹ để hầu toà vào ngày 23/12.

Theo Thái Hà (CAND Online)

Thoát phận nô lệ, bé gái lạc vào rừng đến nỗi quên cách nói, chỉ ăn thịt sống, cuối đời trở thành quý tộc được xã hội nể trọngThoát phận nô lệ, bé gái lạc vào rừng đến nỗi quên cách nói, chỉ ăn thịt sống, cuối đời trở thành quý tộc được xã hội nể trọng

Chẳng ai ngờ Le Blanc từ một cô bé sống trong thế giới hoang dã hơn cả thập kỷ lại có thể hòa nhập với thế giới loài người và gia nhập tầng lớp quý tộc được xã hội kính trọng như vậy.

Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.