Nữ viên chức mất việc vì thi ảnh khỏa thân trên tạp chí Playboy

| Bốn phương

Anna Anufrieva, viên chức Nga đến từ thành phố Tyumen, mất việc vì tham gia chụp hình khiêu dâm cho cuộc thi ảnh Playmate of the Year của tạp chí Playboy.

Truyền thông Nga đưa tin rằng Anufrieva bị sa thải vì chụp ảnh cho cuộc thi của Playboy Nga. Anufrieva, 27 tuổi, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cô đã rời nhiệm sở.

"Tôi đã quyết định bỏ việc. Thật vô lý khi tranh luận lý do tại sao: Tôi tôn trọng cấp trên của mình và sẽ không bàn luận thêm về điều này", cô nói, theo Sputnik News.

Hình ảnh khỏa thân của Anufrieva được đăng tải trên Instagram của cô và cũng xuất hiện trên trang web tạp chí Playboy Nga. Ảnh: Instagram annet_anufrieva.
Hình ảnh khỏa thân của Anufrieva được đăng tải trên Instagram của cô và cũng xuất hiện trên trang web tạp chí Playboy Nga. Ảnh: Instagram annet_anufrieva.

Trong hồ sơ của Anufrieva được tạp chí Playboy đăng tải, cô là "một viên chức chính phủ". Tuy nhiên, trên tài khoản Instagram, cô tự miêu tả mình là "phù thủy rụng tóc".

Hồi đầu tháng 5, Anufrieva công bố bộ ảnh khỏa thân trên trang web của tạp chí Playboy Nga. Trong hồ sơ, cô ghi chú rằng mình thích âm nhạc, sưu tầm sách, thơ, thể thao, lịch sử và phim ảnh.

Anufrieva cũng khẳng định mình mơ ước được chuyển đến châu Âu. Tới thời điểm hiện tại, cô nhận 159 lượt thích, chỉ đứng sau Daria Vorontsova, người dẫn đầu với 171 lượt thích.

Playboy là tạp chí dành cho đàn ông của Mỹ. Cuộc thi ảnh Playmate of the Year được tạp chí này tổ chức hàng năm để chọn ra gương mặt người mẫu xuất sắc nhất.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.